Nhiều anh chị hay phát ngôn đồ “vô học”, “vô văn hoá” như câu cửa miệng để miệt thị người khác. Không biết bản thân mình có học, có văn hoá cỡ nào?
Mà học cái gì? Học được kiến thức gì? Hành xử theo kiểu văn hoá gì?
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có văn hoá riêng của mình.
Phạm trù văn hoá rất rộng, mình nghĩ từ vô văn hoá các anh chị hay dùng thường hiểu theo nghĩa hẹp là “văn hoá ứng xử”.
Trong cùng 1 xã hội do đặc thù giai cấp, mức sống, trình độ, ... cũng hình thành nên nhiều kiểu “văn hoá ứng xử” khác nhau.
Cho nên phát ngôn “vô văn hoá” là chưa đúng, bất cứ ai cũng có văn hoá cả, nhưng là văn hoá kiểu gì thôi và thứ văn hoá đó có phù hợp và có được xã hội cổ suý hay không mà thôi.
Hơi dài dòng, xin lỗi nếu làm phiền các anh chị.
Mà học cái gì? Học được kiến thức gì? Hành xử theo kiểu văn hoá gì?
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có văn hoá riêng của mình.
Phạm trù văn hoá rất rộng, mình nghĩ từ vô văn hoá các anh chị hay dùng thường hiểu theo nghĩa hẹp là “văn hoá ứng xử”.
Trong cùng 1 xã hội do đặc thù giai cấp, mức sống, trình độ, ... cũng hình thành nên nhiều kiểu “văn hoá ứng xử” khác nhau.
Cho nên phát ngôn “vô văn hoá” là chưa đúng, bất cứ ai cũng có văn hoá cả, nhưng là văn hoá kiểu gì thôi và thứ văn hoá đó có phù hợp và có được xã hội cổ suý hay không mà thôi.
Hơi dài dòng, xin lỗi nếu làm phiền các anh chị.
Tèo nghĩ cùn thế. Để mình được đi nhanh hơn một chút mà phải đẩy xe máy chạy lên đỗ phần vạch người đi bộ để họ phạm lỗi thì thật ích kỷ quá. Quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.Khánh hội hoàng diệu thì đèn tín hiệu cho phép tất cả các phương tiện được rẽ phải khi đèn đỏ, a chủ cản trở người khác lưu thông rồi còn chửi gì nữa, nói tóm lại là cả a chủ cũng não cá vàng luôn.
tèo chỉ thấy a xe hơi thiếu lịch sự khi liên tục bấm còi khi gặp thằng kém văn hoá giao thông như a chủ thôi, nếu tèo thì tèo chỉ còi 1 lần thôi nếu a hok tránh thì tèo ủi luôn.
Nhiều khi mấy ông nội 4B cũng quá đáng lắm á. Trong TH này rất nhiều lần mình thấy: lane ngoài cùng 4B (đi thẳng/rẽ trái) đậu sát rạt vạch dừng khi đèn đỏ. Nếu 4B biết điều hơn, đậu xa vạch dừng thì xe máy sẽ có khoảng trống tràn qua đậu phía trước, NHƯỜNG lane trong cho các xe có nhu cầu (và được phép) rẽ phải khi đèn đỏ vì có đèn ưu tiên rẽ phải. Tự trách mình thôi.Tèo nghĩ cùn thế. Để mình được đi nhanh hơn một chút mà phải đẩy xe máy chạy lên đỗ phần vạch người đi bộ để họ phạm lỗi thì thật ích kỷ quá. Quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Trời đất. Có vụ này nữa hả anh? Mình chỉ không ôm sát con lương để 2 bánh muốn quẹo trái thì còn đường lòn thôi chứ không bao giờ nghĩ ra phải đỗ xa chút cho 2 bánh chạy lên trên. Anh siêu thặc.Nhiều khi mấy ông nội 4B cũng quá đáng lắm á. Trong TH này rất nhiều lần mình thấy: lane ngoài cùng 4B (đi thẳng/rẽ trái) đậu sát rạt vạch dừng khi đèn đỏ. Nếu 4B biết điều hơn, đậu xa vạch dừng thì xe máy sẽ có khoảng trống tràn qua đậu phía trước, NHƯỜNG lane trong cho các xe có nhu cầu (và được phép) rẽ phải khi đèn đỏ vì có đèn ưu tiên rẽ phải. Tự trách mình thôi.
Thích nhất là câu "tôi ở Q4 từ nhỉ đến giờ,...Q4 ao hồ nhiều lắm.."Chăm phần chăm chủ thớt là CNLer dzồi!
Bác chủ muốn ăn nói kiểu này thì post vô box CNL hợp hơn!
Hèn gì 1 mình anh đứng giữa đường
Điêu Ngoa thậtTóm 10 trang lại là chủ thớt tự ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt hả mấy anh?
Đúng là anh không có não, làn đó rẽ phải liên tục có đèn, anh đang cản trở lưu thông đó biết không?Sáng nay đang dừng xe máy chờ đèn đỏ ngay làn xe máy ở ngã 4 Khánh Hội - Hoàng Diệu quận 4. Bỗng đằng sau có một thằng chạy chiếc xe hơi Volkswagen Polo màu đỏ ( giá 695 triệu) bấm còn inh ỏi, rồi chạy tới cố tình đâm vào đuôi xe mình. Mình giả vờ không nghe coi nó làm gì. Nó cứ bấm còi inh ỏi, mình quay lại nhìn thì ảnh xuống xe, tiến lại gần mình : " Ụ má tao đập chết mẹ mày giờ, tao bấm kèn mày không tránh ra cho tao quẹo à ". Mình nghĩ nếu cãi nhau hay tranh luận ngay lúc đó thì sẽ bị kẹt xe và cản trở giao thông nên mình bình thản đáp " Tôi đậu chờ đèn đỏ ngay làn xe máy ". Nghe mình nói xong ảnh liền quay lại xe. Mình chỉ cười nhẹ và nghĩ trong đầu " Giờ sao nhiều thằng có tiền mà không có văn hóa con mẹ gì hết, ỷ ngồi trên xe hơi thì muốn chạy sao thì chạy, tiền mua được xe hơi nhưng không mua được nhân cách con người ". Việt Nam mà còn tồn tại mấy thằng như này thì sao phát triển nỗi.
P/s : Mình quên chụp lại biển số xe để cảnh báo mọi người ra đường cẩn thận khi gặp người không não lái Volkswagen