Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Cảm ơn bác Thiết ah!Vậy là chuyến SG-LS-VT-HT-SG này cô nàng ăn mất khoảng 0,8 cm trong mức nhớt bác ạ.
Em vẫn chưa mở được bu gi của Asia,khó phết![8|]
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Trước sau gì cũng phải làm cái việc "mở bu ri". Vậy nên các bác hội Asia, nếu theo mẫu trong hình mà "thửa" được 1 bộ như vậy thì việc kiểm tra bugi sẽ dễ dàng. Ngoài ra, có thể chỉ cần 1 tube 21 (hoặc 17,nếu bugi 17)+ 1 đoạn nối "lúc lắc"+1 tay vặn tự động cũng xài được rồi, tuy rằng sẽ khó thao tác hơn đôi chút. Cái dở của Asia là bugi lắp khuất bên dưới mà khoảng cách đến chỗ vướng ở sườn xe khác nhau. Tháo bu gi từ phía dưới gầm, có dễ hơn đôi chút,tuy nhiên,việc "lộn gầm" lại không mấy thú vị..!
UpNhAnHdotC0M2008100828141ntvjnwrinz50965.jpeg
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Lộn gầm thì em quen rồi bác,nhất định là phải sắm bộ mở bu-ri Asia !Cảm ơn bác nhiều!
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Chiều nay đem Asia đi đăng kiểm (sớm 1 ngày).Trạm 04 CV trên xa lộ Hà Nội vắng hoe lú 14h15 nhưng do xe bị lỗi "dư xăng quá-khói cay mắt!" thế là chờ hoài đến 15h35 mới được gọi tên bắt vào lần 2 để kiểm lại phần "dư xăng-khói tùm lum"-thực ra không có khói trắng như trước nữa mà chỉ là do kết quả báo trên màn hình vi tính của mấy anh đăng kiểm thôi.Cuối cùng thì cũng êm xuôi ,16 giờ mới dán tem xong,thở phào nhẹ nhõm!:)
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Nếu bác " thuộc bài" CHK Asia, nhờ số liệu báo trên màn hình mà chỉnh là sướng nhất. Vặn tới đâu,thấy số nhảy tới đó. Tới khi họ la:OK thì thôi. Sau này chạy còn đỡ hao xăng nữa.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

@Mr.Thiet: Em quên không xin phép chụp cái màn hình vi tính của nó.Mà chụp cũng chẳng giúp gì cho mình bác nhỉ?Chủ yêu là mình phải vừa chỉnh vừa nghe tiếng máy nhìn-ngửi mùi khói thôi đúng không bác?
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Mình chỉnh,họ nhìn và...la. Chớ coi màn hình thì mình cũng đâu biết các thông số lên xuống ra sao.
Giờ về nhà, phải chỉnh mò,sao cho...chảy nước là OK .Tất nhiên không khói và không cay mắt cũng là dấu hiệu rất đáng quan tâm.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Tập Lái
25/7/12
2
1
0
Re: RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Hi các Bác !

em là lính mới, cùng chung niềm đam mê ASia như các bác và may mắn là em cũng đã sở hữu được con asia năm khai sinh 92. Nhưng nói chung em là gà mờ nên đang cố học hỏi. Mong được các Bác chỉ dẫn.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Re: RE: Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...

Hi các Bác !

em là lính mới, cùng chung niềm đam mê ASia như các bác và may mắn là em cũng đã sở hữu được con asia năm khai sinh 92. Nhưng nói chung em là gà mờ nên đang cố học hỏi. Mong được các Bác chỉ dẫn.
Dòng đời xô đẩy, mình lưu lạc muôn nơi, hôm nay mới tình cờ thấy lại topic này, thú vị quá một thời sôi nỏi bên chiếc Xe Lá mới cưới...! Chào bác Xeompro, gần 10 năm qua đi sau lời chào hỏi này của bác. Không biết bác ở đâu nhỉ? Và bây giờ chắc đã lên đời xe rồi há...? Nhóm anh em bạn hữu chơi xe Asia giờ lên đời đổi xe hết rồi, chỉ còn mình tui vẫn thủy chung với chiếc Asia ngày ấy...
Giờ nhiều người tụ tập lên Facebook chơi nên các diễn đàn vắng hẳn... Dù sao sau nhiều năm trải nghiệm FB, mình vẫn thích "chơi" diễn đàn hơn...
Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...



Mới đi off với vài chú em newbie, tụ tập trên FB...
Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...



Xe mình bỏ thí trên vỉa hè trước nhà, chả có gì để mất...
Nàng Asia của tui bịnh nữa rồi...