Hạng D
5/7/16
1.953
13.840
113
Một kiểu đi vô ý thức của bác tài xe khách 50F-004.84

Một kiểu đi vô ý thức của bác tài xe khách 50F-004.84


bác đã thủ sẵn rồi đúng ko?

chứ xe ko có cam, đi từ xa bác đã móc điện thoại ra chụp rồi :)
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Em từng bị xe tải qua khúc cua chạy hẳn sang làn của em, em thắng lại vì chẳng biết làm gì khác, nó thò đầu ra trừng mắt nhìn em định chửi gì đó, mà em cứ im im ngó lơ, nó về làn chạy rồi em cũng dọt mất.
Em mong manh yếu đuối, khúc đó mà không ngồi im re hắn dọng cho 1 thọi chắc vỡ vụn :)
Thôi ai hổ báo kệ họ, mình ráng nhịn cho đỡ khổ, chịu nhục xí còn hơn bị ăn đòn.

Hôm đó chở 2 đứa nhỏ đi học, thằng ku còn hỏi bố: bố ơi, chú đó bị khùng hả bố. Mình nói không phải con ạ, đó là lỗi của nền giáo dục hoặc chắc nhà chú đó nghèo không có tiền cho chú đi học thôi.
Em ủng hộ thái độ của bác lúc đó, đôi co với thằng khùng đó chỉ thiệt thân, cứ coi như bác gặp phải một con chó điên.

Nhưng mà bác cũng đừng lo, hổ báo thêm vài lần thì nó cũng sẽ bị giang hồ "xiên" thôi.
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.897
113
37
Lái xe giờ kiểu này gặp nhiều vô kể, cứ khúc nào không có dãy phân cách cứng thì y như rằng sẽ gặp tình trạng kiểu này, xin lỗi là em gọi bằng thằng. Thằng tái xế này ỷ xe lớn nên mạnh dạn ép xe nhỏ hơn chạy đúng đường. Không nhường thì đâm ra chửi. Gặp ai cứng thì còn chặn chứ ai đang vội thời gian đâu mà đứng đôi co với lại lỡ xảy ra va quẹt lại mệt cả đôi bên nên tâm lý xe nhỏ thường phải tránh. Riết rồi mấy thằng đó thấy tránh nhiều quá nên mặc định gặp tao là phải tránh từ xa thôi....
 
Tài xế xe chở công nhân pouyen chạy bất chấp, xe đang dừng đèn đỏ là vượt trái chạy ln, ko đợi đèn xanh. Ôm cua là vượt ln dù khúc cua đó có giới hạn 50km/h và lane liền. Cả trăm xe chạy về hướng Đức Hoà điều chạy như vậy. Nghe nói xe nào mà chạy chậm là công nhân ko chịu đi.