Hạng D
8/11/04
3.250
2.234
113
milkyqh nói:
Bài hay và ảnh đẹp quá. Chờ bài bác.
Bác ở HĐQT trường Trí Đức ạ ?


Dạ em chỉ là phụ huynh thôi bác!
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.234
113
Ngày 1: Tân Sơn Nhất - Kansai International Airport - Meitoku (tiếp)

Trước khi vào chỗ ăn, ngoài sân em đã thấy sự khác biệt khi các thùng rác phân loại tại nguồn được trang bị khắp nơi.
1240583_425096850942828_1147653278_n.jpg


Nào, mời cả nhà dùng bữa trưa
1185495_425097197609460_910364770_n.jpg


Toàn phần :D
1185865_425097220942791_2121624018_n.jpg


Các phần ăn với giá chi tiết làm giả mà trông như thật
1234809_425097387609441_1213591672_n.jpg


1233629_425097467609433_708653197_n.jpg


Đây là suất ăn từng người trưa nay. Một Yen khoảng 216 VND. Vị chi mỗi vị trưa nay xơi hết 300,000 VND. Cũng được quá chứ!
1185279_425097550942758_1268994515_n.jpg


1187177_425097757609404_1640820300_n.jpg


971281_425097890942724_1448049233_n.jpg


993373_425097914276055_877806181_n.jpg


1000973_425098047609375_1916427550_n.jpg


1236146_425098140942699_1298365790_n.jpg


Tranh thủ ăn xong sớm, em chạy vội ra săn xe :D. Một em Su nữa nè
562314_425098150942698_2120395272_n.jpg


Đó là chiếc Su Every Wagon
1175464_425098420942671_667145554_n.jpg


Ở đây đa số là xe dạng Wagon, đủ hiệu, từ Suzuki, Mazda, Honda, Toyota, Nissan. Đỏ mắt chả thấy một chiếc xe Mẽo hay Hàn Xẻng nào
1012494_425098287609351_192650016_n.jpg


Một em Mazda RX8 mà thoạt trông cứ ngỡ là Porsche. Chiếc xe coupe thể thao này tiếc là đã ngưng sản xuất từ năm 2012
1006079_425098810942632_84494637_n.jpg


2h30 chiều, cả đoàn đến điểm đích đầu tiên là trường Meitoku
1176392_425098614275985_113223232_n.jpg


1238291_425535287565651_2077114269_n.jpg


View từ sân thượng của trường
264474_425535377565642_734074181_n.jpg


View từ thư viện nhà trường
1233320_425535927565587_1914431603_n.jpg


Hành lang các lớp học
1157470_425535184232328_1360062074_n.jpg


Nhà ăn của trường
581553_425535510898962_856549305_n.jpg


Các máy bán thức uống hiện diện khắp nơi và giá cả cũng khác nhau (VD: khu vui chơi thì giá cao hơn). Trung bình một chai nước suối giá 150 Yen, cafe đen 130 Yen, Cafe sữa và các loại nước ngọt giá 120 Yen. Máy chỉ chấp nhận tiền cắc từ 10 Yen trở lên đến 500 Yen (dù Nhật có cắc 1 Yen) và tiền giấy 1000 Yen. Nhóc nhà em cứ loanh quanh cái máy này bất cứ khi nào có dịp. Không phải vì nước trong đó mà vì khoái cách sử dụng tiền cắc để mua nước.
5624_425535727565607_602159613_n.jpg


Lại một chiếc Wagon biển vàng trong sân trường
1230035_425535804232266_1261795427_n.jpg


Kết thúc buổi tham quan cơ sở vật chất nhà trường, cả đoàn quay về khách sạn của trường, cách trường học 15 phút đi xe quanh đồi núi. Khách sạn nằm trong thung lũng, bao quanh là các dãy núi. Thầy hiệu trưởng có cuộc đón tiếp chính thức đoàn trường Đức Trí
1235459_425535947565585_2043077205_n.jpg


1174770_425536104232236_379085696_n.jpg


1174558_425536124232234_1067426848_n.jpg


Thầy Wada phụ trách mảng học sinh quốc tế nói tiếng Anh khá sõi. Tối đó khi uống bia với thầy mới biết thầy dạy tiếng Anh (!!?). Dân Nhật mà em có cơ hội tiếp xúc, kể cả các siêu thị lớn, khu vui chơi nổi tiếng, đều nói tiếng Anh rất kém. Đó là trở ngại lớn cho du khách khi đến đây!
1175548_425536310898882_1773514440_n.jpg


Bên cạnh thầy là du học sinh VN tại trường, xuất thân từ trường Lê Quí Đôn (SG), sang học cấp 3 tại trường và đang chuẩn bị lên đại học. Em này được nhà trường đánh giá là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường! Đáng khen và tự hào!

Buổi chiều, xuống nhà ăn của khách sạn dưới chân đồi dùng cơm, em lại bắt gặp 1 em Suzuki Lapin, một chiếc xe biển vàng và được SX dành riêng cho thị trường Nhật từ năm 2002. Xe này cũng được bán ở thị trường Nhật bởi Mazda với tên Mazda Spiano theo thỏa thuận OEM từ năm 2008. (nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Alto_Lapin)
1235194_425536804232166_169498234_n.jpg


Xe Lapin là một chiếc xe loại Kei car nữa, rất được các chị em phụ nữ ưa chuộng. Xe có hình dạng vuông vức như chiếc hộp và chữ Lapin tiếng Pháp có nghĩa là "con thỏ"
1003016_425556147563565_1082838270_n.jpg


Một em Su khác, dòng Su Alto
999755_425536957565484_1119736744_n.jpg

1239685_425536877565492_1014426413_n.jpg

1175642_425537187565461_339014868_n.jpg


Em này trông thật dũng mãnh, Suzuki Jimny. Thật tự hào là xe mini SUV được sản xuất từ năm 1968 đến nay. Em trong hình là thế hệ thứ 3, Suzuki Jimny Sierra. Đặc biệt, Su Jimny có cả dòng Keicar, biển vàng. (nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Jimny)
1185276_425537317565448_991449496_n.jpg



1208792_425537197565460_1758929151_n.jpg


1239511_425537400898773_928712493_n.jpg


Hai cửa nhé
1235175_425537524232094_1121240065_n.jpg


Bị hối quá, em ngưng chụp ảnh để vào ăn với cả đoàn & các em du học sinh VN (áo trắng)
1184765_425537607565419_1496186797_n.jpg


Buổi tối quay về khách sạn, nhâm nhi với thầy Wada cho đến tận giờ đi ngủ, kết thúc ngày đầu tiên trên đất Nhật
1239526_425537760898737_105954134_n.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/11/04
3.250
2.234
113
Xe biển trắng và xe biển vàng
May mắn khi em đọc được bài trong website www.echigo.edu.vn để biết về xe biển trắng và xe biển vàng. Xin trích ngay vào bài viết này để các bác tiện tham khảo.

----------------------------------------------------
[h1 align=center][font="arial,helvetica,sans-serif"]MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG XE ÔTÔ TẠI NHẬT[/font]</h1>[blockquote][h2 align=left]1- Phân loại xe</h2>Xe ôtô thường được phân loại theo hình dáng của xe như : Sedan, Hatch, hay SUV..v.v.. Nhưng trong bài viết này nói về cách phân loại xe phân theo dung tích động cơ và trọng lượng xe để tính toán chi phí sử dụng.
* Theo dung tích: trên thực tế chúng ta thường thấy có 2 loại : xe biển số trắng và xe biển số vàng.
- Xe biển vàng : là xe có dung tích động cơ <660cc gọi là xe Kei. 軽自動車
- Xe biển trắng : là xe có dung tích động cơ >660cc. gọi là xe thường 普通自動車. Và trong loại biển trắng này thì còn được chia nhỏ ra làm nhiều loại : <1.0lit ; 1.0 ~ 1.5lit ; 1.5 ~ 2.0lit ; v.v..
* Theo trọng lượng xe : xe <1tấn ; 1 ~ 2tấn ; 2 ~ 3tấn ; v.v.. [h2 align=left]2- Chi phí sử dụng</h2>Các loại chi phí phải trả khi sử dụng xe bao gồm:
* Thuế trọng lượng 重量税 (thống nhất toàn quốc). Thuế này thường đóng 2năm/ 1lần, vào lúc làm thủ tục shaken xe.
1.jpg


* Bảo hiểm bắt buộc 自賠責保険 : thường đóng 2năm/ 1lần, vào lúc làm thủ tục shaken xe.​
[/blockquote][blockquote]
Xe kei : 19,540円 (bao gồm thuế)
Xe thường : 23,170円 (bao gồm thuế)
* Thuế chủ quyền自動車取得税 (tùy vào từng tỉnh thành). Đây là loại thuế mà mình phải đóng khi mua hay nhận được 1 chiếc xe. Mức thuế không cao lắm, chỉ khoảng 5% của giá trị xe đó. Thuế này sẽ được thông báo sau 15 ngày kể từ ngày đang ký biển số xe. Lưu ý : xe dưới 500,000yen thì không phải đóng thuế này.
* Thuế xe ôtô 自 動車税 (tùy vào từng tỉnh thành). Thuế này thường được thông báo gởi hóa đơn đến nhà vào đầu tháng 5 hàng năm. Thuế được tính cho người chủ sở hữu xe tính đến thời điểm ngày 1 tháng 4 năm đó. Bảng dưới đây là giá thuế dành cho xe gia đình của tỉnh Niigata​
2.jpg
[/blockquote]
Ngòai những chi phí cố định như trên, thì còn một chi phí cũng rất cần thiết, đó là Bảo hiểm tai nạn. Hầu như không có ai sử dụng xe mà không mua bảo hiểm này cả, bởi vì nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì công ty bảo hiểm cũng sẽ giải quyết hết cho mình từ tiền bạc đến thủ tục. Hoặc là nếu xe có gặp sự cố trên đường thì công ty bảo hiểm cũng có dịch vụ giúp đỡ, sửa chữa,v.v.. Mức bảo hiểm tối thiểu cho người mới lấy bằng lái trong năm đầu tiên khỏang trên dưới 5,000円/1 tháng​
-----------------------------------------------------​
Như vậy, thật là ngạc nhiên khi thấy tại Nhật, có quá nhiều xe dưới 660 cm3 - được gọi chung là xe Kei. Kiểu này mấy chú biển vàng về VN, bị Su Wá Gọn cho hửi khói là cái chắc :p !​
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Bác Fiat lên chức nên lăngxê Su dìm hàng “Tôi yêu Việt Nam” nhé…:D
Hóng tiếp...
 
Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
113
47
Bình Dương
Được xem nước Nhật qua hình ảnh quá đẹp.
Em thấy bên Nhật họ thích chọn dòng xe form vuông nhỉ.
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
54
Đà Lạt
Em có nghe câu này: Sống trên đời phải "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật".
Cơm Tàu thì em ăn rồi, ở nhà Tây thì trên Đà Lạt em cũng thử qua rồi, thật tuyệt vời không chi bằng việc cơm ngon, nhà mát....
Tại sao phải lấy vợ Nhật ??? Nhờ bác soi sáng dùm em.
P/S: Mấy bác mong muốn đến Nhật phải chăng có nhăm nhe đến vấn đề này?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/1/10
2.720
5.832
113
Phan Thiết- Bình Thuận
choixongxu nói:
Em có nghe câu này: Sống trên đời phải "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật".
Cơm Tàu thì em ăn rồi, ở nhà Tây thì trên Đà Lạt em cũng thử qua rồi, thật tuyệt vời không chi bằng việc cơm ngon, nhà mát....
Tại sao phải lấy vợ Nhật ??? Nhờ bác soi sáng dùm em.
P/S: Mấy bác mong muốn đến Nhật phải chăng có nhăm nhe đến vấn đề này?
Chắc ông phát ngôn câu "...lấy vợ Nhật" coi JAV nhiều!;)