Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Vâng, em tiếp đây.
@Tý: Em chỉ đến hòn đảo này thôi, từ Warsaw bay đến đây gần 3 tiếng.
Ngoài các xe từ 4 đến 9 chỗ ngồi, ở đây du khách có thể có khá nhiều lựa chọn khác như Quad các loại, xe máy tay ga,... và một số loại xe lạ mắt. Có lẽ để phục vụ du lịch nên cũng ko bị đòi hỏi nhiều về bằng lái hay mũ bảo hiểm cho các phương tiện nà, thành ra thấy bọn khoai tay nó thuê nhiều lắm. Bọn em đi mấy gia đình và một đống lít nhít F1 nên chỉ thuê xe 9 chỗ, ko rõ giá cả thể loại khác là bao nhiêu.
Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
tommyle nói:
Vâng, em tiếp đây.
@Tý: Em chỉ đến hòn đảo này thôi, từ Warsaw bay đến đây gần 3 tiếng.
Ngoài các xe từ 4 đến 9 chỗ ngồi, ở đây du khách có thể có khá nhiều lựa chọn khác như Quad các loại, xe máy tay ga,... và một số loại xe lạ mắt. Có lẽ để phục vụ du lịch nên cũng ko bị đòi hỏi nhiều về bằng lái hay mũ bảo hiểm cho các phương tiện nà, thành ra thấy bọn khoai tay nó thuê nhiều lắm. Bọn em đi mấy gia đình và một đống lít nhít F1 nên chỉ thuê xe 9 chỗ, ko rõ giá cả thể loại khác là bao nhiêu.
Một thoáng Hy lạp.

Cái này để chạy trên sa mạc hả tô mỳ?
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Cái xe Quad này truyền động 4 bánh nên chạy đâu cũng được bác ui, dân tây thuê chạy chơi lòng vòng trên phố cũng có, chạy bãi biển cũng ok, gặp đường đèo núi gồ ghề hay đường mòn trong rừng đủ lớn cũng chạy tuốt. Em ko rõ ở VN có chuộng thể loại này ko chứ bên châu Au mấy năm nay thấy có chạy rồi. Theo như em biết thì Quad có hai loại:
Loại xịn chủ yếu xuất xứ từ Nhật như Yamaha, Kawasaki,.... giá khá chát, nhưng tuyệt vời. Em có xem tụi tây biểu diễn trên tivi địa hình tuyết, rừng thấy ngon lắm.
Loại "no name" từ TQ: loại này lại chia làm hai đó là loại có thể chạy trên đường phố và đăng ký như xe hơi (xe máy?), và loại chả cần đăng ký hay bằng lái gì hết nên cũng ko được ra đường, chủ yếu chạy chơi trong rừng hay những nơi vắng người, khuôn viên tư nhân,.....
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Em đã post mấy bài nhưng diễn đàn thay server nên mất hết trơn, thôi thì chịu khó up lại vậy. Bác nào còn theo dõi thì xin mời tiếp tục nè. :)
Thành phố Heraklion tuy là thủ phủ và lớn nhất hòn đảo này nhưng khá nhỏ với dân số chưa tới 150 ngàn người. Tuy nhiên với lợi thế du lịch, có sân bay, có cảng biển nên nhìn khá sầm uất, nhất là các tuyến phố chính dọc biển. Ngoài tp chút thì đất đai mênh mông với đồi núi đá, còn trong phố thì có lẽ tấc đấc tấc vàng nên vỉa hè hẹp tẹo. Không biết do thói quen, khí hậu hay phụ thuộc khách du lịch mà cửa hàng cửa hiệu ở đây mở cửa khá muộn, thường là sau 15h, có vài nơi sau 17h,thậm chí sau 19h(!) mới bắt đầu đón khách. Mà cũng phải thôi, tuyến đường sầm uất nhất dọc biển theo hướng Đông-Tây nắng chói chang cả ngày, chịu sao thấu.
Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Buổi tối phải nói trông rất đẹp, tiếc là nơi đẹp thì ko kiếm ra chỗ đỗ xe, đành chụp nơi khác vậy.
Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Heraklion ban ngày: Dân ít, xe nhỏ nhưng chắc thuyền bè là ko thể thiếu.
Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.

Một thoáng Hy lạp.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
@TDT: mùa đông thì em ko rành lắm, chắc cũng ko quá lạnh. Nhưng mùa hè thì ngon, ko quá nóng tiêu cực như Nga, chỉ khoảng 28-35oC, trời trong và ít mưa. Có hôm em thấy mây đầy trời, tụ tập quanh núi nhưng đến tối là hết, sáng ra chẳng nghe nói mưa gió gì.
Một thoáng Hy lạp.
 
Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
Bọn khoai tây lười đẻ nên cuộc sống nhìn thong thả vì ít người. Dân ta xxx nhiều quá nên chật chội, thật khó chịu.