Em bổ sung thêm :
- Giúp đỡ các bác về mặt y tế, cứu thương hoặc cấp cứu (điều này em thật sự không mong muốn, nhưng cũng cần có hổ trợ khi các bác đi xa nhà)
- Vẫn là cứu hộ xẹp lốp hay hết bình acqui tại địa bàn quê em.
- Giúp đỡ các bác về mặt y tế, cứu thương hoặc cấp cứu (điều này em thật sự không mong muốn, nhưng cũng cần có hổ trợ khi các bác đi xa nhà)
- Vẫn là cứu hộ xẹp lốp hay hết bình acqui tại địa bàn quê em.
@ Anh Thanhlan : Dạ mùa này quê em gió Bấc anh ạ. Nguyên liệu để làm chả cá (như anh đã thưởng thức) khó có anh ạ. Có chăng em gửi tặng anh chai nước mắm "sức" chơi.
Mong gặp anh !
Mong gặp anh !
Last edited by a moderator:
Bác thật tốt bụng. Mình ko đi hướng đó nhưng vẫn gởi lời cảm ơn chân thành và chúc bác năm mới sức khoẻ, thành công, vạn sự như ý. E chúc sớm nhé hihi
Em hy vọng mỗi địa phương có mỗi một hoặc nhiều bác thực hiện như em thì chí ít các bác bớt mệt nhọc khi đi một quảng đường dài.
All các bác ! Bộ đàm (kênh 6) và điện thoại em mở suốt 24/24 các bác nhé.
Cảm ơn các bác đã dành lời chúc tốt đẹp cho em.
Cảm ơn các bác đã dành lời chúc tốt đẹp cho em.