Hạng D
Em biết nó nguy hiểm nhưng vẫn nhận trách nhiệm lái thay bác một chặng. Và do quá thận trọng do là lần đầu "làm chuyện ấy" (đi đèo LX) với lại chưa quen xe, đi số 4 nên tại một cua C hơi huốt, đạp phanh hơi mạnh, quăng đuôi (phanh xe bác MP rất là nhạy)... Sau cú đó càng chờn tay lái, đến cái chỗ miếu thờ 30 cựu chiến binh rớt vực là trả xe cho "khổ" chủ...View attachment 2514191
`Một chuyến đi có quá nhiều KN trên suốt chặn đường cả đi lẫn về. Biết bao giờ XNL ta lại có dịp offline như thế nữa.
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Phải có người đủ tâm (và tầm) khởi xướng và tổ chức là ace hưởng ứng... Hội trưởng hoặc bác @maiphung phát động đê...! Mần dịp 15 tuổi XNL và khi đó có lẽ hết dịch rồi...hén ?!
`Một chuyến đi có quá nhiều KN trên suốt chặn đường cả đi lẫn về. Biết bao giờ XNL ta lại có dịp offline như thế nữa.