Thảo Luận Chung Nâng tầm văn hoá cho CSGT

Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
ĐặngNguyễn nói:
hoangtan1312 nói:
1,5 vạn là 10.500 bác small ơi, 1.5000 là 15 vạn lận đó bác :):):)
phải hông mà chỉnh người khác vậy ta? thấy cười "nguy hiểm" thật!
15 vạn = 150.000
đúng rôi bác e nhầm, 1 vạn 10k mà e quên thành 1k, kaka, sorry bác small nhiều lắm :):):)
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
E có xem phim tài liệu khoa học về động vật hoang dã thú ăn thịt, cảnh sư tử mẹ dẫn con tập đi săn, khi bắt được con mồi sư tử mẹ tập cho con xé xác nhai sống từng miếng mồi máu me nhồm nhoàm. Giờ ra đường nhìn cảnh xxx lớn tuổi đi cùng xxx trẻ tuổi, nhiều chú nhìn mặt thư sinh chắc là mới ra trường hoặc thực tập. Tự nhiên e lại có liên tưởng với đời sống hoang dã, xxx lớn tuổi cũng nhào ra vồ mồi để xxx trẻ học hỏi từ A đến Z, từ chọn vị trí nào để núp, cho đến chọn con mồi, thao tác nhanh như cắt vồ mồi ra sao, đến bộ mặt biểu cảm thế nào cho con mồi khiếp vía, hù dọa con mồi bằng câu gì (kô cần biết trong Luật nào), cuối cùng là màn ảo thuật siêu đẳng cấp, lấy xiềng và cất xiềng vào chỗ kín.
Tóm lại là xxx già làm hư xxx trẻ, rồi xxx trẻ lớn lên già đi lại truyền gen di truyền sát thủ lại cho thế hệ sau ngày càng tinh vi hơn, dã man hơn.
Đi đường e thấy nhiều nạn nhân nghèo khổ, đàn bà, người già xxx cũng không tha. Họ phải vét những đồng tiền cuối cùng trong túi họ, có khi đó là tất cả những gì họ kiếm được sau cả ngày vất vả từ tờ mờ 4-5 giờ sáng đến tận 10 giờ khuya, vậy mà ... xxx lượm hết, không có xiềng thì bị giam xe, mà cái xe là cái cần câu cơm mất rồi mai sống bằng gì?
Tại sao cứ xxx núp ở những nơi không phải là điểm nóng giao thông hay ùn tắc mịa gì hết. Mà chỉ rình rập ở những đoạn đường không có nguy cơ cao gì đến an toàn giao thông cho dù 2B có lấn tuyến một chút cũng không chết thằng Tây nào. E từng trực tiếp chứng kiến tai nạn giao thông gần chỗ xxx núp, e chạy đến nói với xxx tới xử lý tai nạn đi, thì nhận được thái độ dửng dưng kèm câu nói không thấy bọn tao đang làm việc hả? Pó tay luôn.
Cho nên nâng cấp văn hóa CSGT là nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng phải thực hiện cho bằng được dù có đốt hết dãy Trường Sơn hay tát hết nước sông Cửu Long cũng phải làm quyết liệt tới cùng.
Hoan nghênh lãnh đạo Bộ Công an ra tay chấn chỉnh.
 
Last edited by a moderator:
Cái vụ nâng tầm văn hóa cho xxx trở thành CSGT là chuyện rất khó, đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nhau và cả xã hội cần phải cùng nhau thực hiện.
Khổ nổi:
người nhận thì lại cho rằng "nó không đưa lấy gì tôi nhận?"
người cho "nó không nhận thì tui không dám đưa"

Có một vấn đề tương tự bên các bệnh viện. Trước đây nhiều BS giàu nhờ Người thân "quan tâm". Nhưng hiện nay một số BV đã không có chuyện phong bì cảm ơn nữa. Vậy cái này do người nhà bệnh nhân hay do BV? Tương tự như bên các cơ quan khác.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Tất cả cũng chỉ là báo cáo về mặt giấy tờ thôi. Em nghĩ mèo lại hoàn mèo