Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
9/9/14
933
21.636
93
Cũng có lý ha! :)
Thì ở vị trí người mua ai chả vậy. Có nhu cầu cứ rao lên, thế nào trong hàng ngàn căn không có căn nào giá đó và theo yêu cầu đó. Nếu khó quá thì binh tiếp chứ biết sao? :)

Thật ra cầm 3 tỷ, hay 3.5 tỷ đi mua nhà phố mấy quận như Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình (khúc gần Phú Nhuận) thì hơi lỡ cỡ. Số tiền đó mà muốn mua nhà cho nó đàng hoàng (pháp lý, lấn chiếm, đất đẹp, hẻm xe hơi, không ngập) thì may mắn lắm mới kiếm được vì mấy căn như vậy rất rất dễ bán, mà nhiều người lại muốn mua. Thêm nữa, chủ nhân của mấy nhà như vậy thì thường không muốn và không dễ bán nhà, vì ở nhà nhỏ như vậy thì có nghĩa là họ có ít tiền, cũng không đầu tư làm ăn lớn gì đến mức mà phải bán nhà đi trả nợ, cho nên nếu muốn bán thì họ cũng từ từ, không cần hạ giá thấp quá. Nếu mình nhớ không lầm thì cái chung cư Novoland ở ngay công viên Hoàng Minh Giám đã định giá là 30-35 triệu/m2 rồi còn gì.

Tuy nhiên, nếu đẩy ngân sách lên chừng 4.5 tỷ trở lên thì việc kiếm nhà ở mấy khu Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình thì dễ hơn và có nhiều lựa chọn hơn, mà tính ra thì "lợi hơn" vì tuy mắc hơn nhưng diện tích đất lại đẹp hơn, đường xá cũng ngon lành hơn. Cá nhân mình thì thấy tầm tiền này mua nhà là lợi nhất.

Nhưng ví dụ như đẩy tiền lên đến mức 10 tỷ để mua biệt thự thì lại khó khăn trong việc chọn nhà ở 2 quận trên, vì nó lại cũng lỡ cỡ, vì miếng đất lúc này cũng không được đẹp lắm cho một căn biệt thự. Đất ở khu PN, BT, TB mà rộng rãi, vương vắn thì thường sẽ rộng hẳn, tầm 10x20 trở lên, mà như vậy thì phải có trong tay tầm 15 tỷ thì mới dễ lựa chọn. Tính ra có tiền thì hốt mấy căn rộng rộng như vậy sẽ rất ngon, vì tính ra giá trung bình trên một m2 đất lại rẻ hơn và hơn hẳn mấy căn nho nhỏ về diện tích, vuông vức hơn, đường đẹp hơn, giao thông thuận lợi hơn.
 
  • Like
Reactions: HungSG_connect
Tập Lái
21/5/15
0
18
2
40
Mình t
Thật ra cầm 3 tỷ, hay 3.5 tỷ đi mua nhà phố mấy quận như Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình (khúc gần Phú Nhuận) thì hơi lỡ cỡ. Số tiền đó mà muốn mua nhà cho nó đàng hoàng (pháp lý, lấn chiếm, đất đẹp, hẻm xe hơi, không ngập) thì may mắn lắm mới kiếm được vì mấy căn như vậy rất rất dễ bán, mà nhiều người lại muốn mua. Thêm nữa, chủ nhân của mấy nhà như vậy thì thường không muốn và không dễ bán nhà, vì ở nhà nhỏ như vậy thì có nghĩa là họ có ít tiền, cũng không đầu tư làm ăn lớn gì đến mức mà phải bán nhà đi trả nợ, cho nên nếu muốn bán thì họ cũng từ từ, không cần hạ giá thấp quá. Nếu mình nhớ không lầm thì cái chung cư Novoland ở ngay công viên Hoàng Minh Giám đã định giá là 30-35 triệu/m2 rồi còn gì.

Tuy nhiên, nếu đẩy ngân sách lên chừng 4.5 tỷ trở lên thì việc kiếm nhà ở mấy khu Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình thì dễ hơn và có nhiều lựa chọn hơn, mà tính ra thì "lợi hơn" vì tuy mắc hơn nhưng diện tích đất lại đẹp hơn, đường xá cũng ngon lành hơn. Cá nhân mình thì thấy tầm tiền này mua nhà là lợi nhất.

Nhưng ví dụ như đẩy tiền lên đến mức 10 tỷ để mua biệt thự thì lại khó khăn trong việc chọn nhà ở 2 quận trên, vì nó lại cũng lỡ cỡ, vì miếng đất lúc này cũng không được đẹp lắm cho một căn biệt thự. Đất ở khu PN, BT, TB mà rộng rãi, vương vắn thì thường sẽ rộng hẳn, tầm 10x20 trở lên, mà như vậy thì phải có trong tay tầm 15 tỷ thì mới dễ lựa chọn. Tính ra có tiền thì hốt mấy căn rộng rộng như vậy sẽ rất ngon, vì tính ra giá trung bình trên một m2 đất lại rẻ hơn và hơn hẳn mấy căn nho nhỏ về diện tích, vuông vức hơn, đường đẹp hơn, đường xá thuận lợi hơn.

Mình thấy giờ người ta chọn mua đất dự án rồi xây nhà theo sở thích nhiều lắm. Giá rẻ mà hạ tầng mới, đường ngon lành, oto ra vao khỏe. Chỉ có hơi xa trung tâm nên nhiều người ngại. Làm ăn buôn bán ở trung tâm, còn sinh sống thì xa 1 tí cũng không sao.
 
Hạng C
9/9/14
933
21.636
93
Mình t

Mình thấy giờ người ta chọn mua đất dự án rồi xây nhà theo sở thích nhiều lắm. Giá rẻ mà hạ tầng mới, đường ngon lành, oto ra vao khỏe. Chỉ có hơi xa trung tâm nên nhiều người ngại. Làm ăn buôn bán ở trung tâm, còn sinh sống thì xa 1 tí cũng không sao.

Mình thấy giá đất ở khu An Phú An Khánh cũng đâu có rẻ đâu, tầm 5x-60 triệu/m2 rồi mà. Giá như vậy thì bằng giá đất khu Phú Nhuận, Bình Thạnh rồi đó. Mua 200m2 đất ở ngoài APAK với 200m2 đất khu Hoàng Diệu, PN thì mình vẫn thích khu Hoàng Diệu hơn.
 
  • Like
Reactions: tronggiau051289
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
Cám ơn bác kuzin. Em là phụ nữ nên gà mờ lắm :(. Nhờ mấy bác biết gì chỉ dùm em. Ước gì em có thêm 1,5 tỷ em mua đại nhà hẻm phú nhuận hay quận 3 cho rồi. Tìm kiếm hoài riết muốn điên cái đầu luôn các bác ơi.
4 tỷ mua nhà 4x18 mà hẽm xe hơi Phú Nhuận thì có mà mơ nghe mợ . Hẽm xe hơi ( 5m) Phú Nhuận phải 60-70 tr/ m2 nghen
 
  • Like
Reactions: tronggiau051289
Hạng D
29/11/06
2.951
38.111
113
53
4 tỷ mua nhà 4x18 mà hẽm xe hơi Phú Nhuận thì có mà mơ nghe mợ . Hẽm xe hơi ( 5m) Phú Nhuận phải 60-70 tr/ m2 nghen
Hôm bữa hỏi căn 4x20 đg số 2 cư xá đô thành giá 8 tỏi được đó bá hộ ?
Nhà nát thôi, gần chỗ ông ngoại này môi giới mà bị Oser bị ném đá tùm lum :)

Mua Đất Nền hay Mua Nhà trong hẻm Bình Thạnh
 
Tập Lái
21/5/15
0
18
2
40
Hôm bữa hỏi căn 4x20 đg số 2 cư xá đô thành giá 8 tỏi được đó bá hộ ?
Nhà nát thôi, gần chỗ ông ngoại này môi giới mà bị Oser bị ném đá tùm lum :)

View attachment 285785

Nói về ném đá em có chuyện kể, chuyện thế này:
Hom qua, Em trực dự án đất ở Linh Đông, Thủ Đức,
Tầm 5h chiều có 3 khách đến xem đất. 1 nam 2 nữ. Trong đó 1 nam trẻ, sơ vin trắng em chắc đến 99% là môi giới (Sau đó thì khẳng định 100%)
Anh ta đưa 2 chị này đi lòng vòng xem đất các dự án,
có vẻ anh ta muốn khách mua dựa án nào bên kia
nên cứ chị khách nói ưng lô này vì thoáng, rộng mà giá mềm
là y như rằng anh ta nói: Vướng đường dây điện bên trên kìa, mà đường này cao thế hả? ( ..fff::: đường dây thấp lè tè mà kiu cao thế!!!!)
Khách nói: lô này được nè, mặt tiền 5m, nở hậu 7m, hướng đông nam chị thích!
Anh ta nói: Đi coi thầy mới biết hợp hay không, mà đường tận ngỏ cụt đó, chị mua khu bên kia thoáng hơn!
Bực không chứ, em không muốn nói về phong thủy chứ em rành 6 câu, chỉ cần nói tuổi ra là em biết hợp hướng nào rồi, xem hướng đất mà phải đi xem thầy hả trời???

Anh ta còn hỏi vầy nữa nè (tất nhiên anh ta làm như mình là người nhà khách): Đất này pháp lý có không? Dự án này chắc không có pháp lý? có thì đưa đây xem! :ffffffffff: ....Đất không có pháp lý mần răng dám đầu tư hạ tầng bán chớ?????

Rồi: 3 tháng nữa ra sổ thì chắc năm sau mới xây!, hợp đồng có ràng buộc gì? rồi lầm bầm: phương thức thanh toán mâu thuẫn quá!
(em ghim trong lòng: Hỏi cái quái gì thế hả???? hợp đồng thì ràng buộc những nội dung trong đó chứ còn gì!, hổng lẻ em phải đọc hết ra?? mâu thuẫn thế nào?)
Mà khách có nói: chị thấy bên này được, giá gốc chủ đầu tư. Không như bên kia phải qua môi giới!

(Chị không biết mình đang đi với môi giới sao? không biết anh ta có quan tâm sở thích, hay quyền lợi của chị không hay chỉ lợi ích của anh ta và mặc kệ chị miễn sao anh ta có phần là được?!? )

Chia sẽ nỗi niềm.
Không phải môi giới nào cũng vậy đâu, chỉ vài người thế thôi.
Vì hôm trước cũng có anh kia đưa khách xem đất, đến dự án chỉ nói nhờ tư vấn cho khách, xong anh ta hỏi chị khách có muốn xem thêm ở đâu nữa không anh ta đưa đi. rồi tùy chị chọn lựa nếu thấy phù hợp. Mà anh ta cũng nhân viên bds. (Lịch sự quá còn gì).
 
Status
Không mở trả lời sau này.