Chủ đề tương tự
đung qua zaytcrazy nói:Đúng rồi, dân trí kém! Caí nắp cống có mấy cái lỗ nhỏ, 1 bác đứng tuổi, bú xong hộp sữa xong, thẩy vào đấy, lấy chân đạp đạp xuống... sao dạy được xấp nhỏ... VN vẫn thua Singapore hơn 100 năm, thua TL 50 năm... và thua cả Lào, Cam...
Nhân dan đang vật vã kiếm sống, không cập nhật kịp pháp luật. Các bác nên học theo xe Buýt, thông cảm cho họ.
Bác Chánh nên cho sơn chữ xuống lòng đường, giải thích cho cái mũi tên. Hy vọng từ từ nhân dân cần lao sẽ hiểu.
Bác Chánh nên cho sơn chữ xuống lòng đường, giải thích cho cái mũi tên. Hy vọng từ từ nhân dân cần lao sẽ hiểu.
Thế mà đợt trước em nhớ có bài báo nào bảo Vietnam chỉ cần 10 năm sẽ theo kịp Sing đấy ợ...tcrazy nói:Đúng rồi, dân trí kém! Caí nắp cống có mấy cái lỗ nhỏ, 1 bác đứng tuổi, bú xong hộp sữa xong, thẩy vào đấy, lấy chân đạp đạp xuống... sao dạy được xấp nhỏ... VN vẫn thua Singapore hơn 100 năm, thua TL 50 năm... và thua cả Lào, Cam...
mẹ, nhắc còn tức, tối qua về đường quang trung xe cộ lúc ấy cũng vắng, mình chạy 4b làn ngoài
hầu hết xe máy đi làn trong, đương nhiên có 1 số ít vẫn lấn ra ngoài, việc này rất bình thường, mình tin còi xin đường là họ dạt vào cho qua. 1 thằng trẻ trâu chở con bồ cứ bang ngay chính giữa làn ngoài, tin còi nó cũng ko vào, cứ bàng quang như ko, cứ rề rề chầm chậm trước mặt. Còi 1 đoạn dài mãi nó mới chịu xê ra
qua được hạ kính xuống chửi cho nó 1 tăng, xe chở bx chứ mà đi với thằng em là dcm nó rồi.
hầu hết xe máy đi làn trong, đương nhiên có 1 số ít vẫn lấn ra ngoài, việc này rất bình thường, mình tin còi xin đường là họ dạt vào cho qua. 1 thằng trẻ trâu chở con bồ cứ bang ngay chính giữa làn ngoài, tin còi nó cũng ko vào, cứ bàng quang như ko, cứ rề rề chầm chậm trước mặt. Còi 1 đoạn dài mãi nó mới chịu xê ra
qua được hạ kính xuống chửi cho nó 1 tăng, xe chở bx chứ mà đi với thằng em là dcm nó rồi.
Thảo nào em thấy lũ càng ngày càng to, mạnh hơn.fly_us nói:Kệ, dân ta sống chung với lũ được thì sống chung với 2b chạy kiểu này được. Em giờ chạy 2b cũng ngoan hơn hồi xưa chưa đi 4b nhiều, được người nào chấp hành luật hay người đó.
Em thì thấy thế này: đường xá chật chội, nắng khói bụi, đi 2B nhiều khi cũng cực. Chúng ta có may mắn được đi 4B thì nên nhường thôi các bác ơi. Nếu đường đông thì ta chịu khó xếp hàng, mặc dù đường phân lane có thể đi trộn lane. 2B họ phải chịu nắng nôi, hít khói nên dễ bực mình là chuyện dễ hiểu thôi.