Hạng D
21/4/10
3.121
35.957
113
HCM city
Ở đâu thì khg biết chứ xứ này thì không có ! Mình đã bị dính “cưỡng hôn” miếng đất nên biết. Mịa ai đến ghía là hắn ra bảo đất của hắn không bán! Làm gì được nhau?
Bán rẻ cho em đi. :)
 
  • Like
Reactions: bestmen
Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
41
Của bạn đồng nghiệp với bà xã mình. Nhà đó rối nên hỏi bà xã mình xem có cách gì ko, bán để mua chung cư ở,. Hàng xóm chính là chủ nhà cũ cắt đất ra để bán, giờ quậy để mua rẻ lại. Mìmh cũng ko rõ còn có khuất tất gì ko.
Mình có nói với bà xã, nếu sự thật đúng vậy thì nói họ đặt vấn đề với công an phường, nếu cần nhờ họ bán giùm, chi hoa hồng cao, thế nào cũng bán được
Bạn đồng nghiệp của vợ anh hiền quá.
Với thể loại mất dạy thì phải mất dạy hơn nó hoặc thật rắn thì mới xử lý được. Cơ mà cần phải xem có nội tình rì. Chớ tự nhiên mà gặp vậy hơi hiếm.
Em cũng bị 1 lần. Đèo mịa. Đợt trước em bán đất. Dẫn khách vô xem. Thằng cha nhà đối diện ra nói này kia bảo giá cao quá. Đất của nó rẻ hơn bla bla. Em quay sang bẩu anh bán ko em mua, lão im dồi đi chỗ khác.
Mịa.
 
Hạng B2
26/8/04
466
2.628
93
Lúc trước mình đi mua nhà cũng gặp cảnh này. Nhưng chủ nhà nói thật hoàn cảnh với mình. Chủ nhà ra thuê cách đó mấy căn để ở
 
  • Like
Reactions: Nbson217
Hạng C
13/7/11
857
12.904
93
Nếu chưa cần tiền và chơi bỏ ghét thì mình đề nghị thế lày:
Cho bọn xâm mình, đề đóm, cho vay.... thuê giá rẻ.
cho thuê thôi đừng bán, bán là chúng sẽ bán lại cho nhà kia.
1 thời gian là nó đến lạy a thôi
 
Hạng B2
11/6/07
230
12.965
93
Chuyện của người khác kể và chỉ biết được khúc giửa thì bàn làm gì , tới chừng chủ nhà kia đúng còn bạn chủ thớt sai sai cái gì đó thì xuống hố bàn lùi cả đám