Hạng C
30/1/13
763
24.464
93
Nên xử lý ntn với mấy anh "hà bá"
Chẳng là thỉnh thoảng em đưa gấu đi khám bầu bí bằng vợ 2 ngay đoạn NKKN trong hẻm đối điện Meri Củi (hẻm bên trái theo chiều NKKN để dễ hình dung)

Theo như biển thì đoạn này cấm đỗ. Em hiểu nên sau khi thả gấu xuống, vì trên lề còn trống nên em tấp ngay lên (đoạn này lề đường to trong khi xe em nhỏ). Vì có hẹn trước nên ước chừng gấu chỉ khám chừng 15-20p nên chấp nhận rủi ro nếu bị đô thị "bụp". Chưa kịp tắt máy thì có chú bảo vệ/ giữ xe quán King BBQ ra yêu cầu qua bên kia (phía trường) đậu. Dù là chỗ em đậu là bên "tả" trong khi quán bên "hữu", nhưng em vẫn gật đầu vì nghĩ ngta có business riêng. Cực tí mà công việc làm ăn êm xuôi có xá gì, dù rằng nói lý lại là câu chuyện khác.

Ok, đánh qua bên trường đậu! Bên đó đang có 1 chiếc đã đậu từ trước. Thế là em đánh xe tấp vô luôn. Vẫn giữ nguyên suy nghĩ đậu trên lề 15-20p chờ gấu, đô thị có bụp thì chấp nhận thương đau nhưng vẫn ko ảnh hưởng giao thông dưới lòng đường. Chưa kịp (lại chưa kịp) tắt máy thì có chú kia tầm 25-26t lấn tới. Chú ấy yêu cầu chạy lên khúc Ngô Thời Nhiệm đậu?!?
Lại nghĩ, có 15-20p chờ, thôi nhẹ nhàng mong chú ấy "cho" đậu. Thế là xuống nước: "gấu em khám chừng 15p ah, anh cho em đậu tí chứ dưới kia gấu đi bộ qua đường & xa tội nghiệp"
Thế mà chú ấy chẳng động lòng, phán: "ông đậu ở đây ko được!"
Định hỏi sao ko được nhưng em vẫn dùng "thái cực quyền" nhẹ nhàng: "mình thấy xe này đậu nãy giờ mà. Sao mình đậu ko đc?" (Có hình)
Thế là chú ấy bắt đầu "cùn":
- Trường ko cho đậu
- Ủa mình thấy bác bảo vệ vừa ra xong quay vào mà - em nhẹ nhàng ý nói trường ko nói mắc éo gì mày nói?!?
- Ông đậu ngay hàng rào ko được!

Sôi máu với thằng này luôn. Điên quá chơi chiêu cuối: "tao đậu ở đây có gì đô thị, công an hốt tao đóng phạt. Tao hỏi mày tao đậu được hay ko, yes/no? (Chơi tiếng anh vì biết nó hiểu)

Chắc nó cảm nhận được nộ khí trong người em nên quyết định rút. Trước khi rút nó còn hù: "muốn đấm vô mặt". Lỡ chớn em theo luôn: "đấm dùm cái đi"

Thế là chú ấy bỏ qua bãi xe :D

Em định hỏi em làm thế đúng ko? Bác nào có kinh nghiệm xử lý mấy vụ này chia sẻ với. Chứ hành động như em khi nghĩ lại thấy mất thời gian & rủi ro quá, bọn nó đâu có gì để mất.

Đang ngồi sushibar ký sự :)
 
Hạng B2
10/11/15
147
179
63
còn e thì với thằng chủ nhà mắc dịch như vậy "dmm đường éo phải của m nha mậy" , thằng già im re thấy tội tội sao đó, dù trước đó rất hùng hổ...

chắc phải học cách kiềm nén "nhẹ nhàng" giống bác chủ.. thiện tai tại thiên
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.959
113
Mình ngoài sáng, kẻ địch trong tối nên nhịn thôi các bác ạ. Xe máy vù qua cái + cục đá to thì các bác khó dí lại bọn nó.
Chưa kể nếu bị cũng khó mà báo CA được (há miệng mắc quai), với bác @Hungcatung thì em thấy nếu rắn vậy thì hơi phiêu (nhưng do ức chế và 2 tay đó chỉ là bảo vệ - tụi nó sợ manh động thì sẽ bị chủ nhà hàng cho thôi việc), nếu là chủ nhà (đậu trước nhà người ta) thì người ta đuổi nên đi bác @mkvc
 
  • Like
Reactions: Hưng Tiger and vkc
Hạng C
30/1/13
763
24.464
93
Thật sự thì em luôn lấy hoà làm quý. Chỉ muốn mình nói ít hiểu nhiều. Trước sau vẫn nói chỉ đậu 15-20p chứ nằm luôn đó làm mẹ gì đâu. Mà chú ấy cứng quá. Chứ bum thiệt thì em cũng phù mỏ chứ nào dám hổ báo (em 58kg)
 
Hạng D
23/10/15
2.780
4.775
113
TPHCM
Nóng ... nhưng phải nhịn thôi bác . người biết điều ko bao giờ làm khó dễ đâu bác
 
  • Like
Reactions: Hưng Tiger
Hạng F
16/7/15
6.393
27.931
113
bác chủ nên làm theo mấy thanh niên hiện nay cho nhanh gọn nhé; nói câu 1, câu 2 nghe không lọt tai là xiên luôn cho đỡ mất thời gian =)) =)) j/k em đùa tí cho bớt căn thẳng.... :D
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.526
113
ai xiên ai ......
:3dcuoi::3dcuoi:
bác chủ nên làm theo mấy thanh niên hiện nay cho nhanh gọn nhé; nói câu 1, câu 2 nghe không lọt tai là xiên luôn cho đỡ mất thời gian =)) =)) j/k em đùa tí cho bớt căn thẳng.... :D
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
14/6/09
2.580
2.959
113
bác chủ nên làm theo mấy thanh niên hiện nay cho nhanh gọn nhé; nói câu 1, câu 2 nghe không lọt tai là xiên luôn cho đỡ mất thời gian =)) =)) j/k em đùa tí cho bớt căn thẳng.... :D
Chắc phải sắm 1 "vật giống súng" thủ thân quá (ý em nói là bật lửa hình súng ạ)