Hạng C
28/10/09
713
25
28
Mạc Tư Khoa
Trước năm 90 e có ông anh họ mang từ Sg về cái xe số 7, hồi đó ổng về đi cua đc toàn gái đẹp,:D vì cả Huyện nhà em có mỗi cái xe ông ấy. Mỗi lần ổng đi là tụi em chạy theo để hít mùi thơm của xe. :D
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.659
113
Q3
Chưa biết xe số 7 của bác là xe gì dzạy
xe số 6 thì e biết , chuyên chở hàng thùng 6 miếng của vãng sanh đuờng
leon09 nói:
Trước năm 90 e có ông anh họ mang từ Sg về cái xe số 7, hồi đó ổng về đi cua đc toàn gái đẹp,:D vì cả Huyện nhà em có mỗi cái xe ông ấy. Mỗi lần ổng đi là tụi em chạy theo để hít mùi thơm của xe. :D
 
Hạng B2
1/10/09
227
4
0
UNITED NATION
paul706.jpg


Ngày xưa (1974) bố em có con này của Đông Đức do cơ quan thanh lý bán lại với giá 500 đồng ( bằng khoảng 6 tháng lương của ông) mà ngày đấy dân tình cứ gọi là Bình Bịch tuốt chả phân biệt xe máy loại nào. Báo hại cho mẹ em và gia đình cứ phải thuê thợ sửa từ thị xã Vĩnh Yên về hàng tuần. Ngoài tiền công sửa còn phải cung phụng cơm gà, cá gỏi chu đáo. Bản thân mẹ con chúng em chưa được lần nào ngồi lên chiếc Bình Bịch này mà chỉ được giao nhiệm vụ đủn đít. Được một thời gian thì nó cũng ngỏm củ tỏi và phải đắp chiếu ở vỉa hè sau đó thì bán lại cho chính ông thợ sửa xe 300 đồng. Ngày bán xe mẹ con em mừng thôi là mừng!
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.659
113
Q3
cái hành trình cần khởi động ngắn quá sao đạp đủ tua cho máy nổ nhỉ

à mà xe XHCN chẳng thấy chiếc nào có Electric Starter nhỉ
250 350 Jawa cũng khg có, đạp hao cơm quá các bác hé
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/1/12
299
207
43
32
corolla95 nói:
cái hành trình cần khởi động ngắn quá sao đạp đủ tua cho máy nổ nhỉ

à mà xe XHCN chẳng thấy chiếc nào có Electric Starter nhỉ
250 350 Jawa cũng khg có, đạp hao cơm quá các bác hé
hình như còn không có cả bình acqui nữa bác à :D
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.659
113
Q3
Bậy nha, con Jawa và MZ khôhg bình đố bác chạy đc đó
Simson thì ok dưng mà điện mạnh lắm đứt đèn hòai hà
Bóng nó như H4 55W , sáng vô địch hơn đứt Cub hay Dream
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/1/12
299
207
43
32
hồi năm 1977-1978 ông già em được cơ quan phân cho chiếc bình bịch như bác xecanghai nói hình như là hiệu vackhot gì đó màu đen trũi to và nặng khiếp lắm , em còn nhớ đặc điểm duy nhất của chiếc xe đó là có số de nữa đẹp trước số 1 nếu móc ra sau là 2-3-4 , nhưng nếu vô số 1 rồi đạp trước 1 cái nữa là thành số de ...hehehehe vãi lúa thật .