Hạng D
9/2/10
1.359
516
113
37
Thật ra thì sau khi dừng dòng ĐC 3.0 V của FVN,các bác FORD nhà mình đã nghĩ đến cách khắc phục ăn xăng.Và thế là Đc 2.3 ra đời,một thế hệ mới của Ford.Nếu một lần thử,và những Feedback của khách hàng hiện tại đã cho cảm nhận rất chuẩn về em ếch
16.gif

Em tự tin bây giờ,khi nói về Ếch 2.3,nó tầm 10-11l đường trường.còn trong thành phố thì càng so sánh anh em càng hoang mang thôi,hê hê.
Có những điều đã thuộc về thương hiệu,cũng có nét rất riêng của nó các bác nhỉ
21.gif
 
VIP CARD MEMBER
28/1/10
37
0
0
49
Em chạy Escape 2009 (2 cầu) được 3 tháng nay, >2k5 km . Đã đi VT, NT, PT.
Mức tiêu hao 9.5~10l/100km đường trường, trong SG thì 15~16l/100km.
Chắc cũng tương tự Camry 2.4 các bác nhĩ.
 
Hạng B2
9/4/07
239
3
18
HN
Cách đây gần 1 tháng em chạy XLS từ HN-Hà Giang-Yên Minh-Quản Bạ-Mèo Vạc-Mã Pì Lèng-Hà Giang-HN trong 2 ngày 3đêm, tổng quãng đường 1050km (trong đó 300km đường Hà Giang toàn đèo vực quanh co) mà hết có 1tr7 tiền xăng thôi, tính ra có 10,5l/100km. Chốt lại là quá tiết kiệm luôn chứ ko phải là ăn xăng đâu.
Nhưng chạy trong phố thì em cảm nhận là nó tốn nhiều hơn các lạoi khác, cũng phải 17-18l thật :D
 
Hạng D
8/9/07
3.996
275
83
52
viktor nói:
TOINNOV nói:
Xin bác Petrol cho biết "tửu lượng" của escape 2.3. Em thấy nhiều bài nói về vụ này nhưng sao khác nhau quá.
Bác nào đã đo thực tế xin cho em "giá trị thực". Em cảm ơn.
Em đang khoái Escape lắm nhưng lăn tăn về tửu lượng của em nó.

Bác tham khảo nhé!

http://www.otosaigon.com/forum/m1752719.aspx

Thế là cái vụ xăng của ESC này đi đến đâu rồi các bác?
 
Hạng B2
10/5/08
314
0
18
Xe đã mua rồi! Đó là sở thích và phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân. Còn chuyện xăng!!! Theo Em khi nào còn xăng thì chạy, hết xăng thì đậu 1 chỗ. Cái chính là xe đừng có hư hỏng gì nhiều ảnh hưởng đến thời gian và công việc của mình thôi các Bác ah!
 
Hạng B2
22/8/06
216
23
28
62
Xe Escape 2.3 tốn xăng thật à? Xe mình cứ hết thì đổ thôi, chẳng thấy tốn gì cả.
Bạn có cảm giác thích thú khi chạy chiếc XLT không?
- Khi vượt xe, bạn đạp lút ga, đồng hồ tua máy lên 5-6 ngàn, lưng bạn ép vào ghế, xe vượt qua xe trước một cách nhanh chóng.
- Trên những con đường đang bị hư, trong khi các xe khác đang lượn lờ tìm chỗ để qua thì XLT ta cứ bương thẳng quá. Quá sướng luôn.
- Chạy bình thường, xe lên 110 - 120 km/g thật thoải mái, qua cua 90 -100 km/g thấy bình thường.
... bác nào còn thấy cái sướng của Escape 2.3 so với các xe cùng dòng không thì giải bày, băn khoăn chuyện xăng làm gì. Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác.
 
Hạng D
17/3/07
1.270
15
0
13
escape 2.3 tiêu hao 10 - 11L/100km như vậy là tốt rồi , chứ con mer 9 chồ của em cung 2.3 đi thành phố thì không để ý , còn đường trường nó ăn từ 13 - 14L/100km mà nó yếu xìu chứ có vọt như escape đâu đạp lút ga hồi lâu mới lên nổi 140km/h , nhưng được cái tiện dụng đi chơi xa chở được nhiều người
 
Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.178
2.103
113
Tốn hơn 1-2 lít xăng, cảm nhận thêm sự sung sướng... Chứ thật ra muốn mát, bác bật quạt máy ngủ cho êm chứ mở máy lạnh em e bác ngủ mà cứ phải giật mình...sao tháng này tiền điện cao!
 
Hạng C
10/10/09
950
2
18
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
em đồng ý với bác.
ronglua nói:
Tốn hơn 1-2 lít xăng, cảm nhận thêm sự sung sướng... Chứ thật ra muốn mát, bác bật quạt máy ngủ cho êm chứ mở máy lạnh em e bác ngủ mà cứ phải giật mình...sao tháng này tiền điện cao!