Thảo Luận Chung Nên hay không nên

Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Cuối tuần rồi (khuya 3.8 rạng sáng 4.8) chỗ em ở dính trận lốc kinh hoàng. Khá nhiều xe bị bể kiếng vì những vật thể bay do cơn lốc tạo ra.

Sáng ra em thấy một số bác trong khu nhà (Có cả chủ xe) dùng máy chụp ảnh, quay film lại hiện trường. Một số bác thì nhanh nhẩu gọi điện cho báo chí (chắc lập công).
Em đã cố cản nhưng bị các bác ấy mắng(chưởi) là có thông tin sao không cung cấp cho báo chí.
Em đã thuyết phục là nếu hư hỏng xe do thiên tai địch họa thì bảo hiểm sẽ từ chối chi trả.
Nên chăng gi hình để ghi nhận sự việc rồi tìm cách điều đình với chủ đầu tư và nhân viên bảo hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại chứ bô bô lên báo thế này thì chứng cứ rõ ràng vậy không ai chịu đền đâu.
Đến đây thì em bị các bác ấy giáo huấn về cách sống con người trung thật. Thế thôi em lên xe bỏ đi cafe ăn sáng vì may mắn là xe em chỉ bị viên ngói rơi trúng mông trầy khoảng 20cm nên không sao, chỉ tội nhiều bác xe tan nát không còn gì.

Đây là link bài báo mà các bác trong chung cư cung cấp thông tin để báo viết.
http://www.zing.vn/news/d...tai-tphcm/a265682.html
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Bác không báo thì trước sau báo chí cũng biết thôi bác ah! Những chuyện lớn như vậy không dấu được đâu bác!
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Nên tư vấn còn nghe hay không do các ông ấy ... bác nào giải thích rõ hơn cho em về điều khoản từ chối của Bảo Hiểm khi bị thiên tai với ?
 
Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
Đời ko trả cát xê cho bác..!!
Tại sao bác phải diễn..??
Trích chữ ký bác F1 :D

Hãy đơn giãn cho đời thanh thãn.. cũng chữ ký của bác "nào đó" luôn..:D
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
LONGcafe nói:
Đời ko trả cát xê cho bác..!!
Tại sao bác phải diễn..??
Trích chữ ký bác F1 :D
Em thấy bác chưa đủ trình để hiểu chữ ký của F1 đâu.
 
Hạng B2
2/8/12
456
46
28
Bác duynguyen cũng có ý tốt khi tư vấn như thế, nhưng vụ này cũng lớn, kiểu gì mà báo chí không biết được cơ chứ.
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
thang455411 nói:
1. Tại tại con Mờ-tịt nhỏ quá nên đồ đạt, cây cối không rơi trúng.
2. Mỗi người mỗi cách nghĩ pác duynguyen ơi.
Hên hôm đó đi Matiz nhỏ nên chiếc Civic đậu kế bên lãnh đạn dùm...lỡ hôm đó mà chạy Zace chắc giờ đang nằm khóc ở bảo hiểm rồi.