- Status
- Không mở trả lời sau này.
Được sự đồng ý & cho phép của vị sư trụ trì, 7777 sẽ quay lại nơi này cắm trại & sống giữa thiên nhiên trong nhiều lần sắp tới (có thể lần gần nhất là dịp 30/04)
Nụ cười hạnh phúc của chị moichan khi hoàn thành đợt luyện tập trước khi leo Fansipan
Trời cũng đã về chiều, chúng tôi quay xuống chân núi sau 35p hành quân
Chụp ảnh lưu niệm
Nụ cười hạnh phúc của chị moichan khi hoàn thành đợt luyện tập trước khi leo Fansipan
Trời cũng đã về chiều, chúng tôi quay xuống chân núi sau 35p hành quân
Chụp ảnh lưu niệm
Anh Tân chụp lại 1 tấm nữa đi để moichan tạo dáng
Tổng kết chuyến đi tại chân núi
Xin chân thành cám ơn gia đình anh Tân, các sư tại Thiền Thất Thạch Vân, 2 người bạn đồng hành đã giúp cho 7777 có được 1 ngày cuối tuần có ý nghĩa & thật vui!
Cám ơn các bác đã xem ảnh!
Tổng kết chuyến đi tại chân núi
Xin chân thành cám ơn gia đình anh Tân, các sư tại Thiền Thất Thạch Vân, 2 người bạn đồng hành đã giúp cho 7777 có được 1 ngày cuối tuần có ý nghĩa & thật vui!
Cám ơn các bác đã xem ảnh!
Cám ơn 7777 và mọi người vì 1 chuyến đi bất ngờ thật thú vị.
Không khí trong lành, đầu óc thư giãn và cơ thể được vận động, tiêu bớt vài gram mỡ tích lũy trong mấy ngày Tết hihi
[<font]Trưởng đoàn mau post lịch tập luyện tiếp theo đi, giờ G đã gần kề rồi nha
Không khí trong lành, đầu óc thư giãn và cơ thể được vận động, tiêu bớt vài gram mỡ tích lũy trong mấy ngày Tết hihi
[<font]Trưởng đoàn mau post lịch tập luyện tiếp theo đi, giờ G đã gần kề rồi nha
Last edited by a moderator:
streaker nói:Pác 4số7 lén mở hàng đầu năm mà không hú anh em nhé
7777 cứ nghĩ vợ chồng bác đang ở HN nên không nhắn tin, bác vào SG hôm nào vậy?
Chiều qua cũng nhận được điện thoại của Viktor thông báo vừa hoàn tất hành trình xuyên Việt
@All (thành viên Fansipan mới & cũ): bác nào thu xếp được thì đồng hành cùng 7777 nha
1. Thứ 6, 7 & CN tuần này
Ngày 26 - 02 - 2010 khởi hành chiều tối 17h30, đến Châu Đốc khoảng 12h nhận phòng nghỉ ngơi.
Ngày 27 - 02 - 2010 Đi Chùa Bà, Lăng Thoại Ngọc Hầu, đi tham quan mua sắm 2 chợ: chợ biên giới Tịnh Biên và chợ Châu Đốc.
Ngày 28-02-2010 Có 2 option để lựa chọn:
- Đi núi cấm tham quan tượng phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam.
- Đi sang Casino Campuchia.
Dự kiến khởi hành trở về lúc 15h00 về đến Sài Gòn lúc 21h00.
2. Thứ 7 & CN, 06 - 07/03/2010 (đã chuyển ngày cho phù hợp lịch làm việc của các bác: taigia, madagui, taynguyen)
Tổng dợt núi Bà Đen & ngủ đêm trên núi
Em là em hem cóa đồng í nhoa, trong hình hông thấy có mẹt em gì hết hà
Bởi thế em quyết định giận bác nuôn, leo núi đi về trong ngày mà hông hú em
Chương trình cuối tuần này của bác hấp dẫn quá mà đi những 3ngày, em đang để dành quota. Thui, hẹn đến Bà Đen vậy Tết này em chỉ có ăn, chơi, ngủ...nên lì người ra, hông biết đến lúc đó leo nổi hông nữa
Chương trình cuối tuần này của bác hấp dẫn quá mà đi những 3ngày, em đang để dành quota. Thui, hẹn đến Bà Đen vậy Tết này em chỉ có ăn, chơi, ngủ...nên lì người ra, hông biết đến lúc đó leo nổi hông nữa
Vodka nói:Em là em hem cóa đồng í nhoa, trong hình hông thấy có mẹt em gì hết hàBởi thế em quyết định giận bác nuôn, leo núi đi về trong ngày mà hông hú em
Chương trình cuối tuần này của bác hấp dẫn quá mà đi những 3ngày, em đang để dành quota. Thui, hẹn đến Bà Đen vậy Tết này em chỉ có ăn, chơi, ngủ...nên lì người ra, hông biết đến lúc đó leo nổi hông nữa
Haizzz vụ này là phải kiểm điểm 7777 nha
Hẹn gặp em ở núi Bà Đen nghen
- Status
- Không mở trả lời sau này.