- Status
- Không mở trả lời sau này.
là du lịch kiểu mới ở Việt Nam đó bác, bác trả tiền cho nhiều năm luôn. Mỗi năm bác đi được 10 ngày, đến ở cái resort của Ninh Vân Bay nghỉ dưỡng. Chi trả mọi thứ bằng điểm có trong thẻem làm gì có nhiều thời gian mà đi xuyên Việt, có mỗi mấy ngày nghỉ phép thôi, bác edogawa bảo cái thẻ hội viên Ninh Vân Bay là sao ạ?
Trả liền lúc vậy thì không rẻ đâu bác nhỉ? tài chính phải vững mới dám sờ đến cái đấylà du lịch kiểu mới ở Việt Nam đó bác, bác trả tiền cho nhiều năm luôn. Mỗi năm bác đi được 10 ngày, đến ở cái resort của Ninh Vân Bay nghỉ dưỡng. Chi trả mọi thứ bằng điểm có trong thẻ
Thì trước lúc mua em cũng ngại cái hơi mắc, nhưng mua rồi thì thấy cũng không đến nỗi, du lịch được nhiều nơi, mà còn sang trọng còn có thư ký riêng chăm lo nữa…Trả liền lúc vậy thì không rẻ đâu bác nhỉ? tài chính phải vững mới dám sờ đến cái đấy
bác muốn rẻ á? Bác ở nhà mua phim tài liệu về du lịch, thêm bịch bỏng ngô, nằm phè phỡn ra coi. Đảm bảo rẻ luônTrả liền lúc vậy thì không rẻ đâu bác nhỉ? tài chính phải vững mới dám sờ đến cái đấy
cái này lương tầm nhiu mới đáp ứng đc vậy hả bác ???là du lịch kiểu mới ở Việt Nam đó bác, bác trả tiền cho nhiều năm luôn. Mỗi năm bác đi được 10 ngày, đến ở cái resort của Ninh Vân Bay nghỉ dưỡng. Chi trả mọi thứ bằng điểm có trong thẻ
cỡ tầm 30-40tr đó bác ) tầm đó mới chơi vậy chứ , mà cực kì thoải mái , k phí tiền tí nào đâucái này lương tầm nhiu mới đáp ứng đc vậy hả bác ???
nó đó ) mình đi 1 lần mà còn muốn đi nữa đâycỡ tầm 30-40tr đó bác ) tầm đó mới chơi vậy chứ , mà cực kì thoải mái , k phí tiền tí nào đâu
bác nói chí phải ) chứ đi 1 mình cũng buồnMột là đi Đà Lạt, hai bay ra Nha Trang hoặc Đà Nẵng... Có tiền, có thời gian, có gấu xinh xắn dễ thương nữa thì đi đâu đời cũng đẹp...
- Status
- Không mở trả lời sau này.