Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
View attachment 489833
Rất tiếc làn xe đối diện tràn sang nhanh quá, mình không kịp tránh một con báo .....ốm nhom.
Nhìn mặt vợ báo và con bé con đang sợ tội quá.... nên thôi... báo không làm gì mình, chỉ buông một câu làm mình rất buồn ..... buồn cho cả một lối suy nghĩ. Than ôi Việt Nam ơi ![pagebreak][/pagebreak]


Em cứ tưởng chủ thớt dính chưởng của "chú hổ báo" xe máy rồi chứ.
 
  • Like
Reactions: GR
Hạng B1
1/4/12
53
391
53
0908.419.102
maunhadep.net
góp ý bác chủ là lần sau nên đứng trước đầu xe để đèn xe mình rọi vô người nó cho sáng, giữ khoảng cách cẩn thận tránh nó chơi dao.
chơi tay thì mấy thằng này kg phải đối thủ, nó cũng thừa biết nên bản tính đám này là hay thủ dao.
 
  • Like
Reactions: GR
Hạng B1
1/4/12
53
391
53
0908.419.102
maunhadep.net
Cảm ơn ACE đã góp ý.
Đính chính chút xíu, mình không đá pha, không kèn, rất nhẹ nhàng thôi.
Câu chuyện kết thúc cũng nhẹ nhàng. Mình mở cửa, bước chân không xuống he he, nâng nhẹ cách tay gầy gò của anh ấy và nói nhỏ: "Đi đi, con m nó sợ kìa"
Báo vùng vằng la ó rồi bỏ đi.
Mình không thích thói vô thiên vô pháp của "một bộ phận không nhỏ" người giao thông, nên đã dừng xe ngay đầu xe của báo, hy vọng báo có thể nhận ra mình sai như thế nào.
Nhưng cái đau nhất là câu sau cùng của báo....
- Mày giàu kệ m mày chớ...
Lúc xuống xe mình cũng hơi bực, nghe câu này, nỗi buồn xâm chiếm nỗi bực.
Quá buồn cho suy nghĩ của "một bộ phận không nhỏ", nước Việt 100 năm qua không khá được cũng vì tư tưởng này.
Cảm ơn các góp ý của ACE một lần nữa.
em như bác thì em tiễn nó luôn: ờ tao giàu đó, mày nghèo mày tức hả
 
  • Like
Reactions: GR
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Full option thì dạy dỗ nó. Ko chơi tới được thì nhẹ nhàng lách nó ra
 
Hạng C
30/8/06
634
202
43
VNH South
Chắc là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thui bác. Loại này chấp làm gì cho mệt, các bác hỉ?
 
Hạng B2
3/1/15
273
468
63
Thấy mấy bác ủng hộ 2b và trách bác chủ em nghĩ ko có cơ sở. Cái đèn nhấp nháy trên áo chắc là đèn xi nhan trái còn clip ko có tí âm thanh nào sao nghe ra đc bóp còi inh ỏi hay vậy ta?
 
  • Like
Reactions: GR
Hạng B2
2/5/16
280
341
63
TPHCM
dangkhoastudio.com
Ra đường kiểu này chắc fai sắm cây track 3 khúc lận dưới ghế quá,sơ hở cái chơi lun,mịa nó thằng 2b láo toét trên. :3dgian:
Bữa mình lên facebook đặt hàng binh xịt hơi cay. ngửi nhẹ 1 phát mà hết hồn, cay ác liệt. cái này xịt vô mắt đối thù thì nó ôm mặt hơn 15 phút.
Sắm thêm cái đồ chích điện, chích nhẹ nhàng 2 phát là đối thủ gục liền.
Bác cứ thử làm như em nói,trong trường hợp bất trắc, gặp 1 đám giang hồ 20 đứa,cũng ko chơi lại 2 món này đâu ạ.