Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Ngay từ hồi còn bé,mỗi lần được dẫn lên tỉnh chơi, khi nhìn thấy những chiếc “thùng” có động cơ nổ “xình xịch, bành bạch” di chuyển được đã mơ ước 1 lần trong đời đích thân lái xe ngao du đây đó khắp mọi miền đất nước. Thế mà cũng phải mất suýt soát 40 năm, đúng vào dịp vừa “về hưu non”, ước mơ đó mới thành hiện thực trên hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc
Xuất phát từ SG với đội hình gồm:
Lái chính:
IMG_0283.jpg

Tổng tư lệnh:
IMG_0231.jpg

Các lơ xe kiêm CĐV, hậu cần:
IMG_0354.jpg
IMG_0353.jpg

& thành viên cuối cùng là em- lái phụ chính:
IMG_0652.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Trạm dừng chân đầu tiên giữa Phan thiết & Phan Rang - dừng chân bên đường ăn gà Mạnh Hoạch Cù Mông:
IMG_0220.jpg
IMG_0219.jpg


IMG_0224.jpg

Quán bán cơm gà nhưng nuôi nhiều vịt, ngan:

P7120306.jpg
IMG_0224.jpg
P7120308.jpg
P7120307.jpg
Cô vịt này làm dáng chụp hình này:
P7120310.jpg
P7120309.jpg
Bữa ăn tính giá theo con (thích ăn con nào vào bếp chỉ chủ quán sẽ làm theo y. cầu của thực khách), rất rẻ & ngon nhưng cay đến xé lưỡi. Xưa nay nghe đồn người dân từ miền Trung vào đến Nam Trung Bộ ăn ớt thôi rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Cả nhà làm 1 con gà ~2kgs, làm 3 món- ăn no nê xong mỗi người 1 võng tranh thủ chợp mắt
IMG_0227.jpg
IMG_0229.jpg

IMG_0222.jpg
IMG_0219.jpg

Lại trực chỉ Phan Rang lên đường:
P7120321.jpg

P7120325.jpg

Các dãy núi đá & nhà máy phong điện Ninh Thuận:
P7120327.jpg
P7120319.jpg
P7120316.jpg
P7120317.jpg
P7120318.jpg

P7120326.jpg
 
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Đến Tp. Phan Rang nhận phòng k.sạn xong cũng xế chiều, ra biển chơi lúc chiều tà:
IMG_0232.jpg
IMG_0233.jpg
IMG_0235.jpg
IMG_0239.jpg
IMG_0242.jpg
IMG_0241.jpg
IMG_0251.jpg
IMG_0246.jpg

Ngóng trông:
IMG_0244.jpg
IMG_0243.jpg

rôi trở về:
IMG_0252.jpg

Ăn tối tại tiệm cơm gà nổi tiếng Ngọc, bên hông chợ Phan Rang:
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
Nhắc đến món ăn đặc sản Phan Rang, ko thể ko kể đến cơm gà với 2 món chính là gà hấp, gà nướng mật ong thơm lừng:
IMG_0255.jpg
IMG_0254.jpg

Ở đây, gà được chặt thành từng miếng to, bán cho thực khách theo miếng (ăn bao nhiêu tính tiền bắy nhiêu, còn dư quán thu lại để bán cho khách khác
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
). Ăn cơm gà theo kiểu địa phương chỉ dùng muỗng + nĩa, y. cầu phục vụ mang thêm đũa thì cô bé nói là nếu vậy họ tưởng là đang ăn phở
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
Một điểm nữa là ko có rau kèm, năn nỉ mãi mới thêm được 1 đĩa dưa leo (dưa chuột).
IMG_0256.jpg
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
 
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Thực đơn cho sáng hôm sau đây:
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
Bánh canh chả cá với gia vị là ớt & sa tế cay chảy nước mắt.
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT
Dạo chợ Phan Rang buổi sáng:
IMG_0277.jpg
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT

Vợ 2 cũng cần nạp năng lượng để tiếp tục hành trình ngày thứ 2 trực chỉ Qui Nhơn:
IMG_0282.jpg
IMG_0281.jpg
IMG_0279.jpg
IMG_0278.jpg

IMG_0287.jpg
IMG_0289.jpg
IMG_0291.jpg
IMG_0288.jpg
MỘT LẦN XUYÊN VIỆT

(giờ em muốn ngủ rồi, mai lại tiếp tục hành trình)
 
Tập Lái
16/12/10
48
5
18
hình đẹp quá, bác đúng là "lớn gan" thiệt đúng với nick của bác
 
Status
Không mở trả lời sau này.