Hạng D
2/8/13
1.219
858
113
em bán Dmax trong tết , lấy Ranger XLS AT 2.2 chạy 3 tháng nay, giờ thấy hối hận , xe gì đâu ngồi lên xe bất tiện đủ điều, muốn để cái chai nước chả biết để đâu, mà vị trí để thao tác rất khó, vô lăng gì mà nó nặng hơn xe tải, máy sáng ra nổ nó gào như cô giáo nhà trẻ., nhíp cứng đi xa đau lưng lắm, nội thất màu nhựa nhìn củ củ, hộp số 6 cấp gì mà giật giật khó chịu, máy 2.2 mà nó nhậu còn hơn chí phèo. được đúng mỗi cái cruise control thoải mai hơn khi lái.
 
Hạng D
9/12/14
1.317
1.034
113
Chia buồn cùng bác :(
Nếu bác ở khu GV, Q.12 ghé em or em ghé bác cho e giao lưu với bác đc ko?
Nếu ghé e thì oto Việt Long nhé ạ
em bán Dmax trong tết , lấy Ranger XLS AT 2.2 chạy 3 tháng nay, giờ thấy hối hận , xe gì đâu ngồi lên xe bất tiện đủ điều, muốn để cái chai nước chả biết để đâu, mà vị trí để thao tác rất khó, vô lăng gì mà nó nặng hơn xe tải, máy sáng ra nổ nó gào như cô giáo nhà trẻ., nhíp cứng đi xa đau lưng lắm, nội thất màu nhựa nhìn củ củ, hộp số 6 cấp gì mà giật giật khó chịu, máy 2.2 mà nó nhậu còn hơn chí phèo. được đúng mỗi cái cruise control thoải mai hơn khi lái.