Hạng D
14/3/05
1.118
3.624
113
Cho rằng có một mình xe tôi đứng đi. Thì tôi đứng chờ đèn đỏ dưới vạch dành cho người đi bộ là sai à ? Nếu tôi chạy lên nữa thì cán lên vạch dành cho người đi bộ. Tôi ngừng đèn đỏ là sai sao ? Rồi người đi bộ chờ tới khi nào mới qua đường được khi xe não cá vàng như bọn anh cứ chạy và quẹo phải liên tục. Giả sử vợ con anh muốn băng qua đường để kịp đi học đi làm, cứ phải đứng chờ hoài cho mấy thằng não cá vàng . Anh cần xem lại cách suy nghĩ của anh nhé.

A coi lại bài trên, a còn cãi lý được thì hay đó. Cái chuyện ng đi bộ lại sang một chuyện khác nũa nhé, đó là sự bất hợp lý bố trí giao thông của Vịt. Hiệ tại có 2 bất cập:
1. Linh động cho xe máy re phải khi đèn đỏ (cái này luật bất thành văn trong SG, CSGT cũng o thấy phạt);
2. Cho rẽ phải khi đèn đỏ

cả 2 đều ảnh hưởng đến ng đi bộ.

Mà tui có nói a cán lên vạch đi bộ đâu, tình huống a muốn đi thẳng thì a chuyển sang lane trái mà đi

Nói như a thì ng ta ngắn cái đèn xanh để chơi trung thu àh. Thui thiệt lo ngại cho nhạn thức của a
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
9/2/17
227
273
63
nếu về ý thức (không bàn về lý nữa) thì xe máy nên dừng đèn đỏ bên lane trái nhường đường cho các xe rẽ phải lưu thông liên tục, ý đồ bố trí đèn rẽ phải liên tục để giảm ùn ứ vì hướng KH đi cầu ông lãnh đi lưu lượng lớn hơn là đi thẳng. Đừng có nói tui đi xe máy tui dừng đèn đỏ trước a thì a phải chờ tui, mà a có ý định đi thẳng trong tình huống này thì nên chuyển sang đi lane bên trái, trong trường hợp này nói thẳng ra thì mất lòng chứ a xe máy đi không có ý thức, Vol chửi là đúng, Vol vậy là còn hiền, chứ nó nóng lên nó xiên thì lại khổ vợ con
Thui bỏ đi bác, mỗi người mỗi cách nghĩ, cái này thuộc về thói quen hành vi rồi, cãi nhau chi mệt. Mình nêu ý kiến của mình, mí ảnh thấy hỏng hợp với mí ảnh thì kệ mí ảnh, mình cứ hành xử hợp lý hợp tình là được rồi. Chỉ hy vọng sau này ý thức mọi người được nâng cao, chứ ko chắc em tìm đường dzot quá :D
 
Tập Lái
3/12/11
18
14
8
Thành phố Hồ Chí Minh
nếu về ý thức (không bàn về lý nữa) thì xe máy nên dừng đèn đỏ bên lane trái nhường đường cho các xe rẽ phải lưu thông liên tục, ý đồ bố trí đèn rẽ phải liên tục để giảm ùn ứ vì hướng KH đi cầu ông lãnh đi lưu lượng lớn hơn là đi thẳng. Đừng có nói tui đi xe máy tui dừng đèn đỏ trước a thì a phải chờ tui, mà a có ý định đi thẳng trong tình huống này thì nên chuyển sang đi lane bên trái, trong trường hợp này nói thẳng ra thì mất lòng chứ a xe máy đi không có ý thức, Vol chửi là đúng, Vol vậy là còn hiền, chứ nó nóng lên nó xiên thì lại khổ vợ con
Bạn chắc hay xiên người ta hay bị người ta xiên lắm rồi nên khoái xiên lắm nhỉ. Thường mấy thằng vô học mới dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Người bình thường được ăn học dạy dỗ đàng hoàng chỉ cần dùng lời lẽ nhẹ nhàng, thuyết phục thì người khác sẽ phục và nhường đường cho đi. Thứ vô học mở miệng ra là chửi tục, xiên này xiên nọ thì trước sau vợ con cũng lãnh hậu quả
 
Hạng D
14/3/05
1.118
3.624
113
học hay không học mọi ng cũng đã rõ rồi. Chưa gì chửi ng ta não cá nãy kia, lo lăng cho a quá :)
 
  • Like
Reactions: ttqui2005
Tập Lái
3/12/11
18
14
8
Thành phố Hồ Chí Minh
A coi lại bài trên, a còn cãi lý được thì hay đó. Cái chuyện ng đi bộ lại sang một chuyện khác nũa nhé, đó là sự bất hợp lý bố trí giao thông của Vịt. Hiệ tại có 2 bất cập:
1. Linh động cho xe máy re phải khi đèn đỏ (cái này luật bất thành văn trong SG, CSGT cũng o thấy phạt);
2. Cho rẽ phải khi đèn đỏ

cả 2 đều ảnh hưởng đến ng đi bộ.

Mà tui có nói a cán lên vạch đi bộ đâu, tình huống a muốn đi thẳng thì a chuyển sang lane trái mà đi

Nói như a thì ng ta ngắn cái đèn xanh để chơi trung thu àh. Thui thiệt lo ngại cho nhạn thức của a
Thêm một thằng não cá vàng. Nếu chuyển qua lane trái thì tôi đậu trên nóc xe ô tô à, xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ bên lane trái. Chắc chỉ có não cá vàng mới đậu bên lane trái.
 
Hạng D
14/3/05
1.118
3.624
113
Bạn chắc hay xiên người ta hay bị người ta xiên lắm rồi nên khoái xiên lắm nhỉ. Thường mấy thằng vô học mới dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Người bình thường được ăn học dạy dỗ đàng hoàng chỉ cần dùng lời lẽ nhẹ nhàng, thuyết phục thì người khác sẽ phục và nhường đường cho đi. Thứ vô học mở miệng ra là chửi tục, xiên này xiên nọ thì trước sau vợ con cũng lãnh hậu quả

Hèn tới mức mà lôi vợ con ng ta vô để chù ẻo là biết văn hóa a như thế nào rồi. Riêng tôi, mặc dù nặng lời với a, tui vẫn chúc gia đình anh năm mới mọi sụ tốt đẹp, mạnh khỏe!
 
Hạng C
9/5/08
851
304
63
Cho rằng có một mình xe tôi đứng đi. Thì tôi đứng chờ đèn đỏ dưới vạch dành cho người đi bộ là sai à ? Nếu tôi chạy lên nữa thì cán lên vạch dành cho người đi bộ. Tôi ngừng đèn đỏ là sai sao ? Rồi người đi bộ chờ tới khi nào mới qua đường được khi xe não cá vàng như bọn anh cứ chạy và quẹo phải liên tục. Giả sử vợ con anh muốn băng qua đường để kịp đi học đi làm, cứ phải đứng chờ hoài cho mấy thằng não cá vàng đèn đỏ quẹo phải sao . Anh cần xem lại cách suy nghĩ của anh nhé.
sai quá chời sai rồi
 
Hạng B2
9/2/17
227
273
63
Tào lao, ko ăn nhập gì đoạn anh cmt bên trên :)
Haha, ok bác, tùy bác ah, em thấy cả 2 đều sai, chắc tiếng Việt em ko đc tốt nên bác hỏng hiểu. Mà kệ đi, năm mới tới rồi, cãi nhau chi mệt bác. Bác thích thì coi như em sai đi, cho nhẹ đầu :D
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Bạn chắc hay xiên người ta hay bị người ta xiên lắm rồi nên khoái xiên lắm nhỉ. Thường mấy thằng vô học mới dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Người bình thường được ăn học dạy dỗ đàng hoàng chỉ cần dùng lời lẽ nhẹ nhàng, thuyết phục thì người khác sẽ phục và nhường đường cho đi. Thứ vô học mở miệng ra là chửi tục, xiên này xiên nọ thì trước sau vợ con cũng lãnh hậu quả
Bình tĩnh, bình tĩnh đi bác.
Lúc nóng đừng miệt thì các anh đi xe hơi là não cá vàng, vô học.
Không phải ai cũng có điều kiện được học hành như bác. Bác miệt thị “vô học” làm những người hoàn cảnh không được học phải làm công nhân, làm thợ buồn lắm lắm đó bác.
Những người có học không ai miệt thị người khác vậy đâu.
Bình tĩnh trao đổi cho có văn hoá đi bác.