Ý bác nói bác não cá vàng phải không ? Bác cũng như thằng tài xế Volkswagen muốn lấn qua lane dành cho xe máy rồi bấm còi inh ỏi để được rẽ phải mặc cho phía trước mặt mình là xe máy đang đậu chờ đèn đỏ để chứng tỏ mình lái xe hơi là mình có quyền quẹo trong bất kì tình huống nào mặc cho xe nào đậu trước mặt ha. Bác chắc cũng thuộc thành phần không có học thức hay trình độ ứng xử thấp kém đây mà.Cạn lời rồi, mong bác chủ sau này đừng lái xe hơi nha. Em đang nghi ngờ ai là cá vàng đó.
Cảm ơn bạn đã góp ý. Trong tình huống của mình thì thằng tài xế Volkswagen quá vô văn hóa và không có ý thức nên mình mới đưa lên đây để chia sẻ cùng mọi người. Chờ đèn đỏ không có bao nhiêu lâu mà sao phải bấm còi inh ỏi, rồi còn chửi tục. Nếu là người có học thì họ sẽ không như thếVề nguyên tắc, đèn đỏ xe ô tô không đợc rẽ phải. Tuy nhiên có một số đường đèn đỏ nhưng kèm bên dới có đèn xanh và mũi tên cho rẽ phải mà không có biểu tượng xe máy thì cho phép cả ô tô rẽ phải.
Cảm ơn bác. Lúc đó mình đang vội công việc nên mình quên chụp lại biển số của nó. Mấy thằng vô học mà có tiền mua xe hơi chạy thường ra vẻ ta đây lắm ạ.đưa bản số xe nó lên đây cho nó lên dĩa luôn bác
Cư xử như anh kia thì cũng không phải.. Nhưng bác đi cũng nên có ý thức chút.. Đến giao lộ có đèn cho rẽ phải bác chú ý dừng không làm cản trở các phương tiện rẽ phải. Đuờng nhỏ, phương tiện nhiều, mỗi người có ý thức chút để tránh kẹt xe.Nếu thằng tài xế xe Volkswagen có ý thức và trình độ học thức cao thì không chạy vào phần đường vốn dĩ cho xe máy rồi bấm còi inh ỏi để được quẹo phải. Trong khi nhiều xe hơi khác họ muốn quẹo phải nhưng vẫn chờ đèn đỏ ngay làn xe dành cho xe ô tô nhé. Chỉ có thứ vô học hay não cá vàng mới tranh đường người khác để chạy thôi. Người có học thức họ chờ đèn đỏ không có vấn đề gì. Chắc bạn cũng giống như thằng tài xế Volkswagen, vô học, thiếu ý thức nên mới thế ha.
Luật việt nam cho phép... Cho bác vd.. Hết cầu ông lãnh rẽ phải vào Hoàng Diệu và các ngã tư có đèn cho rẽ phải hoạc các tiểu đảo phân làn rẽ phải.Luật nào cho phép xe ô tô rẽ phải khi có đèn đỏ vậy bạn ? Bạn dẫn chứng ra cho mình xem với .
Đọc lại QCVN 41:2016/BGTVT giúp mình.
Ở chỗ đó đèn đỏ, nhưng có mũi tên xanh, thì mình quẹo phải khi đi ô tô hoài. Có xxx ở đó cũng chỉ nhìn mình thôi chứ chả dám gọi mình vào để gán mình cái tội vượt đèn đỏ đâu.
![]()
Khi nào có mũi tên xanh mà quất thêm cài đèn hình xe máy nữa thì ô tô mới ko đc quẹo nhé. Như thế này này:
![]()
Mà nói ông chạy Polo ở #1 đề cập về lý ổng đc quẹo, nhưng cách cư xử thì mất dạy. Thường ở đó nếu có xe máy thì mình đành chờ vậy chứ hơi đâu chen lên.
Nếu có đèn như hình thì xe 4b rẽ phải liên tục ko sai. Chỉ cần chuyển sang làn phải rồi rẽ.Cảm ơn bác đã góp ý. Mình thấy thằng Volkswagen này vô văn hóa và cách cư xử không chuẩn mực. Nếu người có học thức và ý thức cao thì việc ngừng chờ đèn đỏ là bình thường. Bên nước ngoài họ luôn có ý thức nhường đường và tuân thủ luật giao thông. Việt Nam mình có thành phần vô học có tiền mua xe hơi chạy rồi ra vẻ ta đây ,muốn chạy sao chạy thì em thật sự không thích.
Có điều bấm còi inh ỏi thì vô văn hóa thật!
Anh thớt cũng nên chú ý đèn rẽ phải liên tục, nếu đi thẳng chờ đèn thì dừng bên trái 1 chút nhường đường cho xe rẽ phải. Như vậy chính mình cũng có văn hóa và biết luật. Ko để cho thằng biết luật, vô văn hóa chửi mình.
Chỉnh sửa cuối:
Ý bác nói bác não cá vàng phải không ? Bác cũng như thằng tài xế Volkswagen muốn lấn qua lane dành cho xe máy rồi bấm còi inh ỏi để được rẽ phải mặc cho phía trước mặt mình là xe máy đang đậu chờ đèn đỏ để chứng tỏ mình lái xe hơi là mình có quyền quẹo trong bất kì tình huống nào mặc cho xe nào đậu trước mặt ha. Bác chắc cũng thuộc thành phần không có học thức hay trình độ ứng xử thấp kém đây mà.
Bác kiểm tra lại lane nào là lane xe máy, đường đó có bảng chia lane cho đường cho xe hơi xe máy không? nếu có phân xe lane xe máy bên phải xe hơi bên trái thì ok, em là con cá vàng (vì em o để ý có biển phân lane) còn nếu o thì thì đích thực cá vàng gần đâu đây. Đừng có tự quy định xe máy chạy bên trong và xe hơi phải chay bên ngoài nếu không có biển phân lane nhé
Khánh Hội ko phân làn.. Ô tô đi được hai lane.Bác kiểm tra lại lane nào là lane xe máy, đường đó có bảng chia lane cho đường cho xe hơi xe máy không? nếu có phân xe lane xe máy bên phải xe hơi bên trái thì ok, em là con cá vàng (vì em o để ý có bản phân lane) còn nếu o thì thì đích thực cá vàng gần đâu đây.
Em ít đi đường đó, nhiều a đi không để ý biển báo, đèn đóm nhưng hay lên chửi ng khác, tỏ nguy hiểm. E nghe mùi cá chiên rồi. Thực ra như em đã nói, do đệnh mệnh gtcc không chia lane hợp lý rẽ phải rẽ trái, không ai nói đúng hay sai đc vì a xe mái dừng đèn đỏ trước, nhưng chỉ 1 mình ảnh ngáng đường ng ta, thằng Vol nó cự cũng có lý của nó, nhưng cũng o cần thiết mức như vậy, chờ tí rồi đi. Nhưng a xe mái lên kêu ng ta là cá vàng thì e cung bức xúc cho xe hơi, sao thằng xe hơi o xuống xiên xe máy nhỉ. Còn a xe hơi chạy bấm còi inh ỏi cũng chả thích chút nào.
Bác kiểm tra lại lane nào là lane xe máy, đường đó có bảng chia lane cho đường cho xe hơi xe máy không? nếu có phân xe lane xe máy bên phải xe hơi bên trái thì ok, em là con cá vàng (vì em o để ý có biển phân lane) còn nếu o thì thì đích thực cá vàng gần đâu đây. Đừng có tự quy định xe máy chạy bên trong và xe hơi phải chay bên ngoài nếu không có biển phân lane nhé
Bác chủ về coi lại cho kỹ, chụp hình đưa lên đây chứng minh cho rõ ai não cá vàng là xong chuyện mà.Khánh Hội ko phân làn.. Ô tô đi được hai lane.
Ra đường thời buổi bây giờ thoáng bớt đi, đụng chuyện chút xíu mà bức xúc thì ba bữa là bứt dây thần kinh đó bác.