Chào các bác
Mình nhớ có lần đọc được bài viết trên báo mạng có tựa đề: “19 điều bạn nên làm một lần ít nhất trong đời”. Một trong 19 đó có điều “Lái xe dọc chiều dài đất nước”.
Rồi thì … “Hà Giang mùa lúa chín” ; “Hà Giang mùa nước đổ”, những cung đường Tây-Bắc, Đông-Bắc, những địa danh mà mỗi lần nghe đến tên như Điện Biên, Mai Châu, Mộc Châu, đèo Mã Pì Lèng, Mù Căng Chải, … là lòng mình lại lâng lâng đầy cảm xúc để rồi …, chỉ cần một ai đó trong hội “Phượt” và hội “Những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư” post bài, rủ rê là lại sắp sếp công việc, thời gian mà khăn gói lên đường. Nhớ lắm những cung đường, khung cảnh mà không một máy quay phim hay một nhiếp ảnh gia nào lột tả hết vẻ đẹp của thiên nhiên mà đất trời đã ban tặng cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình.
Những chuyến đi như vậy, mình và đám bạn điều thực hiện bằng phương tiện máy bay (Saigon-Hanoi-Saigon), xe khách (xuất phát từ bến xe Mỹ Đình), gắn máy (thường là Simson, Mint) … nhưng đi bằng chính xe hơi của mình (Ford Escape XLT), chính mình cầm vô-lăng để chinh phục những cung đường ngoạn mục, hiểm trở, và trên hết là có bà xã và 2 F1 của mình đồng hành cùng mình trên suốt chuyến đi là một việc không hề đơn giản.
Mình đã cùng gia đình thực hiện chuyến xuyên nửa Việt vào hồi cuối hè năm 2013 và xa nhất là ra tới Huế. Ấp ủ ước mơ là sẽ thực hiện một chuyến “Lái xe dọc chiều dài đất nước” đã hình thành trong đầu mình cách đây đã 3 năm rồi, nhưng vì cứ vướng đủ thứ lý do mà chưa làm được. Vài năm nữa thì lại sợ bầu nhiệt quyết trong mình nó nguội lạnh đi, sức khỏe không còn đủ để “gân” nữa, nếu không làm một chuyến để đời như vậy thì …. chờ đến bao giờ?
Vì thế, hạ quyết tâm, biến ước mơ thành hiện thực: làm một chuyến xuyên Việt trong hè năm nay, 2014. Nhân dịp sắp nhỏ nghỉ hè, thu xếp công việc để mà chuẩn bị … lên đường!
Quẳng gánh lo đi mà vui sống …!
Em lập thớt này rủ rê các bác nào có cùng ước muốn “Lái xe dọc chiều dài đất nước” một lần trong đời, để chúng ta sát cánh cùng nhau mà …. rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước, đến các bản làng, vùng miền thân yêu của nước Việt mình!
Google maps
Nghỉ 1 đêm tại Qui Nhơn (Bình Định)
Ks. Hoàng Yến: Số 5 An Dương Vương, Tp. Qui Nhơn, Bình Định (Tel: 056.3746900)
2/ Ngày thứ hai (chủ nhật, 1/6): Qui Nhơn - Quảng Trị (511 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Quảng Trị
Ks. Hữu Nghị: 68 Trần Hưng Đạo, TX Đông Hà, Quảng Trị (Tel: 053.3852361)
3/ Ngày 03 & 04 (thứ hai, 2/6): Quảng Trị - Ninh Bình (506 km)
Google Maps
Nghỉ 2 đêm tại Ninh Bình
Ks. Hoàng Sơn Peace: Quảng Trường 1, Đường Trịnh Tú, P. Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình (Tel: 030.3890955)
4/ Ngày 05 & 06 (thứ tư, 4/6): Ninh Bình - Hà Nội (104 km)
Google Maps
Nghỉ 2 đêm tại Hà Nội
Ks. Delight: 93 Đội Cấn, huyện Ba Đình, Hà Nội (Tel: 04.62886262)
5/ Ngày 07 (thứ sáu, 6/6): Hà Nội - Tuyên Quang (130 km) - Hà Giang(156 km) (286 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Hà Giang
Ks. Việt Trung: 32 Minh Khai, Tp. Hà Giang (Tel: 0219.3886403) Ms. Phương. Phòng 3 giường 380k/nite
6/ Ngày 08 (thứ bảy, 7/6): Hà Giang - Quản Bạ (53.6 km) - Yên Minh (58.1 km) - Đồng Văn (41.8 km) - Lũng Cú (38.3 km) – Chợ Đồng Văn(26.7 km) (218 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Thị Xã Đồng Văn
Ks. Khải Hoàn: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Tel: 0219.3856147 – Mr. Tăng (Phòng 3 giường hay 1 double + 1 extra bed: 400k/nite)
7/ Ngày thứ 09 (chủ nhật, 8/6): Chợ Đồng Văn - Mã Pí Lèng (13.6 km) - Mèo Vạc (15.1 km) – Bảo Lạc (91.8 km) – Cao Bằng (118 km) (238 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Cao Bằng
Ks. Minh Hoàn Modern: 98 Kim Đồng, Hợp Giang, Tp. Cao Bằng, Cao Bằng
Tel: 026.3852215 – Ms. Mai (Phòng 2 giường 1.6m: 400k/nite)
8/ Ngày thứ 10 (thứ hai, 9/6): Cao Bằng - Trùng Khánh (68.5 km) - Thác Bản Giốc (18.3 km) - Bắc Cạn (187 km) - (273 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Bắc Cạn
Ks. Bắc Cạn: Tổ 8B, Đức Xuân, Bắc Cạn (Tel: 0281.3873796 – Ms. Huế)
Phòng 3 giường đơn: 400k/nite
9/ Ngày thứ 11 (thứ ba, 10/6):Bắc Cạn - Hồ Ba Bể (53.2 km) - Hà Nội (208 km) - (262 km)
Google Maps
Nghĩ 1 đêm ở Hanoi.
Ks. Delight: 93 Đội Cấn, huyện Ba Đình, Hà Nội (Tel: 04.62886262)
10/ Ngày thứ 12 (thứ tư, 11/6): Hanoi – Saigon
Bà cả và các F1 sẽ đón chuyến bay VN239 về lại Saigon lúc 12:20. Riêng em sẽ lái xe 1 mình về lại Saigon. Dự kiến sẽ mất khoảng 3 đến 4 ngày.
Mình nhớ có lần đọc được bài viết trên báo mạng có tựa đề: “19 điều bạn nên làm một lần ít nhất trong đời”. Một trong 19 đó có điều “Lái xe dọc chiều dài đất nước”.
Rồi thì … “Hà Giang mùa lúa chín” ; “Hà Giang mùa nước đổ”, những cung đường Tây-Bắc, Đông-Bắc, những địa danh mà mỗi lần nghe đến tên như Điện Biên, Mai Châu, Mộc Châu, đèo Mã Pì Lèng, Mù Căng Chải, … là lòng mình lại lâng lâng đầy cảm xúc để rồi …, chỉ cần một ai đó trong hội “Phượt” và hội “Những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư” post bài, rủ rê là lại sắp sếp công việc, thời gian mà khăn gói lên đường. Nhớ lắm những cung đường, khung cảnh mà không một máy quay phim hay một nhiếp ảnh gia nào lột tả hết vẻ đẹp của thiên nhiên mà đất trời đã ban tặng cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình.
Những chuyến đi như vậy, mình và đám bạn điều thực hiện bằng phương tiện máy bay (Saigon-Hanoi-Saigon), xe khách (xuất phát từ bến xe Mỹ Đình), gắn máy (thường là Simson, Mint) … nhưng đi bằng chính xe hơi của mình (Ford Escape XLT), chính mình cầm vô-lăng để chinh phục những cung đường ngoạn mục, hiểm trở, và trên hết là có bà xã và 2 F1 của mình đồng hành cùng mình trên suốt chuyến đi là một việc không hề đơn giản.
Mình đã cùng gia đình thực hiện chuyến xuyên nửa Việt vào hồi cuối hè năm 2013 và xa nhất là ra tới Huế. Ấp ủ ước mơ là sẽ thực hiện một chuyến “Lái xe dọc chiều dài đất nước” đã hình thành trong đầu mình cách đây đã 3 năm rồi, nhưng vì cứ vướng đủ thứ lý do mà chưa làm được. Vài năm nữa thì lại sợ bầu nhiệt quyết trong mình nó nguội lạnh đi, sức khỏe không còn đủ để “gân” nữa, nếu không làm một chuyến để đời như vậy thì …. chờ đến bao giờ?
Vì thế, hạ quyết tâm, biến ước mơ thành hiện thực: làm một chuyến xuyên Việt trong hè năm nay, 2014. Nhân dịp sắp nhỏ nghỉ hè, thu xếp công việc để mà chuẩn bị … lên đường!
Quẳng gánh lo đi mà vui sống …!
Em lập thớt này rủ rê các bác nào có cùng ước muốn “Lái xe dọc chiều dài đất nước” một lần trong đời, để chúng ta sát cánh cùng nhau mà …. rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước, đến các bản làng, vùng miền thân yêu của nước Việt mình!
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÈ
LÁI XE DỌC CHIỀU DÀI ĐẤT NƯỚC
Thời gian dự kiến: 12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành: Sáng thứ bảy, ngày 31/05/2014
Kết thúc: Thứ tư, ngày 11/06/2014
- Tóm tắc lịch trình đi như sau:
Google maps
Nghỉ 1 đêm tại Qui Nhơn (Bình Định)
Ks. Hoàng Yến: Số 5 An Dương Vương, Tp. Qui Nhơn, Bình Định (Tel: 056.3746900)
2/ Ngày thứ hai (chủ nhật, 1/6): Qui Nhơn - Quảng Trị (511 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Quảng Trị
Ks. Hữu Nghị: 68 Trần Hưng Đạo, TX Đông Hà, Quảng Trị (Tel: 053.3852361)
3/ Ngày 03 & 04 (thứ hai, 2/6): Quảng Trị - Ninh Bình (506 km)
Google Maps
Nghỉ 2 đêm tại Ninh Bình
Ks. Hoàng Sơn Peace: Quảng Trường 1, Đường Trịnh Tú, P. Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình (Tel: 030.3890955)
4/ Ngày 05 & 06 (thứ tư, 4/6): Ninh Bình - Hà Nội (104 km)
Google Maps
Nghỉ 2 đêm tại Hà Nội
Ks. Delight: 93 Đội Cấn, huyện Ba Đình, Hà Nội (Tel: 04.62886262)
5/ Ngày 07 (thứ sáu, 6/6): Hà Nội - Tuyên Quang (130 km) - Hà Giang(156 km) (286 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Hà Giang
Ks. Việt Trung: 32 Minh Khai, Tp. Hà Giang (Tel: 0219.3886403) Ms. Phương. Phòng 3 giường 380k/nite
6/ Ngày 08 (thứ bảy, 7/6): Hà Giang - Quản Bạ (53.6 km) - Yên Minh (58.1 km) - Đồng Văn (41.8 km) - Lũng Cú (38.3 km) – Chợ Đồng Văn(26.7 km) (218 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Thị Xã Đồng Văn
Ks. Khải Hoàn: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Tel: 0219.3856147 – Mr. Tăng (Phòng 3 giường hay 1 double + 1 extra bed: 400k/nite)
7/ Ngày thứ 09 (chủ nhật, 8/6): Chợ Đồng Văn - Mã Pí Lèng (13.6 km) - Mèo Vạc (15.1 km) – Bảo Lạc (91.8 km) – Cao Bằng (118 km) (238 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Cao Bằng
Ks. Minh Hoàn Modern: 98 Kim Đồng, Hợp Giang, Tp. Cao Bằng, Cao Bằng
Tel: 026.3852215 – Ms. Mai (Phòng 2 giường 1.6m: 400k/nite)
8/ Ngày thứ 10 (thứ hai, 9/6): Cao Bằng - Trùng Khánh (68.5 km) - Thác Bản Giốc (18.3 km) - Bắc Cạn (187 km) - (273 km)
Google Maps
Nghỉ 1 đêm tại Bắc Cạn
Ks. Bắc Cạn: Tổ 8B, Đức Xuân, Bắc Cạn (Tel: 0281.3873796 – Ms. Huế)
Phòng 3 giường đơn: 400k/nite
9/ Ngày thứ 11 (thứ ba, 10/6):Bắc Cạn - Hồ Ba Bể (53.2 km) - Hà Nội (208 km) - (262 km)
Google Maps
Nghĩ 1 đêm ở Hanoi.
Ks. Delight: 93 Đội Cấn, huyện Ba Đình, Hà Nội (Tel: 04.62886262)
10/ Ngày thứ 12 (thứ tư, 11/6): Hanoi – Saigon
Bà cả và các F1 sẽ đón chuyến bay VN239 về lại Saigon lúc 12:20. Riêng em sẽ lái xe 1 mình về lại Saigon. Dự kiến sẽ mất khoảng 3 đến 4 ngày.
Last edited by a moderator: