Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.552
11.720
113
HCM
Chuyến đi từ giữa tháng 3/2022 nhưng nay mới có thời gian chia sẻ lại với anh em. Những hình ảnh chụp vội, những ghi chép tản mạn và những cảm xúc trái ngược trong chyến hành trình này xin được chia sẻ theo thứ tự thời gian với mọi người.

cover.jpg


Tổng hành trình gần 1.000 km trong 3 ngày.
Xuất phát từ Hà Nội theo cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, theo QL3 lên Cao Bằng, QL34, QL4C lên Hà Giang, sau đó lên Cột Cờ Lũng Cũ, về Đồng Văn rồi xuôi theo QL4C, QL2, cao tốc Nội Bài - Lào Cai để trở về.

map-tour.jpg

*Bài viết có chia sẻ một số hình ảnh từ NAE Trần Ngọc Linh OtoFun

Ngày 1: Hà Nội - Cao Bằng - Đồng Văn (Hà Giang): 400 km và gần 10 tiếng lái xe.

Hành trình này tháp tùng cùng đoàn Sưởi Ấm Bản Cao của anh em OtoFun để trao các phần quà và các vật dụng thiết yếu cho điểm trường tiểu học tại Thượng Phùng , Mèo Vạc, Hà Giang, giáp với biên giới Trung Quốc.

1.jpg
Từ sáng sớm các xe đã tập trung gần chân cầu Nhật Tân
2.jpg
Trong đoàn có cả các xe Prado, Land Rover, Cayenne, ...
4.jpg
Đa số vẫn là bán tải
5.jpg
6.jpg
Hilux 2.8 Adventure em đi hành trình này
8.jpg
Xuất phát xong là theo hướng ra sân bay Nội Bài nhưng rẽ lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên
10.JPG
11.JPG
Hết cao tốc theo QL3, hình chụp tại cầu cạn giáp Thái Nguyên và Bắc Kạn
12.jpg
Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới vắng xe nên anh em tranh thủ....đạp
13.jpg
14.JPG
Cứ đều đều 90 km/h mà chạy
15.jpg
Qua TP Bắc Kạn là toàn đường đèoo dốc liên tục, lại mưa và sương mù
16.jpg
Trời mưa và sương mù cả đoạn dài
17.jpg
Đi đường đèo dốc thì mấy em CUV như Lux SA, Santa Fe thậm chí là Sedona chạy phăm phăm vì ít bị chòng chành
18.jpg
Sau cả đoản đường dài đèo dốc quanh co chạy trong mưa và sương mù cũng tới chỗ ăn trưa Nhà Hàng Sơn Đông nằm trên ngã 3 QL34 và đường DT 212
19.jpg
Lùi xe mà phải rón rén
20.jpg
Mưa và sương mùa trắng xóa
21.JPG
"Vẫy em này anh ơi...."
23.JPG
Ăn trưa xong thì đi tiếp QL34 lên Cao Bằng. Đoàn xe khá dài, khoảng 50 xe
24.JPG
Từ trưa đến tối sẽ chỉ có đèo và đèo, đánh lái ôm cua mệt nghỉ
25.JPG
Ngồi S-Class vợt đèo sướng còn gì bằng
26.JPG
Dừng chân bên đường đoạn Ql34 chạy men theo sông Gâm
27.JPG
Những cây Hoa Gạo tháng 3 nở hoa đỏ chói
28.jpg
Một hình ảnh yên bình chụp vội bên đường, nhiều đoạn cảnh rất đẹp nhưng cầm lái và lo ngắm nên không thể chụp hết được
29.jpg
Trời về chiều chiều và đã vào địa phận Hà Giang, núi đá nhiều hơn và cảnh cũng huyền ảo hơn
30.jpg
5h chiều có mặt tại Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị Trấn Mèo Vạc-Hà Giang, chuẩn bị cho ngày mai phát quà cho các em học sinh
31.jpg
Di chuyển về nơi ở cách Thị Trấn Mèo Vạc khoảng 5Km
32.jpg

Nơi ở của đoàn đêm nay. Mèo Vạc Clay House nằm giũa thung lũng, núi bao quanh và mây che phủ phía trên. Thời tiết tầm 23 độ, mát mẻ và trong lành.​
 
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.552
11.720
113
HCM
Ngày 2: Thượng Phùng - Lũng Cú - Đồng Văn [120 km]

Hôm nay hành trình sẽ đi ít nhưng nhiều điểm phải đến. Phát quà và các vật dụng thiết yếu tại điểm trường Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang, đi tiếp lên cột cờ Lũng Cú - địa đầu tổ quốc và di chuyển về nghỉ đêm tại Thị Trấn Đồng Văn

1.JPG
2.JPG
3.JPG
Vài ảnh về nơi nghỉ của đoàn tối qua
4.JPG
Đoàn xe đậu kín nên sáng ra việc dời xe khá vất vã
5.JPG
6.jpg
7.jpg
Từ nơi nghỉ đến điểm trường Thượng Phùng như từ đỉnh núi này qua đỉnh núi bên kia nhưng muốn sang được thì phải xuống rồi lên đỉnh vì sông nho quế và hẻm tu sản chia cắt.
8.jpg
9.jpg
10-.JPG
Những bé vùng cao dễ thương và ngây thơ
11.JPG
12.JPG
Hẻm tu sản và sông Nho Quế
14-.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
17-.JPG
18.JPG
13.jpg
14.jpg
Gần đến Thượng Phùng thì đường đang sửa chữa, phá núi, mở đường nên hơi phức tạp
19.JPG
20.JPG
sương mù, trời mưa và đường bùn lầy
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.jpg
25.jpg
Những chiếc bán tải của hội PVC sẽđảm nhận việc chuyên chở các vật dụng thiết yếu có kích thước lớn cho chương trình Sưởi Ấm Bản Cao 2021.​
 
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.552
11.720
113
HCM
26.JPG
Chương trình Sưởi ấm bản cao 2021 do quỹ OF Vì cộng đồng thuộc diễn đàn OtoFun tổ chức tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sau khi bị hoãn do dịch Covid-19.
27.JPG
Những xe bán tải trong đoàn sẽ đảm nhận việc chuyên chở hàng hóa
28.jpg
29.jpg
Mọi người cùng chung tay khuân vác đồ đạc
30.jpg
Chuẩn bị cho buổi phát quà cho các em nhỏ
31.jpg
32.jpg
33.jpg
33-.jpg
Cụm trường Thượng Phùng nằm tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là khu vực khó khăn với địa hình hiểm trở, giáp với biên giới Trung Quốc.
34.jpg
34-.JPG
35.jpg
Tại đây có 850 học sinh tiểu học và 520 học sinh mầm non, chương trình sẽ chuẩn bị các phần quà dành tặng các em.
36.jpg
37.jpg
38.jpg
Bên cạnh đó, chương trình cũng tiến hành xây dựng các hạng mục như nhà vệ sinh, tặng bàn ghế, bồn nước để phục vụ quá trình dạy và học tốt hơn. Bên cạnh đó, hai nhóm khác sẽ đi đến các điểm trường Lủng Chư và Mỏ Phàng, cách biên giới chưa đầy 1km. Tại đây, các thành viên đã tặng bàn ghế và khánh thành các công trình vệ sinh cho thầy cô và em học sinh nơi đây.
39.JPG
Bữa trưa của các anh em trong đoàn SABC 2021.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.552
11.720
113
HCM
Vì thời gian hạn hẹp nên xe tách đoàn đi trước để lên cột cờ Lũng Cú
40.JPG
41.JPG
Đoàn xe hơn 50 chiếc nên phải đậu nép theo mép vực
42.jpg
Phía xa xa sau các đám mây là biên giới Việt - Trung
43.JPG
44.JPG
45.JPG
Mã Pì Lèng Panorama
46.JPG
48.jpg
49.jpg
Hẻm Tu Sản và sông Nho Quế cực kỳ đẹp và hùng vĩ
50.JPG
Ghé Đồng Văn đổ đầy bình dầu cho chắc
51.JPG
Gửi xe và lên thăm cột cờ Lũng Cú
52.JPG
53.JPG
Cột cờ Lũng Cú là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
54.JPG
55.JPG
Cột cờ Lũng Cú cách điểm cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km theo đường chim bay. Cột cờ cách huyện lỵ Đồng Văn 24 km, cách thành phố Hà Giang 154 km.
56.JPG
57.jpg
58.jpg
Nghỉ đêm tại TT. Đồng Văn
59.jpg
Dạo 1 vòng phố cổ, ăn lẩu gà đen, tiết trời chỉ 16-20 độ mát mẻ.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.552
11.720
113
HCM
Ngày 3: Đồng Văn - Tuyên Quang - Nội Bài [400 km và 10 tiếng lái xe] Lở đá và chạy đua với thời gian đệ kịp giờ bay về SG

Hôm nay lịch trình khá căng nên phải dậy sớm để tranh thủ dạo chợ phiên Đồng Văn
0.JPG
0-.JPG
1.JPG
2.JPG
Chợ phiên Đồng Văn không còn nhộn nhịp như xưa, chủ yếu bán các vật dụng làm rẫy, gà, heo của đồng bào mang ra bán
4.JPG
5.JPG
7.JPG
Rau nhìn rất tươi và có nhiều loại nhìn lạ mắt
8.JPG
9.JPG
Dạo xong chợ phiên Đồng Văn thì đi tiếp tới thăm Dinh Vua Mèo
10.JPG
Khu dinh thự của vua Mèo, tên dùng trong các văn bản là Dinh thự họ Vương, hay còn được gọi với tên Nhà Vương tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Toàn bộ dinh thự vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, được khởi công vào năm 1898 và hoàn thành vào 9 năm sau đó tức 1907.
13.JPG
Quá trình xây dựng tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Khu dinh thự đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào hạng di tích quốc gia ngày 23 tháng 7 năm 1993.
14.JPG
15.JPG
Xung quanh Dinh Vua Mèo có nhiều cây Anh Đào đang nở rất đẹp
18.JPG
19.jpg
20.jpg
9h sáng, tiếp tục lên đường theo QL4C về TP Hà Giang
21.jpg
22.jpg
23.jpg
QL4C về TP Hà Giang toàn đèo là đèo, cầm lái vợt cua mệt nghỉ
24.jpg
25.jpg
11h trưa, một tin không vui ập đến, đường 4C chạy ngang Cổng Trời Quản Bạ đang nổ mìn phá núi mở đường, phải tầm 3h chiều mới thông tuyến. Nếu đứng đợi sẽ không kịp giờ về đến Nội Bài bay về Sài Gòn.

Sau khi hội ý và check map + hỏi thăm dân địa phương, quyết định đi đường vòng Tùng Vài để ra lại QL4C, dù có rủi ro nhưng vẫn phải thử
quan-ba.jpg
Đường vi vòng thay vì đi đường màu vàng theo QL4C
26.jpg
27.jpg
Đường vòng này khá hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ 1 xe chạy và quanh co
28.jpg
Hơn 12h trưa ra lại được QL4C
29.jpg
Đường 4C ven sông Lô
30.jpg
13:30 ăn trưa tại nhà hàng Cá Sông Lô Tp Hà Giang.

Ăn trưa xong là tức tốc lên đường. QL2 từ Hà Giang về Tuyên Quang, Phú Thọ đường rất đẹp, chạy 70-90 đều đều
31.jpg
19h tối có mặt tại sân bay Nội Bài, sớm hơn dự tính khoảng 1 tiếng
32.jpg
Tổng hành trình theo trip xe Hilux là 950 km, tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7.4L/100km
33.jpg
23 giờđáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến đi an toàn vui vẻ, về vài hôm sau anh em trong team dính Covid. :D

>>> Xem thêm: Sài Gòn-Gia Lai-Phú Yên-Nha Trang 1.300 km trong 2 ngày: Đi cho hết cuồng chân