Hạng B1
13/1/16
75
76
18
44
Lâu lắm rồi mới đọc bài được bài cảm thông cho xe 2 bánh như bác chủ. Em thì di chuyển thường xuyên bằng 2 bánh và bị mấy anh 4 bánh tạt nước làm ướt nhẹp 2 cha con không biết bao nhiêu lần....Giờ cao điểm đường 4 làn thì 4 làn xe 4 bánh chạy hết, nhiều lúc đường kẹt cứng trời thì nắng cháy da mà mấy anh ngồi 4 bánh máy lạnh bóp kèn inh ỏi...chắc người ta coi đó là niềm vui...
 
Hạng B2
27/2/10
112
42
28
Nếu ở đây có bác nào thường đi cầu Phú Cường (Hướng từ Thủ Dầu Một-Bình Dương đi Bình Mỹ-Củ Chi) thì sẽ gặp rất nhiều trường hợp xe tải, xe du lịch, xe sang chạy xe rất "MẤT DẠY" em phải dùng từ đó mới đúng ạ. Cầu thì mỗi chiều một lane xe lớn, 1 lane xe máy nhưng các thằng ấy cứ chạy hàng 2, có hôm nào nắng kẹt xe không nói, hôm nào mưa thì xe máy chịu trận dằm mưa trên cầu luôn. Không biết nếu em quay film lại thì mấy anh đó có bị phạt nguội không ạ?

Nói thật nhìu lúc trưa nắng, bị mấy anh làm kẹt trên cầu em thèm cầm cây gõ cho rớt kính nhưng nghĩ lại làm v sai quá sai nên thôi. Biết đâu người ta có việc gấp, vợ đẻ ko kịp nên chạy như vậy. Mà ngày nào cũng có quá trời ông vợ đẻ các bác ạ :mad::mad::mad::mad:
 
Hạng F
3/10/15
9.817
12.050
113
Nếu ở đây có bác nào thường đi cầu Phú Cường (Hướng từ Thủ Dầu Một-Bình Dương đi Bình Mỹ-Củ Chi) thì sẽ gặp rất nhiều trường hợp xe tải, xe du lịch, xe sang chạy xe rất "MẤT DẠY" em phải dùng từ đó mới đúng ạ. Cầu thì mỗi chiều một lane xe lớn, 1 lane xe máy nhưng các thằng ấy cứ chạy hàng 2, có hôm nào nắng kẹt xe không nói, hôm nào mưa thì xe máy chịu trận dằm mưa trên cầu luôn. Không biết nếu em quay film lại thì mấy anh đó có bị phạt nguội không ạ?

Nói thật nhìu lúc trưa nắng, bị mấy anh làm kẹt trên cầu em thèm cầm cây gõ cho rớt kính nhưng nghĩ lại làm v sai quá sai nên thôi. Biết đâu người ta có việc gấp, vợ đẻ ko kịp nên chạy như vậy. Mà ngày nào cũng có quá trời ông vợ đẻ các bác ạ :mad::mad::mad::mad:
Ngày nào cũng có quá trời đứa có vợ đẻ!
Nhưng vấn đề gấp là ở chỗ chính chúng nó mới là đứa phải đi “đẻ”!!
Rất rất nhiều tài xế bị cái bệnh là ngồi lái xe một hồi đến nơi là phải nhảy tót xuống vào ngay toilet đẻ! Đây là thật!!!
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.313
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Rất mong các bác đi ô tô đã sướng rồi, thì mưa to đường ngập ráng bơi lội tránh chỗ nông cạn cho bọn iêm xe gắn máy có lối để đi. Xe các anh có thủy kích thì các anh có tiền sửa chữa hoặc mua xe mới thay thế, chứ bọn iêm xe 2b mưa ướt hay xe chết máy tội nghiệp lắm thay!
Khi thấy khả năng trời mưa to hoặc nắng lớn các anh có ô tô nếu có thể thì các anh ở nhà giùm, nhường đường rộng rãi cho bọn iên 2b lưu thông. Vẫn biết đường to đẹp là do các anh đóng thuế, phí bảo trì, phí trạm bot nhưng so với sự sung sướng được ngồi trong ô tô và khả năng tiền nhiều (kể cả vay bank) các anh thể hiện sự cao thượng nhường đường cho bọn em. Có những lúc chúng em vì một lý do nào đó mà tràn hết sang phần đường quy định giành cho ô tô thì các anh cũng thông cảm, còn đường hỗn hợp thì các anh không nên đi vào, vì như thế nó thể hiện cái ý thức và văn hoá trong GT không ổn.
Thay lời muốn nói cho các anh 2b! :D
... Và lỡ đến gầm cầu vượt, các anh thấy tụi em có núp mưa đậu xe choán hết đường xe chạy thì các anh chịu khó đừng lại chờ ... hết mưa cho vui với chúng em, đừng bóp còi chi tụi em cũng đâu tránh đi đâu được nữa, mà đi là có thằng khác chiếm chỗ trú mưa tuyệt vời đó ngay nên không thể đi được ...
 
Hạng B2
25/12/14
246
240
43
40
Thủ Đức - Hồ Chí Minh
bữa giờ em cũng bực mình mấy bạn chạy lấn vào lane xe máy, lấn luôn ở những đoạn đường lane trong cùng chỉ dành cho xe máy, chứ không nói tới chuyện lane hỗn hợp.

Em nhắc nhẹ mấy anh hay lấn nha, mấy anh chạy vào lane đó, xe máy nó đụng mấy anh mốp xe, bể đèn, trầy xướt gì đó, mà xe máy bị hư là mấy anh đền cho xe máy nha, không có cái chuyện xe máy đền cho mấy anh đâu nha, anh nào có mua bảo hiểm cứ tự tin chạy vô đó.
 
Hạng F
16/7/15
6.295
25.106
113
Rất mong các bác đi ô tô đã sướng rồi, thì mưa to đường ngập ráng bơi lội tránh chỗ nông cạn cho bọn iêm xe gắn máy có lối để đi. Xe các anh có thủy kích thì các anh có tiền sửa chữa hoặc mua xe mới thay thế, chứ bọn iêm xe 2b mưa ướt hay xe chết máy tội nghiệp lắm thay!
Khi thấy khả năng trời mưa to hoặc nắng lớn các anh có ô tô nếu có thể thì các anh ở nhà giùm, nhường đường rộng rãi cho bọn iên 2b lưu thông. Vẫn biết đường to đẹp là do các anh đóng thuế, phí bảo trì, phí trạm bot nhưng so với sự sung sướng được ngồi trong ô tô và khả năng tiền nhiều (kể cả vay bank) các anh thể hiện sự cao thượng nhường đường cho bọn em. Có những lúc chúng em vì một lý do nào đó mà tràn hết sang phần đường quy định giành cho ô tô thì các anh cũng thông cảm, còn đường hỗn hợp thì các anh không nên đi vào, vì như thế nó thể hiện cái ý thức và văn hoá trong GT không ổn.
Thay lời muốn nói cho các anh 2b! :D
anh có thôi đi không... :D
 
Hạng D
9/5/16
1.182
3.607
113
124
... Và lỡ đến gầm cầu vượt, các anh thấy tụi em có núp mưa đậu xe choán hết đường xe chạy thì các anh chịu khó đừng lại chờ ... hết mưa cho vui với chúng em, đừng bóp còi chi tụi em cũng đâu tránh đi đâu được nữa, mà đi là có thằng khác chiếm chỗ trú mưa tuyệt vời đó ngay nên không thể đi được ...
... hoặc khi trời nắng nóng tuy chưa đến ngã tư, nhưng thật bất ngờ có một bóng râm của hàng cây hay toà nhà cao tầng chĩa ra đường mà phía trước dù rất xa đèn đã đỏ, chúng iêm cũng xin lỗi đứng chờ dưới bóng cho đúng tiêu chí bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và vì chúng iêm đâu có ngu mà đến đó đứng nắng. Các anh đừng có khó chịu vì đường của nhà nước, đứng đâu ngồi đâu là quyền của chúng iên đã được các bạn cùng chỉ hướng bảo vệ. Dù có vi phạm luật GT thì các anh cũng không có quyền nhắc nhở, muốn đi thì chờ đèn xanh chúng iêm đi thì các anh mới được đi.
....
 
  • Like
  • Haha
Reactions: nta139 and hmq
Hạng F
16/7/15
6.295
25.106
113
... hoặc khi trời nắng nóng tuy chưa đến ngã tư, nhưng thật bất ngờ có một bóng râm của hàng cây hay toà nhà cao tầng chĩa ra đường mà phía trước dù rất xa đèn đã đỏ, chúng iêm cũng xin lỗi đứng chờ dưới bóng cho đúng tiêu chí bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và vì chúng iêm đâu có ngu mà đến đó đứng nắng. Các anh đừng có khó chịu vì đường của nhà nước, đứng đâu ngồi đâu là quyền của chúng iên đã được các bạn cùng chỉ hướng bảo vệ. Dù có vi phạm luật GT thì các anh cũng không có quyền nhắc nhở, muốn đi thì chờ đèn xanh chúng iêm đi thì các anh mới được đi.
....
anh thôi đi nhóe... :D
 
  • Love
Reactions: NissanEL
Hạng F
4/1/08
8.297
111.273
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Đi xe máy khổ quá!

mong sao đảng và nhà nước sớm dẹp bớt xe máy, tổ chức cho nhân dân mình được đi xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng hiện đại và văn minh.