Hạng B1
25/7/07
87
2
8
Đồng Nai
Cuối tuần qua 14/9/2007, hội SV Việt tại viện CN Châu Á AIT chúng em có tổ chức quyên góp sách báo gửi tặng Kiều bào Việt Nam tại Mukdahan (Mục Đá Hản), 1 tỉnh miền Đông Bắc Thái Lan nơi có nhiều Việt kiều tị nạn từ thời kháng chiến chống Pháp.

Người Việt tại đây rất yêu nước và đặc biệt là yêu Bác Hồ (ông Thầu Chín - đã từng sống tại Thái khỏang từ 1928-1930). Ở Muk - hội Việt Kiều với khỏang ~4000 người có 1 nhà sinh hoạt công đồng là 1 cái chùa rộng, tất cả các hoạt động cộng đồng diễn ra ở đây. Người Việt đã từng không được "đón tiếp nồng hậu" tại Thái, có người di cư sang Thái từ những năm 30 nhưng đến gần đây (2005-2006) mới được công nhận quốc tịch. 1 số Việt kiều vì tội quá tích cực cho Hội hay vì quá giàu nên hơi bị ép chút, họ rất đoàn kết (theo thông tin từ chú Vinh - đại diện hội VK Mukdahan)...Tại đây, em có cảm giác các thứ văn hóa Việt Thái Lào được pha trộn với nhau rất hài hòa. Chúng em được ăn tiết canh và bánh cuốn nóng rất ngon. Tiếc là rượu đế đóng chai mùi rất hôi - không ngon.

Tỉnh Muk này sát bờ sông Mekong, bên kia sông là tỉnh Xavanakhet - thuộc Lào, người dân có thể qua lại từ 2 địa phương này thông qua phà hoặc cây cầu hữu nghị rất đẹp mới xây dựng. Xe hơi chạy qua lại phải đóng 2000 Bath tiền thuế (khỏang 1.000.000Đ). Phía thượng nguồn sông Mekong, cách khỏang 400km là cặp Nong Khai và Viêng Chăn.

Em xin gửi các bác mấy tấm hình để góp vui với OS trước khi về Việt Nam làm đề tài:

quangsndz và các bạn tại cửa khẩu Thái - Lào (em mặc áo thun sọc xanh "bay" cạnh anh bạn Linh mặc áo thun cờ đỏ sao vàng):
muk1oi2.jpg


Con gái Muk:
muk9sp1.jpg


Một ngôi chùa rất lớn - cao trăm thước - tiêu tốn bạc tỉ (vài ngàn tỉ đồng VN) - 15 năm mà chưa xong nhưng đã rất hòanh tráng:
muk8hi9.jpg


Tuk-tuk kiểu đông bắc Thái và máy Lifan Tung của với bánh trước rất to - giá đi nhỉnh hơn đi xe ôm tại VN chút (có tên khác nhưng em quên mất rồi):
muk5ni1.jpg


"Dẫn động cầu sau" bằng 1 sợi xích dài - không có vi sai - hình như lốp rất mau mòn. Phanh được chế bằng 2 pulley và dây cu roa 1 đầu cố định 1 đầu gá vào bàn đạp, lúc đạp phanh thì dây curoa siết vào khe pulley để hãm xe (tiếc là cái hình của em không rõ):
muk6li4.jpg


Thiết bị cân bằng bánh xe trong gara của 1 Việt kiều nữ rất giàu có và xinh đẹp - góa chồng (người gốc làng Lệ Sơn - Tuyên Hóa - Quảng Bình):
muk7vw7.jpg


Thùng trữ lạnh trên xe - nơi chứa các lon cafê cho bác tài uống dọc đường. Khiếp bác ấy chở tụi em từ 7h tối CN đến 5h sáng hôm nay - thứ 2 mới về đến BangKok - ai cũng sợ vãi lúa, em ngồi ghế lơ cũng hay "ngọ ngọay" chỉ sợ bác ấy ngủ gật. Đường rất tốt, chúng em đi với tốc độ đi khỏang ~100km/h.
muk4vm5.jpg


Nơi đây, bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng sống và hoạt động cách mạng (tỉnh Nakhon Phanom cách Mục hơn trăm cây số):
muk3zn8.jpg

(tại Làng hữu nghị Việt - Thái). Người dân ở đây kể vanh vách về các kỷ niệm yêu thương và tốt đẹp với ông Thầu Chín (lúc đó họ không biết ông là ai, sau khi xem đài báo thấy ông đọc Tuyên Ngôn độc lập thì cả làng mới biết). 1 chi tiết đắt giá là mỗi lần Bác đi hoạt động xa về, chân sưng vù, phải ngâm chườm mấy ngày mới khỏi - vì không có xe cũng chẳng có đường. Nhiều chuyện xúc động lắm, em không nhớ xuể các bác ạ.

Hàng dừa là do Bác trồng, còn hai hàng dâm bụt thì chắc là hàng "tân trang", cây khế già bên mé phải nhà (sau tấm bảng xanh) vẫn còn cho trái rất ngọt. Khu vườn giống y như ở Việt, rất nhiều loại hoa trái tốt tươi.
muk2lj1.jpg


Mấy tấm hình này hơi kém do em chụp bằng máy di động, hình đẹp trong máy của các bạn em chưa lấy về được.

Chúc các bác 1 tuần vui vẻ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
48
RE: Mukdahan_Vietnam town tại Thái Lan

cho thêm hình các e gái thái đi pác ơi ... pác ở đồng nai là ở đâu ? khi nào về thì họp hội OB nhé
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
RE: Mukdahan_Vietnam town tại Thái Lan

..tháng 8/2005 có một số thành viên đã qua Mục bằng phà, năm 2006 nhân dịp khánh thành cầu Hữu Nghị 2 đoàn Caravan VN với một số thành viên OS cũng đã sang đây và tham gia một số hoạt động giao lưu với kiều bào tại đó ...

bác còn ở bên đó lâu không, có gì tụi em sang nhờ vả tí ...:D
 
Hạng B1
25/7/07
87
2
8
Đồng Nai
RE: Mukdahan_Vietnam town tại Thái Lan

Em học đến tháng 5/2008 là về rồi bác ạ. Em ở gần sân bay Don Muang cũng xa BKK, hy vọng được gặp các bác sớm. Mai em bay về VN rồi các bác ạ. Bây giờ em đang vui lắm vì sắp được gặp người thân.

@bác Vioswhite: em ở Hố Nai 3 - chỗ trường Lái xe. Bữa nào Tết bác bán cho em vài cặp bưởi Tân Triều ngon giá rẻ nghe!
 
Hạng B1
25/7/07
87
2
8
Đồng Nai
RE: Mukdahan_Vietnam town tại Thái Lan

Em về rồi các bác ạ, lên cơ quan chào hỏi pà con xong, trưa là em log vào OS luôn. Có bài các bác chỏang nhau bên "Cafê xuyên Việt - Xe China bị tẩy chay tại Frankfurt dữ quá". Tiếc là kỳ này em cũng bận đi thu thập số liệu, với lại chưa có xe 4B nễn không khoái đi Off lắm. Hẹn các bác khi nào em mua con xe :)