Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
56
Sài gòn
Bàn làm việc của ông Bùi Ngọc Huyên, tổng giám đốc công ty ô tô Vinaxuki bày biện khá đơn giản. Đập vào mắt khách trao đổi công việc là một chiếc đồng hồ để bàn, khá lớn, chạy bằng bánh răng truyền động. Bên cạnh đó là một cuốn sách cũ có nhan đề “30.4.1975".....

http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=14620#content

Em mà làm doanh nghiệp, em múc 1 con Vinaxuki liền, cho dù chất lượng của nó chưa được như mình mong muốn...
 
Tập Lái
30/9/05
41
9
8
www.otosaigon.com
RE: Một giấc mơ một đời người

Từ giờ trở đi em sẽ chú ý hơn về sự phát triển của cty này, biết đâu tới lúc nào đó xe Vinaxuki sẽ phù hợp với túi tiền của mình
 
Hạng B2
17/8/06
189
3
18
CH Sếch (Czech)
RE: Một giấc mơ một đời người

Rồi Xuân Kiên cũng lèo tèo như mấy doanh nghiệp xe máy của VN thôi. Bây giờ thì không có cửa nữa rồi cho công nghiệp otô VN nữa rồi.

Muốn có 1 hiệu xe nội địa như Proton của Mã lai thì nhà nước đã phải tập trung đầu tư có trọng điểm từ cách đây 10 năm. Bây giờ thì muộn rồi.

Vào WTO chỉ nhập khẩu xe thôi.
 
Hạng C
11/11/05
978
12
18
60
RE: Một giấc mơ một đời người

E nghĩ : "Lực bất tòng tâm"
Nhưng dù sao cũng chúc mừng Bác Huyên.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Một giấc mơ một đời người

Hai doanh nghiệp mạnh về ô tô của VN đã từ bỏ chương trình xe 5 chỗ với giá khỏang 10.000usd rồi: Vì biết không thể thắng khi VN gia nhập WTO. Proton là một điển hình về ô tô nội địa của Malaysia. Mong sao VNXK, THACO trở thành SX chứ không chỉ Ráp ô tô.
 
Hạng C
29/7/06
510
18
18
47
Tp.HCM
www.otosaigon.com
RE: Một giấc mơ một đời người

Giả sử chất lượng hàng hóa như nhau, mà hàng Việt Nam có đắt hơn 1 tí, em cũng vẫn sẽ dùng hàng Việt.
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: Một giấc mơ một đời người

Vấn đề là chất lượng không như nhau mới đau chứ. Mà bác đang so với hàng của thằng nào thế nhảy?:D
 
Hạng B2
29/7/06
312
1
0
Hà nội
RE: Một giấc mơ một đời người

Em thì lại nghĩ hơi khác: ai mạnh cái gì thì làm cái đó, bán đi lấy tiền mua cái mình đang cần. Can cớ gì lại cứ phải tự đi sản xuất làm gì nhỉ? Nếu sản xuất mà rẻ và tốt hơn thì đã đành, đằng này lại vừa đắt hơn, vừa thua về chất lượng.
Chẳng hạn mình có thế mạnh về du lịch và khoáng sản thì tập trung vào phát triển mạnh những thứ đó đi, rồi thu tiền về mua ô tô của bọn TO/MER/Bi để cho chúng nó cung phụng mình :D:D:D
Bọn Úc nó phát triển lâu đời thế mà hình như cũng chỉ có mỗi mác xe Holden thôi chứ đâu có loạn cào cào như mình, thế mà nó có thua kém thằng nào đâu?