Hạng B2
12/11/13
338
282
63
Bác có gan, có hàng và lão đi MỘT MÌNH thì bác động thủ ko nói! Còn đây có 1 người phụ nữ và đứa bé nữa (coi như là Vk và Con lão xe máy đi) thì hành xử của 2 thằng đàn ông trước mặt phụ nữ và nhất là đứa bé phải tránh làm tổn thương tinh thần của họ bác à!
Tổn thương tinh thần họ hay ko là do thằng chồng nó gây ra. Đừng bao giờ bắt ng khác fai chịu trách nhiệm hành vi của mình. Thằng chồng trc mặt vợ con nó đã bố láo, k nghĩ đến chính vợ con nó thì tại sao phải bắt ng dưng nghĩ đén họ. Đập thằng chồng cũng là do nó gây ra chứ chả ai gây ra cả
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Một trong những thứ em căm thù khi chạy xe trên đường là việc phải quẹo trái cùng lúc với dòng xe đi thẳng. Người nào tử tế họ nhường cho mình qua, gặp đám nhọ nồi nó cứ đường nó nó đi (chịu thôi, nó chiều ưu tiên mà) cho đến khi hết cmn đèn xanh mình mới qua được. Lúc đó lại gặp đám xe vội vã ở hướng vuông góc tràn qua, rất khó xử - khó chịu - khó cãi.
Số con đường có làn rẽ trái với đèn lệch pha tại giao lộ trong thành phố chắc chưa quá 2 bàn tay.