HappyGuyReincarnated nói:Thằng em họ chạy xe tải giao hàng. Hôm qua nó đang đậu đổ xăng thì có chiếc tải khác cũng tấp vào đổ xăng húc bể đèn hậu xe nó. Thế là có cự cãi. Trong lúc 2 tài xế đang cãi lộn thì 2 thằng lơ từ chiếc tải phía sau nhảy xuống, không nói không rằng rút dao chém thẳng vào đầu thằng em tui. Thằng em theo phản xạ giơ tay đỡ thế là bị chém gần đứt cái cổ tay. Chém người xong 2 thằng lơ nhảy lên xe dzọt mất nên dân chỉ túm được thằng tài. Hiện cơ quan chủ quản của thằng em tui đã bắt thằng tài xế xe tải và lấy cuộn băng camera ghi hình tại cây xăng giao cho công an. Thằng em thì đang nằm ở chấn thương chỉnh hình, vết thương sau khi được xử lý cũng tạm ổn
Hun hãn....kôn đồ.....liu manh thiệt

mong em bác mau bình phục.
nói gì lơ hay tài xe tải, tối hôm kia tầm khoảng 6:45 PM trời mưa lất phất, em đang trên đường về nhà bằng xe 2B, trên đoạn đường KDC Trung Sơn (đường chính) hướng từ Trung Sơn ra NVLinh, đến trước cổng KDC Him Lam 6A, có con đường nội bộ sát mặt đường NVLinh, em chạy rất chậm sát lề đường, bên làn 4B có 1 chiếc Camry màu xanh do 1 mụ tầm u60 lái đi cùng chiều với em, bỗng nhiên mụ ấy rẽ phải vào đường nội bộ nói trên mà không có tín hiệu signal cũng như hoàn toàn không quan sát gì hết, cũng may là em chạy chậm và mụ ấy cũng chạy chậm nên em vừa kịp qua nếu không thì mụ ấy đã tông em rồi.
Em quay lại ngó xem, thì mụ ấy ngồi trong xe quơ tay miệng thì chắc đang chửi em, em dừng lại và cố phân minh vời mụ ấy rằng mụ ấy sai khi rẽ mà không quan sát, và không tín hiệu, vậy mà mụ ấy nổi xung lên và nhấn hết ga lên cố đánh lái ra định húc tung em lên, may là mụ ấy chỉ dọa em thôi, khi sát đít xe em thì mụ ấy cuống cuồng đánh lái vào lại đường nội bộ mà miệng cứ lu loa, nghĩ lại cũng còn sợ, đàn bà gì mà lưu manh dễ sợ (xin lỗi là em muốn nói mụ ấy mất dạy dễ sợ)
Em quay lại ngó xem, thì mụ ấy ngồi trong xe quơ tay miệng thì chắc đang chửi em, em dừng lại và cố phân minh vời mụ ấy rằng mụ ấy sai khi rẽ mà không quan sát, và không tín hiệu, vậy mà mụ ấy nổi xung lên và nhấn hết ga lên cố đánh lái ra định húc tung em lên, may là mụ ấy chỉ dọa em thôi, khi sát đít xe em thì mụ ấy cuống cuồng đánh lái vào lại đường nội bộ mà miệng cứ lu loa, nghĩ lại cũng còn sợ, đàn bà gì mà lưu manh dễ sợ (xin lỗi là em muốn nói mụ ấy mất dạy dễ sợ)
Thấy pilot trẻ nên hăng lên ấy mà.
Cách nay hai ngày, 2B, 4B cùng qua giao lộ, 2B có nhanh hơn tí, và có vẻ lấn làn 4B...cảnh giác, và y như rằng, thiếu điều nó muốn nằm trên capo...Nó quẹo trái mà không hề có tìn hiệu dù là cái nghiêng đầu. Và bà mẹ nó, đáng tuổi con em thôi mà nó dũng hãn ngay...mồm bla bla...cứ như em tương nó.
Cách nay hai ngày, 2B, 4B cùng qua giao lộ, 2B có nhanh hơn tí, và có vẻ lấn làn 4B...cảnh giác, và y như rằng, thiếu điều nó muốn nằm trên capo...Nó quẹo trái mà không hề có tìn hiệu dù là cái nghiêng đầu. Và bà mẹ nó, đáng tuổi con em thôi mà nó dũng hãn ngay...mồm bla bla...cứ như em tương nó.
Sao bác không móc phone ra chụp hình tung lên mạng cho bỏ tậtlaonong nói:nói gì lơ hay tài xe tải, tối hôm kia tầm khoảng 6:45 PM trời mưa lất phất, em đang trên đường về nhà bằng xe 2B, trên đoạn đường KDC Trung Sơn (đường chính) hướng từ Trung Sơn ra NVLinh, đến trước cổng KDC Him Lam 6A, có con đường nội bộ sát mặt đường NVLinh, em chạy rất chậm sát lề đường, bên làn 4B có 1 chiếc Camry màu xanh do 1 mụ tầm u60 lái đi cùng chiều với em, bỗng nhiên mụ ấy rẽ phải vào đường nội bộ nói trên mà không có tín hiệu signal cũng như hoàn toàn không quan sát gì hết, cũng may là em chạy chậm và mụ ấy cũng chạy chậm nên em vừa kịp qua nếu không thì mụ ấy đã tông em rồi.
Em quay lại ngó xem, thì mụ ấy ngồi trong xe quơ tay miệng thì chắc đang chửi em, em dừng lại và cố phân minh vời mụ ấy rằng mụ ấy sai khi rẽ mà không quan sát, và không tín hiệu, vậy mà mụ ấy nổi xung lên và nhấn hết ga lên cố đánh lái ra định húc tung em lên, may là mụ ấy chỉ dọa em thôi, khi sát đít xe em thì mụ ấy cuống cuồng đánh lái vào lại đường nội bộ mà miệng cứ lu loa, nghĩ lại cũng còn sợ, đàn bà gì mà lưu manh dễ sợ (xin lỗi là em muốn nói mụ ấy mất dạy dễ sợ)
"Thế là có cự cãi" <<< đây là điểm mấu chốt dẩn đến chém nhau ... có thể trong lúc nóng giận dùng những từ ngữ hơi khó nghe ... còn nói chuyện đàng hoàng mà tư nhiên bị chém ... thì bọn kia đúng là bị tâm thần ... hoạ sinh ra từ miệng ... các bác đã, đang và sắp ... nên rút kinh nghiệmHappyGuyReincarnated nói:Thằng em họ chạy xe tải giao hàng. Hôm qua nó đang đậu đổ xăng thì có chiếc tải khác cũng tấp vào đổ xăng húc bể đèn hậu xe nó. Thế là có cự cãi. Trong lúc 2 tài xế đang cãi lộn thì 2 thằng lơ từ chiếc tải phía sau nhảy xuống, không nói không rằng rút dao chém thẳng vào đầu thằng em tui. Thằng em theo phản xạ giơ tay đỡ thế là bị chém gần đứt cái cổ tay. Chém người xong 2 thằng lơ nhảy lên xe dzọt mất nên dân chỉ túm được thằng tài. Hiện cơ quan chủ quản của thằng em tui đã bắt thằng tài xế xe tải và lấy cuộn băng camera ghi hình tại cây xăng giao cho công an. Thằng em thì đang nằm ở chấn thương chỉnh hình, vết thương sau khi được xử lý cũng tạm ổn
Chia buồn cùng gia đình Bác chủ ! Bác chủ kiện cho nó đi tù luôn nha Bác chủ , lũ súc sinh này không phải là người
cho nó vào khám vài năm cho nó nên người chứ để ngoài xã hội thật là nguy hiểm .


