Cái thể loại đừng chờ đèn đỏ quá cả vạch người đi bộ thế này ở SG thì có mà đầy, đi chỗ nào cũng thấy. Cơ mà hổ báo thế này thì chắc ko nhiều, lỡ có gặp thì né cho rồi zzz
Ơ cái đệch...sao thớt không phang bỏ mợ con chồn này đê...đường để lưu thông chứ để nó dừng xe à...? Tui ở đó sẽ phụ thớt cho nó ăn vài đạp..! Kaka...
Xin mời sư huynh xuất tinh trước, ý lộn xuất chiêu trướcthật tội nghiệp đứa bé. k hiểu tại sao ba nó nổi nóng. chắc vợ và con hay bị bạo hành gia đình lắm. e như bác chắc cũng nhịn vì vợ con ng ta. chứ loại này đi 1 mình thì e xin nhường trước 3 chiêu![]()
Luồng xe đối diện nhường mình vào cua, không thể lấn thêm phần của họ được... mà báo gầy này dừng xe ngộ ghê, giữa luồng đèn xanh???
Hình như xe máy của anh này chết máy, đang không nổ lại được. Tất nhiên anh xe máy này vớ vẩn quá rồi nhưng em nghĩ sự việc sẽ đơn giản hơn nếu bác xe hơi vòng luôn qua phải/trái để tránh ra, thậm chí de lại, anh ấy chỉ hùng hổ xuống xe sau một lúc cứ bị rọi đèn (mà nếu xe đang hư sẽ kích động hơn nhiều
1 câu nhịn 9 câu lành...
Theo camenra mình thấy bác chủ quẹo trái là xe 2 bánh đã đậu rồi. Có vẻ chết máy hay bị té mới đứng lên . Nên đang quạo vọ.+ thêm bác chủ lại đá pha liên tục nên 2 bánh nó bực nên cố ý sanh sự. Mặt dù mình coi đoạn này kg nghe tiếng gì. Nếu bác chủ chạy 2 bánh bị trục trặc giao thông hay bị mưa đột ngột mà gặp tình tranh này thì cũng bực bội.
Mình gặp thường xuyên hằng ngày nên chuyện này nên từ từ xử lý. Dù sao mình cũng là người thiệt hơn. Nên nhịn nhịn là thượng thượng...
Chúc các tài xế ăn toàn
Theo camenra mình thấy bác chủ quẹo trái là xe 2 bánh đã đậu rồi. Có vẻ chết máy hay bị té mới đứng lên . Nên đang quạo vọ.+ thêm bác chủ lại đá pha liên tục nên 2 bánh nó bực nên cố ý sanh sự. Mặt dù mình coi đoạn này kg nghe tiếng gì. Nếu bác chủ chạy 2 bánh bị trục trặc giao thông hay bị mưa đột ngột mà gặp tình tranh này thì cũng bực bội.
Mình gặp thường xuyên hằng ngày nên chuyện này nên từ từ xử lý. Dù sao mình cũng là người thiệt hơn. Nên nhịn nhịn là thượng thượng...
Chúc các tài xế ăn toàn
Ơ, con báo này dừng chờ đèn đỏ giữa ngã tư hả bác? Bác gọi Thảo Cầm Viên xem có xổng con nào không nhé
Chuyện bình thường ở phố. Pác cứ từ từ mà chạy xe. Ko đi đâu mà vội. Nhìn thấy nó đứng giữa đường vậy pác cứ thắng xe từ xa lại. Đừng nên ức chế. Tổn thọ