Đồ ăn:
KS cung phụng ngày ba bữa, có đi chơi qua bữa trưa thì họ gói cho mang theo, đi chơi về trật bữa tối thì chỉ cần báo trước sẽ có bếp chờ nên tụi em chả có nhu cầu tìm hiểu đồ ăn bên ngoài mấy. Tuy bảy ngày bảy món nhưng nói chung đồ ăn ko không hạp lắm, nhất là đối với các bác chỉ quen đồ quê nhà. Nhưng vẫn còn hơn đồ Aicap là có thịt heo
.
Đi dạo ngoài phố thấy dân Hy lạp mang Paul ra nướng nên nhào vô thử
KS cung phụng ngày ba bữa, có đi chơi qua bữa trưa thì họ gói cho mang theo, đi chơi về trật bữa tối thì chỉ cần báo trước sẽ có bếp chờ nên tụi em chả có nhu cầu tìm hiểu đồ ăn bên ngoài mấy. Tuy bảy ngày bảy món nhưng nói chung đồ ăn ko không hạp lắm, nhất là đối với các bác chỉ quen đồ quê nhà. Nhưng vẫn còn hơn đồ Aicap là có thịt heo
Đi dạo ngoài phố thấy dân Hy lạp mang Paul ra nướng nên nhào vô thử

