Tập Lái
16/6/20
29
102
13
23
Muôn kiểu chạy xe ngày nắng của người dân các bác chạy xe máy lẫn ô tô

Muôn kiểu chạy xe ngày nắng ở Sài Gòn
*Ảnh minh họa


Khỏi phải nói thì các bác cũng biết giờ trưa nắng cao điểm ở Sài Gòn nắng nóng cỡ nào, trong máy lạnh bước xuống đường đôi khi muốn shock nhiệt :D .

Nên là không tránh khỏi việc nhiều người "nhanh trí sáng chế" ra nhiều cách chống nắng ngộ nghĩnh khi buộc phải ra đường, đơn cử nhất phải là đỗ xe hay dừng đèn đỏ theo phương châm "chỗ nào mát là ta tấp vào"

Mấy lần em bị, sắp tới ngã tư phải phanh xe đột ngột vì xe đằng trước dừng xe đột ngột trong bóng râm để dừng đèn đỏ, mình lạng qua hạ kính hỏi đi đứng kiểu gì thì bị cáu gắt "nắng vậy dừng bên trên có điên à?" :). Chắc em cũng điên luôn với anh chị
Phải chăng chỉ vì muốn tránh nắng chưa đầy một phút mà nhiều người không kể giao tính mạng của bản thân cho thần chết, nói gì đâu xa nếu em không phản ứng kịp là xảy ra va chạm rồi.

Tệ hại là vậy nhưng nhiều người lại viện dẫn rất nhiều lý do để chống chế cho bản thân. Nào là vì lý do sức khỏe, rồi mặt đường nóng, hơi hỏa bốc lên gây khó chịu cho cơ thể. Thậm chí chỉ đơn giản thấy người ta đậu thì mình dại gì mà không đậu.

Đó là xe máy, đau đầu hơn là nhiều bác xe hơi dừng hoặc đậu xe cũng chọn nơi có bóng râm đậu xe, chả biết nhắm mắt nhắm mũi đậu kiểu gì gần ngã tư có bóng râm chui hẳn vào chỗ râm đậu, thế là gần ngã tư xe ùn ứ, vừa nắng nóng vừa ùn ứ xe, nhìn mà em còn nản chứ huống chi xe máy người ta phơi cả con người dưới nắng chói chang như thế.

Mong các bác khi tham gia giao thông có trong ngày nắng hay ngày mưa thì hãy chú ý quan sát, và đảm bảo an toàn cho cả bản thân và người tham gia
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Nhiều anh đàn bà thật.
Anh thì ra đường sân si với cái nắng khủng khiếp, miễn sao đèn đỏ người ta dừng trước đèn là đúng luật, dừng xa chút để tránh nắng có phạm luật đâu, mà các anh đem lên đây khóc, chừng nào ngta làm sai luật thì hãy nói. Là con người với nhau, các anh cứ thích ép người ta phải đứng dưới nắng đổ lửa làm gì, có làm các anh giàu lên hay nghèo đi ko.
Còn anh thì mở mồm trù cho người khác chết, chỉ để thỏa cái tôi của mình, đây là hạng người vừa hèn trong tư tưởng, vừa hèn trong cách cư xử, đồng thời những người này đang bị thua thiệt điều gì đó trong cuộc sống, nên đâm ra thù hằn xã hội, thay vì khắc phục vấn đề của bản thân mình.
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Mình chạy 2b, dù nắng nóng mình vẫn dừng sát vạch. Khi nào chở con nhỏ thì canh trước canh sau, xem tình hình và chạy từ từ kiếm chỗ tránh nắng.
Trách ở đây là trách những người đang chạy thì thắng cái két ngay bóng râm, người sau húc đít thì lại bảo ko giữ khoảng cách an toàn blah blah các kiểu.
 
Hạng B2
2/3/21
120
230
43
Thành phố đông đúc, đi ngoài đường cũng khổ nhiều bề, tối tối đi hóng gió còn chán huống chi trưa nắng thế này :D
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
7/3/07
2.225
53.542
113
Nhiều anh đàn bà thật.
Anh thì ra đường sân si với cái nắng khủng khiếp, miễn sao đèn đỏ người ta dừng trước đèn là đúng luật, dừng xa chút để tránh nắng có phạm luật đâu, mà các anh đem lên đây khóc, chừng nào ngta làm sai luật thì hãy nói. Là con người với nhau, các anh cứ thích ép người ta phải đứng dưới nắng đổ lửa làm gì, có làm các anh giàu lên hay nghèo đi ko.
Còn anh thì mở mồm trù cho người khác chết, chỉ để thỏa cái tôi của mình, đây là hạng người vừa hèn trong tư tưởng, vừa hèn trong cách cư xử, đồng thời những người này đang bị thua thiệt điều gì đó trong cuộc sống, nên đâm ra thù hằn xã hội, thay vì khắc phục vấn đề của bản thân mình.
1 người đang đậu xe trong đám đó bức xúc cho biết :p