bữa em cũng bị, nhưng e xuống dơ tay cái, a e thông cảm nhau nha. cái hắn im, mặc dù hắn sai. nhưng thôi kệ, 1 điều nhịn chín điều lành. Mẹ e bảo thế.
hình như chỗ đó cấm dừng xe mà ta ..Hôm qua em cũng bị như bác em từ lý thái tổ quẹo trái ra 3/2, trời thì sắp mưa mấy anh xe máy mặc áo mưa đứng ngay cái vòng xoay(chổ đó đường lại hẹp) còn đứng giữa nữa e mới bóp còi 1 bác thì cũng lách vào còn 1 anh thì đứng im đó em mới cố chạy lên hạ kính xúng em mới nói " đứng thì đứng vô trong đứng ngoài đường vầy ai đi được"
Anh kia bảo" tao đứng nãy giờ rồi nha"( cái giọng cứ như đường của anh ây mua)
Em "đây là đường đi chứ đâu phải chổ đứng của anh"
Anh ấy nói thêm gì đó mà em không nhớ nhưng cứ cho là mình đang đứng giữa đường là đúng. Vì đường cũng đông nên e đạp đi tiếp
P/s: E gọi bằng anh ấy vì nhìn thì cũng 30 ( lớn hơn em )chạy AB mặc quần tây áo sơ mi, Chắc cũng học cao mà văn hoá và luật giao thông không được học
Thấy dừng đèn đỏ giữa giao lộ như vậy là biết ý thức thế nào rồi, tránh trước cho nhẹ nhàng bác ơi.
Cái tư duy kiểu tao sai kệ mịa tao, sao mày không tránh tao mà bắt tao tránh mày...nó ăn sâu vào não của một bộ phận dân mình rồi...
Chắc cái tay giơ lên đó cũng kín hình hả bác...?bữa em cũng bị, nhưng e xuống dơ tay cái, a e thông cảm nhau nha. cái hắn im, mặc dù hắn sai. nhưng thôi kệ, 1 điều nhịn chín điều lành. Mẹ e bảo thế.

Chia sẻ cùng bác chủ thớt. Vụ này em cũng gặp hoài. Ức chế và buồn cho ý thức của một bộ phận người Việt 
Hí hí, con báo nói: "Mày ko thấy tao vào giao lộ xí phần trước hả? Tao vào trước tao có quyền ưu tiên" 

chắc anh chủ bị điểm mù khi quẹo nên ko thấy 2b nên thắng sát đầu xe....thằng dê đen óe nhường anh dê trắng 