Ôi trời, xe hơi chả là oái gì để xoá bỏ khoảng cách ở cái Sài gòn này. Không đủ tiền mua đất gần trung tâm thì chung cư thẳng tiến bác ạ, làm gi làm phải bám cái trung tâm, càng gần chỗ làm càng tốt. Khi công việc con cái học hành thuận lợi thì việc mua xe hơi từ từ cũng đến, nhất là ở chung cư. Nhiều người cũng mê cái xe, nhưng họ phải tích cho đủ tiền mua đất xây nhà mới dám mua xe thì tay chân rung mịa hết rồi. Còn trẻ chung cư trung tâm thẳng tiến, có chỗ để xe hơi ngay. Quá phẻ. Đừng mua đất xây nhà ở Q9 làm ở Bình Thạnh, chịu không nổi đâu, lái xe chừng vài tháng là ngán ngay.
Cho lương bác 20 cũ đi. Bác mua xe để di chuyển (giống như Tây, hí hí) thì bác không quan tâm đến tiền xăng, chi phí gửi xe đi làm à??? Mình đoán nuôi con xe để xóa bỏ khoáng cách cũng hết mịa 30% thu nhập rồi, mà nó còn kéo theo mối nguy hiểm tiềm tàn vấn nạn tai nạn giao thông, đâu phải hễ ngồi lên 4 bánh là an toàn 100%. Chưa chắc. Cực kỳ nguy hiểm, hạn chế ở ngoài đường càng nhiều càng tốt dù 2 bánh hay 4 bánh, dù người ta chở hay mình lái. Rồi thời gian xe nằm chết một chỗ giờ hành chánh, Vợ con bác cần đi lại từ Q.9 về trung tâm thì đi bằng...xe máy à?
Đang làm ở Bình Thạnh, con bệnh ở Q.9...Ối trời, không dám nghĩ luôn...nhất là nhà chỉ có 2vc. Cực lắm....
Thôi về Bình Thạnh, vay thêm tí tiền làm cái chung cư, tiện đường làm đưa đón con đi học để còn có thời gian thư giản. Xe hơi chả là gì cả, từ từ tính nếu ổn định.