Cái này là định mệnh gặp nhau, xe máy thực sự là chết máy chưa biết loay hoay sao chứ không phải cản đường. Bác chủ thì có thể vòng qua nhưng không vòng mà quyết định tấn tới vì tưởng xe máy thích đậu đèn đỏ kiểu xe màu đỏ. 

Thứ nhất: tôi không kèn, không đá đènCoi đi coi lại em thấy phán vội là tàm bậy .Xe anh đó bị trục trặc hay con anh ngồi sau có vấn đề gì đó nên bất đắt dĩ đậu đó thôi .Chủ thớt bấm còi đá đèn làm chi trong khi mình có thể đi vòng mà .Ép nó nó không đập mới là chuyện lạ .
Giao thông mình vốn lộn xộn mà bác.Nhường nhau tí cho khỏe bác à.Muốn làm người đàn hoàn cũng khóThứ nhất: tôi không kèn, không đá đèn
Thứ hai : xe 2b không chết máy
Thứ ba: không thể đập được đâu
Võ công cao cường. Ủng hộ bác trị bọn đầu giun dế nàythật tội nghiệp đứa bé. k hiểu tại sao ba nó nổi nóng. chắc vợ và con hay bị bạo hành gia đình lắm. e như bác chắc cũng nhịn vì vợ con ng ta. chứ loại này đi 1 mình thì e xin nhường trước 3 chiêu![]()
tại mọi người không dừng lại cho nó chạy đèn đỏ.Kinh tế thì có thể phát triển nhanh,nhưng văn hóa thì nhiều đời sau mới có thể cải tạo nổi,.Mà em thấy bác có làm gì nó đâu mà nó gây sự nhỉ,
thường nhữg bật cao thủ võ công cao cường thường k đánh người khác, e thì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đánh nhau với ai....k biết võ có cao k nữaVõ công cao cường. Ủng hộ bác trị bọn đầu giun dế này
đời thường vậyRa ngoài đường giờ hổ báo nhiều lắm, nhưng rồi có ngày gặp báo ứng