Hạng D
4/6/10
1.063
833
113
HCMC
Đêm
Từng âm thanh của núi rừng dường như tăng thêm ly kì cho chuyến hành trình, ngần ấy con người dường như đã quá mỏi mệt cho một hành trình dài
Tiếng thú hoang, tiếng róc rách của suối ngàn, tiếng rít của gió rừng và những luồng gió dường như lạnh hơn với chúng tôi, những kẻ liều mạng không sợ chết
Cả đoàn bò trên con đèo dài với những con dốc sâu hun hút, cái lạnh đêm đưa sương mù giăng kìn kiếng xe. Khoảng cách giữa các xe thu hẹp dần, 5m, 3m ,2 m rồi cuối cùng cũng chẳng nhìn thấy gì. Như chú kiến tha mồi về tổ, những chiến binh jeep đang mang hồn thiêng thăng long về với thành phố mang tên bác. Chúng lầm lũi bò chầm chậm, sương mù phủ kín buồng lái, chúng tôi chỉ còn nhận ra nhau qua âm thanh của những chiếc bộ đàm
Ôi gian khổ, khó khăn nhưng lúc này chúng tôi mới cảm thấy được hơi ấm của tình anh em. Như người lính giữa chiến trường khốc liệt chỉ nhận ra mặt nhau dưới ánh sáng hoả châu
Gian nan, vất vả, khó khăn không làm chùn bước những chàng trai jeep
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
trích dẫn lời Phan Lang
"Đoàn hành quân dừng chân  ngã 3 đồng Lộc anh hùng,  Cảm động thật, đoàn tiến hành làm lễ viếng 10 cô gái tại ngã 3 Đồng Lộc. Tiếng chú hướng dẫn viên văng vẳng bên tai, như tường thuật trực tiếp ngày định mệnh đó. Mọi truyện như hiện ra trước mặt, đoàn xúc động không cầm nổi nước mắt vừa tiến hành làm lễ hai hang nước mắt tuôn rơi lạ thật lần đàu tiên mình lại cảm xúc như vậy"
Vài hình ảnh hầu các bác:
sjcmonhcm30.jpg

 
sjcmonhcm31.jpg

 
sjcmonhcm32.jpg

 
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
Đoạn HN đến Đông Hà thì không vấn đề gì đường đẹp, xe thưa thớt đoàn cứ thẳng tiến. Nhưng khi vào Lao Bảo đi đường mòn HCM qua A Sò – A Lưới mới thực sự kinh hoàng. Đèo dốc liên tục, trời tối, sương mù… đi 1 ngày không có bóng người nào cả, hầu như không có xe chạy ngược chiều. Đoàn xe jeep với đèo dốc và rừng già làm bạn. mọi ngừoi đánh lái ôm cua lên đèo, xuống dốc chóng hết cả mặt. Ngủ đêm tại rừng. nhiều người nói ngủ đêm Trường Sơn nhiều ma lắm mà bọn em sau khi làm gói mỳ tôm với vài chén rượu nhạt làm 1 lèo cho đến sáng, kẻ chui lều, thằng nằm võng, có bác ngủ trên xe riêng em chui vào túi ngủ ngáy ò ò như bò mộng.

chỉ toàn thế này
sjcmonhcm33.jpg


sjcmonhcm34.jpg


sjcmonhcm35.jpg


8h sáng mà như thế này này
sjcmonhcm36.jpg


sjcmonhcm37.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/5/10
303
7
18
một vài hình ảnh xúc động
Một số cảm nhận sau chuyến đi xuyên Việt: SG - HN - Đường HCM - LAO - TâyNguyên-SG


Một số cảm nhận sau chuyến đi xuyên Việt: SG - HN - Đường HCM - LAO - TâyNguyên-SG


Một số cảm nhận sau chuyến đi xuyên Việt: SG - HN - Đường HCM - LAO - TâyNguyên-SG


Một số cảm nhận sau chuyến đi xuyên Việt: SG - HN - Đường HCM - LAO - TâyNguyên-SG


Một số cảm nhận sau chuyến đi xuyên Việt: SG - HN - Đường HCM - LAO - TâyNguyên-SG


Một số cảm nhận sau chuyến đi xuyên Việt: SG - HN - Đường HCM - LAO - TâyNguyên-SG
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/2/10
298
0
0
42
những bức ảnh rất thần, có hồn của nó. hoàn toàn truyền tải được cái thần của sự kiện
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
Khóc. hu hu
mà khóc thật. tự nhiên nhé. ko phải giả tạo đâu!!!
trong đời mong có một lần qua ngã ba lịch sử này. vậy mà chuyến đi này đã hoàn thàh ý nguyện, thật là cơ may hiếm có. May nữa là ban tổ chức di tích cử hẳn nhân viên phục vụ lễ viếng hẳn hoi và tường thuật chi tiết ngày  định mệnh đó. Giọng nói ngân lên như hát khi tả lại thời điểm đó là đã muốn òa lên rồi. Thật cảm động các chị anh hùng sinh ra trên đất nước hùng anh. Em chỉ tiếc rằng với trình độ văn học có hạn nên em ko thể tả lại cảm xúc lúc viếng các chị. sự hi sinh của các chị đáng ghi vào lịch sử chiến tranh trên cõi đời này. Giọt nước mắt đã lăn dù có muộn nhưng đó là tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Chiến tranh tàn nhẫn quá, sự hi sinh chết chóc thật đơn giản đến rợn người. Thôi chỉ mong các chị ra đi thanh thản nhẹ nhàng một cung đàn mùa xuân. Gửi đén các chị những gì tốt đẹp nhất những tình cảm chân thành nhất khi đoàn Jeep đã viếng thăm. Mong sao chiến tranh trên đất nước này chỉ dừng lại ở đó. đâu đó trên cõi đời này những con người cầm cân nảy mực sì mũi hắt hơi đi vài triệu mạng người hãy nghĩ lại cho nó lành...
Lịch sử ghi nhận các chị, lớp sau tưởng nhớ các chị, câu văn thơ bài hát sẽ muôn đời không quên các chị...
Mô Phật.