Hạng B2
16/8/17
101
299
63
Có những chuyến đi thật sự chỉ muốn lưu vào một vùng ký ức xó xỉn nào đó, nhưng sợ một ngày lại quên mất những gì mình đã từng thấy, đã từng trải nghiệm…

Ký ức đó không nhất thiết phải vui hay buồn, cũng không nhất thiết phải đáng nhớ hay đáng quên, chỉ đơn giản là nơi đã từng đến và đã từng đi qua…

Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)


1700631273491.jpeg


Dịp lễ 2/9 năm 2022 cũng là dịp lễ hiếm hoi mà cầm vô lăng đi đây đó vì lễ thường đông đúc, mệt mỏi vậy mà cũng làm chuyến sương sương cho biết Châu Đốc, An Giang….
___
Ngày 1: Khởi hành lúc hơn 04h sáng ngày 01/09 từ Tp. HCM đi thẳng đến Miếu Bà Chúa Xứ, theo cung đường cao tốc Tp. HCM – TL + TL – Mỹ Thuận, rồi men tiếp QL30 về Cao Lãnh và đi tiếp CT02 (Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi). Qua Cầu Vàm Cống, ăn sáng và bắt đầu đi tiếp qua địa phận Tp. Long Xuyên và thẳng về Núi Sam, Châu Đốc. Đoạn này đường cũng khá nhỏ nên chạy cũng tốn thời gian.

1700626523188.png
1700626528359.png

1700626558970.png

1700626591136.png


Tầm 10h hơn thì đến được Miếu Bà Chúa Xứ, viếng Bà, thắp nhang cầu Bình an. Sau đó mua vé đi cáp treo lên Núi Sam. Công nhận thời tiết ở đây hắt nóng kinh khủng.
1700626638607.png
1700626690939.png

1700626801981.jpeg
1700626893912.jpeg

Vé cáp treo 150k/ người được tặng 1 phiếu ăn (hình như là 1 dĩa cơm sườn) hoặc đổi nước uống
Lên đỉnh núi Sam, nhìn thấy đường biên giới gần ngay trước mắt, cảm giác rất lạ, có chút gì đó buồn man mác. Mặc dù cũng 12h trưa, nắng nóng khủng khiếp nhưng ánh nhìn vẫn ở phía xa xăm.
1700627030183.jpeg
1700627111950.jpeg
1700627151545.jpeg

Tham quan Núi Sam xong thì di chuyển đi ăn trưa ở Quán bò Trường Nhựt, món ăn ngon, vừa miệng, giá cả cũng ổn.

1700629604917.jpeg
1700629656837.jpeg


Ăn trưa xong về nhận phòng nghĩ ngơi. Chỗ Hostel này có cái view thẳng ra Núi Sam, thấp thoáng trong làn khói trắng mờ ảo cùng với vườn cây tăm tắm một màu xanh đượm buồn
1700629942365.jpeg
1700629954018.jpeg


Tầm 16h chiều, cả nhà đi Chợ Châu Đốc tìm mua ít mắm, ít đồ ăn, ăn vài món trong chợ: mắm cá, bánh bò thốt nốt, uống mấy ly thốt nốt tươi cho thanh nhiệt.
1700630421235.jpeg
1700630551903.jpeg


Tham quan một vòng rồi chạy lên Victoria Núi Sam đón hoàng hôn, đón cái ánh nắng vàng ở phía bên kia biên giới... Tận hưởng buổi chiều nắng đẹp, thả lòng mình để vào khoảng lặng phía xa...
1700630640144.jpeg
1700630659905.jpeg

Kết thúc ngày đầu tiên bằng bữa ăn tối tại Châu Đốc Hội Quán kế bên Hostel, với cái lẩu mắm khá ngon cùng vài món ngon mà quán giới thiệu...
1700630903024.jpeg
1700631006303.jpeg
1700631015674.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/8/17
101
299
63
Ngày 02: Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc

06:00 sáng cả nhà dùng bữa sáng món Bún Cá mà Hostel tự nấu cho khách dùng, món nhà nấu nên ăn vị cũng đậm đà khá ngon.
Ăn sáng xong, trả phòng và di chuyển đi Rừng Tràm Trà Sư.
Đi men theo đường 91 và vào đường kênh Trà Sư. Đường kênh Trà Sư khá nhỏ nhưng vẫn chạy ổn. Cách Tp. Châu Đốc khoảng 30km, cách biên giới VN - Campuchia tầm 10km.
z4903810072950_d628f5dc00dbd714ca3c9eb1805eea6b.jpg

Nhắc tới An Giang thì hầu như mọi người chỉ nhớ tới Miếu Bà Chúa Xứ, Núi Cấm, Núi Sam, ... Nhưng đâu đó vẫn còn một chốn "Rừng tràm Trà Sư" đẹp lạ, xanh mướt bạt ngàn...
z4903810360850_ae6187cc48cd00b285f5ab735937c156.jpg
z4903879056657_751845e8bcba0efe20fb3e259c3a8dc7.jpg

Đi tham quan Rừng tràm, được đi trên cả những những chiếc xuồng chèo hay cả xuồng máy đặc trưng của vùng sông nước, lạ mà quen vì từ lâu lắm rồi đâu có được đi mấy loại xuồng này vì đường sá hầu như len lõi đến các ngóc ngách thôn quê rồi.
z4903810176698_18fa22b40730913f3e1e81d03c91066f.jpg
z4903810132102_fbcdb20f89187199296115d21cc71fe5.jpg

Đi ngang mấy cái ao sen rộng mà tiếc quá, có vẻ là hết mùa hay tại cái nắng oi ả ở cái xứ này...
z4903810087214_17f02099f9882c914ae58afa54433cdc.jpg
1700633766994.png

Vào sâu bên trong rừng tràm có một ngọn tháp để ngắm toàn cảnh từ trên cao, một màu xanh trải hút tầm mắt, ngắm từng đàn chim bay tấp nập đổ xuống rừng tràm. Cạnh đó là những chòi lá, quán nước hay điểm giới thiệu mật ong rừng tràm....rồi ở đó làm một ly thốt nốt, một trái dừa rồi ăn mấy cái bánh xèo, bánh khọt với mớ rau rừng... Cũng ăn no, uống mát rồi quên chụp hình lại làm kỷ niệm...
z4903810160969_900e17438d55ea185885cfe829bfd136.jpg
z4903810269366_505d89d0f9de075f6137b7df0c650a96.jpg

z4903879056912_d720bf31be6ce62f57b29f1adcb3a7ee.jpg
z4903810200330_fe73e64f7cabc702f7ce4c01e1ded8ad.jpg

Thành phố Bồ Câu cũng đúng với tên gọi với rất nhiều Bồ Câu, nhiều màu sắc, thân thiện, không xa lạ với du khách....
z4903810221001_12a08b75d93c01392c45228135204d1e.jpg
z4903810103822_9cbbc492b3799d7ba322b551daf76de9.jpg

Cũng độ trưa tầm 11:30, rời khỏi Rừng Tràm để đi về Sài Gòn, trên đường ghé qua Hồ Ô Tà Sóc
z4903810224086_478b328db5d8d527756f5fdf235fc149.jpg
z4903879082209_70d5785085917963c5b19c0e96f27b5b.jpg



z4903810276113_b2f10fd8a303a1ef0a6933414cb1f228.jpg
z4903810251468_a5850802dd53bb378d3a90e6f72d528f.jpg

Mặt hồ ở đây trong xanh, mấy gợn sóng lăn tăn cùng bóng của núi phủ xuống mặt hồ nhìn cũng yên tỉnh...
z4903810235880_b45ae1337cef013115b137a4db94a6d5.jpg

(Còn tiếp)
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/8/17
101
299
63
Sau khi tham quan Hồ Ô Tà Sóc xong, thì đánh lái để đi tìm đến món ăn cũng trứ danh của vùng Tri Tôn - An Giang: Gà đốt Ô Thum.
Có vẻ món ăn này nổi tiếng đến độ cả con đường từ Đồi Tức Dụp vào đến Hồ Ô Thum kẹt xe nối đuôi một hàng dài không hồi kết
z4904473215380_a9e68c80b613e2bce6ec3e96e400df89.jpg

Lúc này cũng đã gần 2h chiều rồi nên cho xe vô đại mấy quán còn chỗ đậu xe hỏi còn đồ ăn hay chỗ ngồi là ghé, vậy mà cũng phải loanh quanh 3 quán mới có chỗ để ăn cho đỡ cồn cào cái lòng dạ này... Nói chung cũng no bụng
Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)
Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)

Ăn xong thì chạy về trên đường kênh E, cái đường mà nó xấu đến nổi ăn uống bao nhiêu đều muốn trả lại hết bấy nhiêu, cũng bởi chị Google xúi dại, mặc dù biết mình dại nhưng vẫn biết bao lần nghe theo chị ấy. Bù lại cũng nhìn ngắm được mấy cánh đồng lúa bạt ngàn....

Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)
Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)

Về tới Mỹ Tho cũng 6h chiều, ghé làm dĩa cơm tấm, rồi trời cũng đổ mưa và nặng hạt cho đến Sài Gòn...
Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)
Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)

Một thoáng An Giang - Rừng Tràm Trà Sư - Ô Tà Sóc (Hồi ký)

Kết thúc một chuyến hành trình ngắn, và hy vọng có một dịp nào đó quay lại An Giang để có cơ hội ăn đúng cái món Gà Đốt Ô Thum lá Trúc cho chuẩn vị.
 
Hạng B2
9/12/19
462
475
63
Đường Châu Thị Tế hướng vào cáp treo nay còn biển cấm quay đầu (không cho xe ra không bác)
 
Hạng B2
8/4/19
424
366
66
đợt e đi năm ngoái , 22h đi đến gà đốt ô thum 6h sáng, ăn sáng luôn xong qua rừng tràm trà sư chơi, chiều về chùa bà núi sam, sáng về lại
 
  • Like
Reactions: huynhcanh381
Hạng B2
16/8/17
101
299
63
đợt e đi năm ngoái , 22h đi đến gà đốt ô thum 6h sáng, ăn sáng luôn xong qua rừng tràm trà sư chơi, chiều về chùa bà núi sam, sáng về lại
Bác còn nhớ quán gà đó không bác, đợt em đi vào chưa được ăn đúng quán ngon!
 
Hạng D
16/5/08
1.020
1.044
113
Đường Châu Thị Tế hướng vào cáp treo nay còn biển cấm quay đầu (không cho xe ra không bác)
em đi tháng rồi đường này 1 chiều cấm quay đầu, lỡ vô rồi muốn ra phải đánh cái vòng quanh núi hơi xa, còn ko thì liều de 1 đoạn cũng ổn :D
 
Hạng B2
9/12/19
462
475
63
em đi tháng rồi đường này 1 chiều cấm quay đầu, lỡ vô rồi muốn ra phải đánh cái vòng quanh núi hơi xa, còn ko thì liều de 1 đoạn cũng ổn :D
nghe bảo xxx hay đứng ở đầu đường, hễ xe ở trong ra là bắt.
mà nghĩ đúng là "độc lạ Châu đốc"
  • nào là thu tiền vé (ông nào đi thường thì "thông chốt" cũng chả sao, còn không thì người trong chốt đứng quơ gậy yêu cầu quẹo trái để mua vé).
  • rồi đường Châu Thị Tế, đúng ra phải mở 2 chiều cho bà con hành hương, đi cáp treo này kia thuận tiện lưu thông, chứ bắt bà con "đánh 1 vòng trái đất" thì ngặt thiệt, haizzz