Hạng B2
9/9/10
306
3
0
54
Nói về khả năng của UAZ nhiều ae cũng đã biết, sướng khổ có cả....Em làm cái thớt này các bác yêu UAZ ta cùng chia sẻ nhé.
Em mới độ thêm một tý cho cụ "cựu chiến binh XV", chiều nay cho cụ thử leo trèo, quả là mạnh hơn thật
5178079621_ca8bde9cd7_m.jpg
 
5178076771_065cfb73e2_m.jpg
 
5178080549_8400967db3_m.jpg

 
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Đúng là bác chienbinhxoviet  có niềm đam mê với Uaz. Chiếc xe cưng của bác được chuẩn bị rất kỹ
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
8/8/06
6.446
20.628
113
39
Ở Cần Thơ có một con, Kiêu em giá 13 chai, tuy nhiên biển số đỏ, không có giấy tờ gì ráo, Em trả 5 triệu, Lỡ đi có bị bắt thì bán sắt Kg luôn,
 
Hạng B2
9/9/10
306
3
0
54
Xe dap nói:
Ở Cần Thơ có một con, Kiêu em giá 13 chai, tuy nhiên biển số đỏ, không có giấy tờ gì ráo, Em trả 5 triệu, Lỡ đi có bị bắt thì bán sắt Kg luôn,
Uaz muốn OFF được cũng phải độ chế lại bác ah, nếu chấp nhận bỏ thì...phí công lắm
18.gif
18.gif
 
Hạng B2
9/9/10
306
3
0
54
Diesel_Engine nói:
bác độ luôn 2 cái phao khi cần thì bơm hơi vào bơi qua sông luôn cho vui bác ợ...
033102bebe_1_prv.gif

[/quote

Cần thì cũng độ được nhưng, một mình qua sông chẳng vui bác ạ.
Em mới rút được kinh nghiệm về việc đôn nhíp. Nhiều bác đôn nhíp nhưng không đôn bát đỡ cục "tampong" dẫn đến khi đi vào đường khó bị vặn xoắn --> giảm khả năng vượt khó và dễ bị gẫy ty giảm sóc.
5178114953_1da98b1d9f_m.jpg
 
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Làm như thế đi "êm ái lắm", xuống ổ gà nào biết ổ gà đó
 
Hạng C
8/4/09
964
7
18
49
Bác CBXV cứ chạy đua vũ trang thế này thì cái chuồng gà nhà em biết bao giờ mới theo kịp:(
Thôi em đành lót dép ngồi hóng hớt, sau này có dịp sẽ học tập làm theo vậy:D
Em thấy xe Bác có cái bơm hơi rồi, giờ thiết kế cái phao, chẳng may xe bị lún xuống bùn sâu, mình bơm vào => đội được xe lên, thế là qua luôn khỏi cần tời.