Hạng F
3/10/15
9.842
12.114
113
Xe buýt là ông cố nội, ỷ được xe ưu tiên nhà nước cho kim bài.
Sau đó xe khách ăn theo là ông nội.
Rồi xe ben, xe công là bố.
Nên các xe gia đình mới có tên là...xe con.
Biết vậy rồi thì ngậm ngùi đi ngủ thôi.
 
  • Like
Reactions: Khanh Tran Cong
Hạng F
3/10/15
9.842
12.114
113
Em ủng hộ thái độ của bác lúc đó, đôi co với thằng khùng đó chỉ thiệt thân, cứ coi như bác gặp phải một con chó điên.

Nhưng mà bác cũng đừng lo, hổ báo thêm vài lần thì nó cũng sẽ bị giang hồ "xiên" thôi.
Thôi xe buýt xe khách thì khỏi nói, chưa xiên nó nó đã ỷ mập đè chết rồi.
Em tận mắt thấy một xe máy đi trên nó nó còi vượt mà không tấp qua, lát sau nó tấp qua.
Rồi sau đó, xe máy vượt lên đi, xong nó chạy lên xe máy nó tấp qua nó đập cả cái xe nó vào xe máy gãy mẹ nó chống và té thằng xe máy ra đường luôn.
Lúc đầu em nghĩ nó muốn ép chấn cái xe máy rồi cán luôn chứ.
Nói về xe buýt và mấy cái xe trông giống xe buýt thì nói thật là Thôi thôi sang nước ngoài mà chạy vậy đi cho đẹp mặt con rồng cháu tiên.
Chứ không nên chèn ép mấy thằng dân nước nhà như thế...
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Từ xa bác chủ đã thấy nó ngóc đầu ra rồi sao bác không giữ đúng làn cho nó không chạy được luôn?
Gặp e là e ko lách, cho nó biết chạy sai thì phải lui. Vì tình huống này vẫn ko nguy hiểm ko va chạm gì nếu mình ko né.
Như e trong clip dưới đây, e ép tải rau 49 về làn luôn, dù e là xe con.
 
14/6/17
879
424
63
Sáng nay e đi làm và có thêm cảnh ép làn nữa các bác. Ép chưa đủ còn mở cửa chửi la lối nữa chứ. Sao CA quận Bình Tân lại để tình trạnh này diễn ra hoài nhỉ.