Tập Lái
21/8/16
0
1
0
47
Cho em xin lỏi cai topic nay len cai ợ
em là mem mới, xin chao cả nhà.
hiện nay em đang tim hiểu về skilled worker Express Entry.
Ko bít có bác nào ở đây có kinh nghiệm hoặc cũng đg đi đường giống em thì cho em xin ý kien với ạ
em đg phan van ko bít nen tự làm hồ sơ hay nhờ dịch vụ lam gium .mà em cung chẳng bít nơi mô đáng tin để có thể đặt niềm tin ạ.
nhờ các bác tu vấn hộ em với
carm on các bác
 
  • Like
Reactions: shipping
Tập Lái
25/9/16
0
0
0
53
Em đang chuẩn bị cho con gái sang học lớp 12, theo bác có nên khg? Chương trình tư vấn giới thiệu miễn bh y tế, hoán trả học phí và dễ định cư đúng khg ạ?
 
Hạng B2
27/5/10
125
35
28
Các bác thân mến,

Thấm thoắt mà từ ngày mò cái mẹt vào thớt này của bác sinhviengia mà chỉ còn vài ngày nữa là tôi tròn 6 năm ở Canada. Thời gian quá nhanh, cứ nhìn trẻ con lớn là biết thời gian trôi nhanh thế nào. Thật ngàn lần xin lỗi là hôm nay vào thấy có quá nhiều tin nhắn chưa trả lời, đã có những tin từ hơn 1 năm trước. Thấy mình thật có lỗi. Tiếc là nhắn lại không được vì không xác định được số điện thoại.

6 năm qua đi với biết bao nhiêu cảm xúc, hôm nay đọc lại những bài chia xẻ này của mọi người, bỗng dưng muốn viết một cái gì đó. Trong cái thế giới ảo tung chảo này mà kiếm được một mảnh đất nho nhỏ để có thể chia sẻ cảm xúc thật là tuyệt vời.

Cảm ơn OS, cảm ơn các bác đã cho em được đồng hành cùng mọi người
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.525
113
Hôm nay tui trở về thăm... xóm cũ :)
Chị Tư Hậu có quốc tịch Cà rồi, phát biểu cảm tưởng đê!
Mê Trô lão gia đang mô rứa, Cali hay Sài gòn?

Cali ạ :)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: corolla95
Hạng B2
27/5/10
125
35
28
Dạ vầng,

Các quan bác duyệt cho em cái dây thép cho em giả nhời các anh chị em gửi thư cái, giờ nhìn thấy thư đến hỏi thăm mà em bó giò không giả nhời được. Giờ cái gúp này của mềnh xe ciu gớm lên được í nhể :)

Bá cáo các bác,

Hôm nay nhà em kỷ niệm tròn 6 năm đến Canada định cư. 6 năm vừa rồi là những năm tháng không thể nào quên. Nhưng bao trùm lên tất cả đấy là sự thoải mái, tận hưởng những thú vui đơn giản, không cầu kỳ, màu mè nhưng bia lúc nào cũng ngon và ngủ lúc nào cũng say ạ. Thật ra là do thóc lúa có hạn, nên còn tí thóc giống nào là cứ bỏ ra rang bỏng ăn dần. Thôi thì cứ có bỏng lúc nào thì no lúc ấy thôi ạ.

Em cũng cố gắng phấn đấu có cái nhà to với mấy con xe đẹp như nhà lão PMC kia mà chưa biết đến ngày nào đây. Xứ chăn bò nhiều anh tài quá ạ :)

Dạ, em xin hết ạ :)