Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
54
Đà Lạt
caty123 nói:
choixongxu nói:
Em có nghe câu này: Sống trên đời phải "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật".
Cơm Tàu thì em ăn rồi, ở nhà Tây thì trên Đà Lạt em cũng thử qua rồi, thật tuyệt vời không chi bằng việc cơm ngon, nhà mát....
Tại sao phải lấy vợ Nhật ??? Nhờ bác soi sáng dùm em.
P/S: Mấy bác mong muốn đến Nhật phải chăng có nhăm nhe đến vấn đề này?
Chắc ông phát ngôn câu "...lấy vợ Nhật" coi JAV nhiều!;)
Ây da bác này thật là.....
bash.gif

Câu trên là đúng đấy nhá, dân truyền có câu đấy không phải ông này ông kia nói đâu....

 
O.S.P.D
24/9/03
1.613
244
63
Sai Gon-Vietnam
danhhuynh nói:
Được xem nước Nhật qua hình ảnh quá đẹp.
Em thấy bên Nhật họ thích chọn dòng xe form vuông nhỉ.
Form vuông thì hơi xấu tí nhưng tận dụng được tối đa không gian bên trong.:)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/6/05
1.590
4.016
113
Đồng Nai
Xe biển vàng máy bé nhưng công suất kg bé như xe ở VN đâu, option thì ần như full.
Gu thẩm mỹ có khác hay sao ấy, mấy tay người Nhật làm chung với e lại nói xe vuông đẹp. Bên đấy e thấy Suzuki mạnh lắm chứ kg lèo tèo như ở VN.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
choixongxu nói:
Em có nghe câu này: Sống trên đời phải "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật".
Cơm Tàu thì em ăn rồi, ở nhà Tây thì trên Đà Lạt em cũng thử qua rồi, thật tuyệt vời không chi bằng việc cơm ngon, nhà mát....
Tại sao phải lấy vợ Nhật ??? Nhờ bác soi sáng dùm em.
P/S: Mấy bác mong muốn đến Nhật phải chăng có nhăm nhe đến vấn đề này?
Theo giang hồ đồn đãi thì do vợ Nhật phục tùng chồng tuyệt đối và chồng đc đối đãi như vua. Nhưng chắc là ngày xưa thôi:D.
 
Tập Lái
27/4/11
35
0
6
lovecar nói:
danhhuynh nói:
Được xem nước Nhật qua hình ảnh quá đẹp.
Em thấy bên Nhật họ thích chọn dòng xe form vuông nhỉ.
Form vuông thì hơi xấu tí nhưng tận dụng được tối đa không gian bên trong.:)


Có thể ngày nay xe ôtô đối với người Nhật chỉ là phương tiện đi lại, nên sự tiện dụng được ưu tiên hàng đầu.
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Hatika nói:
lovecar nói:
danhhuynh nói:
Được xem nước Nhật qua hình ảnh quá đẹp.
Em thấy bên Nhật họ thích chọn dòng xe form vuông nhỉ.
Form vuông thì hơi xấu tí nhưng tận dụng được tối đa không gian bên trong.:)


Có thể ngày nay xe ôtô đối với người Nhật chỉ là phương tiện đi lại, nên sự tiện dụng được ưu tiên hàng đầu.
Em đồng ý với Bác...!:D
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.234
113
Ngày 2: Meitoku - Hobby Museum Shimanto (Kaiyodo) - Aeon Shopping Mall (Kochi)
Sau đêm ngủ cho quen giấc và lại sức của ngày đầu tiên, sáng nay cả đoàn chuẩn bị cho lịch ngày hôm nay: sang trường học 1 tiết tiếng Nhật, sau đó giao lưu giữa 2 trường; ăn trưa tại quán buffet Sushi; cho bọ trẻ con tham quan bảo tàng đồ chơi Hobby Museum Shimanto (Kaiyodo); sau đó quay về Aeon (Kochi) mua sắm và về ăn tối tại khách sạn. Quả là 1 ngày dài đây!

Khách sạn có nhiều loại phòng. Thầy hiệu trưởng và bọn con gái được ở phòng kiểu Âu (nằm giường). Nhà em được ở phòng kiểu Nhật! Sướng!
1186804_425918574193989_1078335492_n.jpg


Xuống ăn sáng, lại gặp xe đẹp! Kỳ này là Nissan nhé! Bác BCBT bớt nóng nhe :D
1240255_425918570860656_1421610693_n.jpg


Đôi mắt cực xinh!
1175087_425918620860651_1864714802_n.jpg


2 chú Nissan & Mitsubishi đứng cạnh nhau. Cái form vuông vuông thế này cứ xuất hiện nhiều lần trong suốt hành trình!
971113_425918654193981_1052453477_n.jpg


Ăn sáng xong, cả đoàn rời khách sạn đi sang trường.

Cũng cảnh ngày hôm trước đã chụp nhưng hôm nay tiếp cận gần hơn!
993991_425918660860647_1664693129_n.jpg


1240191_425918697527310_1360427593_n.jpg


Anh ấy luôn là người mẫu khi cả Mama & anh Hai đang trong lớp học tiếng Nhật. Trốn học là thế mà sao nó cứ leo lẻo: A ri ga tou go zai masu suốt !
1239459_425918747527305_233912989_n.jpg


Chộp phát với xe nhà trường nào!
1238212_425919090860604_1518440467_n.jpg


Sau buổi học và tiết mục giao lưu trao quà lưu niệm (hơi cá nhân nên em không post hình ở đây), cả đoàn chụp hình chung với 2 thầy hiệu trưởng, chuẩn bị ra xe đi ăn trưa.
75904_425919517527228_6818855_n.jpg


Trên đường đi ăn trưa
1001266_425919724193874_1195243611_n.jpg


1005498_425919754193871_1176112148_n.jpg


Gặp 1 em Honda Fit
1185246_425919760860537_373443511_n.jpg


Rồi 1 em Su Wagon R
1185580_425919764193870_1589884599_n.jpg


Đẹp thiệt
554508_425919794193867_1212539822_n.jpg


Lại 1 em Honda dạng Kei
9895_425919804193866_437535611_n.jpg


Misubishi biển vàng!
1235130_425919830860530_1273239990_n.jpg


Bắt gặp 1 salon auto của Su
1235167_425919847527195_577135892_n.jpg


Mấy em để bên ngoài là xe đã qua sử dụng
542252_425919880860525_1476017637_n.jpg


554494_425919890860524_277128282_n.jpg


1235126_425919914193855_1188611195_n.jpg


Em này giá nhiêu?
1236380_425919960860517_227847379_n.jpg


80 vạn Yen (800,000 Yen - tầm 173 triệu VND)
602864_425919904193856_548725121_n.jpg


Em này chắc tầm đời 2003, chỉ 39 triệu (VN bán tầm 150 triệu hả anh em?)
1231666_425919967527183_1524849100_n.jpg


Chiếc Lapin này chỉ tầm 56 triệu!
1157616_425919997527180_189882899_n.jpg


2 chiếc xe này, trông giống Su Swift, giá khác hẳn!
1236465_425920014193845_170064275_n.jpg


Đến chỗ ăn trưa rồi, tranh thủ bắn thêm tí
1236200_425920017527178_856075473_n.jpg


1 em Daihatsu!
1235986_425920030860510_1873984854_n.jpg


Đây là chiếc Suzuki Palette, một chiếc xe hơi Kei nữa được Suzuki sản xuất từ tháng 1 năm 2008. Dù là xe Kei (<660cm3) nhưng Palette sở hữu hai cửa trượt hai bên (xem thêm ở đây http://www.youtube.com/watch?v=CAYdht4Rtv4). Chiếc xe này ra đời để cạnh tranh trực tiếp với Daihatsu Tanto. Năm 2009, chiếc Palette S với cấu hình cao hơn đã được thay thế bởi chiếc Suzuki Palette SW để cạnh tranh tốt hơn với chiếc Daihatsu Tanto Custom. Từ khi xuất hiện thêm dòng SW, Suzuki Palette một cách chung nhất đã bán tốt hơn trong biểu đồ bán hàng của Suzuki.

Thật ngạc nhiên khi đây là chiếc Suzuki thứ 3 mà mình chộp được, được Nissan lấy tên là Nissan Roox để bán ra thị trường theo thỏa thuận OEM với Suzuki. Và vào tháng 6/2012, Mazda cũng cho ra đời chiếc Mazda Flair Wagon , lại theo thỏa thuận OEM với Suzuki. Tại Nhật, Suzuki mạnh thật! (nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Roox)
1231182_425920064193840_1580741877_n.jpg

1240388_425920084193838_695506007_n.jpg

1236416_425920104193836_709767921_n.jpg


Tổng thể chiếc Suzuki Palette
1208914_425920134193833_921426170_n.jpg


Còn đây là chiếc Suzuki Stingray
1176266_425920150860498_1342655465_n.jpg


Wagon R and Wagon R Stingray 660cc được tung ra cùng lúc vào tháng 9/2008 tại Nhật (nguồn: http://www.globalsuzuki.com/globalnews/2008/0929.html)
1235041_425920160860497_1146947906_n.jpg

2948_425920177527162_418938849_n.jpg


Bọn nhóc chuẩn bị bữa trưa, xem ai là nhà vô địch!
1234318_425920200860493_20367110_n.jpg


Kết quả: anh Hoàng Sumo đoạt giải nhất! (ảnh dấu mặt đi khi biết bị chộp hình)
545233_425920314193815_382787197_n.jpg


Anh này đoạt hạng nhì nhưng bị người đoạt hạng nhất bỏ khá xa!
1239015_425920334193813_1242362560_n.jpg


Đây là gì nhỉ? Tạm gọi là "Control Panel" he he he
64129_425920340860479_1788299393_n.jpg


Su Lapin tại quán ăn trưa!
1235969_425920367527143_887194093_n.jpg


Rời quán ăn, đoàn trực chỉ bảo tàng đồ chơi. Đoạn em có quay quay được 1 ít phim, xin up sau.

Trên đường...
999444_425920377527142_933751189_n.jpg


Lại là 1 anh Su Jimny!
1238836_425920397527140_1379458842_n.jpg


Toy Corolla G-Tourning
1157628_425920414193805_1551519789_n.jpg


Ra đường gặp nhiều em biển vàng, xe nhỏ chiếm đa số, trong đó dạng Wagon thì nhan nhản!
1234231_425920444193802_301894929_n.jpg


Bé gái này tranh thủ mẹ chở đi học, vừa ăn vừa xem truyện. Phát hiện ra có người chộp ảnh thì cười bẽn lẽn!
1186829_425920447527135_1783847459_n.jpg


Nhà ven đường đi đến Hobby Museum Shimanto. Cũng có sào phơi đồ trước nhà và đường dây điện lộ thiên như ở VN thôi!
557469_425920450860468_1804196304_n.jpg


Chiếc Nissan Serena của thầy Iwata luôn chạy trước đoàn!
1185220_425920520860461_2102843115_n.jpg

1185714_425920487527131_252673989_n.jpg


Lần đầu được mục kích 1 em 54 chỗ số AT!
1174932_425920524193794_1723692007_n.jpg


Đến nơi rồi!
1822_425920580860455_373745596_n.jpg


(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator: