Nhân chuyện này em kể chuyện nhà em đang xây dưới Nhà Bè :
Tuần vừa rồi, 1h sáng có 4 chú giang hồ ngang nhiên đi thẳng vào lán trại (do chưa lên sàn nên còn lán), vừa vào vừa nói cười như là thợ ngủ lại vậy, nhưng 1 chú tay lại lăm lăm con dao. Thủ kho thấy con dao sáng quắc, nằm im giả ngủ luôn. Do cái lán nằm cuối con hẻm cụt, nên thủ kho không thể bung chạy và la làng được. 4 chú lục lọi lấy máy bơm, máy cắt sắt,... Sau đó thấy tủ đồ nghề to, có khóa nên hù hụi cạy, nhưng không ra. 1 chú tiến tới võng thủ kho đang ngủ :"ê, dậy mở khóa mày". Thôi xong, chú ấy đành đưa chìa khóa cho nó mở luôn, còn bị trấn lột thêm bóp và điện thoại nữa, may mà xin tụi nó vứt lại giấy tờ.
Giờ thì em phải cho rào tôn khu đất lại, trang bị thêm roi điện cho thủ kho nữa. Hy vọng không có chuyện nữa. Em xin hết ạ.