Hạng D
14/6/17
1.758
29.871
113
Trước tiên anh cám ơn, sau là anh nói thực tế của anh. Khi con anh đang học lớp 9 bx anh tối ngày đòi bán nhà đi Mỹ để cho tương lai 2 đứa con, 2vc cứ xung đột vì anh nghĩ gia đình là phải ở chung với nhau, nghèo đói no đủ miễn cả gia đình đầy đủ là hạnh phúc,đó là suy nghĩ của anh. Nhưng suy nghĩ của anh khác bx nên anh ko chịu. Cuộc sống gia đình cứ nặng nề vì chuyện này cho nên anh phải ra quyết định để cho con đi du học. Nhưng trước khi con đi anh có nói chuyện với con, con đi du học là ý kiến của mẹ, ba không đồng ý. Nhưng nếu con thích và cảm thấy con đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình và quyết định cho tương lai của con thì ba cho con đi. Con gái gật đầu và hứa với ba sẽ ko làm cho ba mẹ thất vọng , vậy là anh cho con đi. Đến bây giờ qua 3 năm mọi thứ vẫn ổn, con đã tự lo được ăn ở, đã có bằng lái xe, đã apply được 1 trường đại học công ok. Mừng cho con nhưng trong lòng vẫn cứ luôn lo lắng, con gái mà. Thôi thì cuộc đời của con do con tự quyết định, miễn sao con cảm thấy hạnh phúc là được. Cho anh khoe tí mới mua cho con chiếc Civic 2019 để tiện đi học, con đã đi bus 1 ngày hơn 2h 3 năm nay rồi.
@ Cám ơn anh Gà Kho, Anh Metro, em Long Dragon...và 1 số ae khác đã có ý giúp con trong thời gian ở Mỹ.
View attachment 1899252 View attachment 1899253
Đọc bài ko thấy a nhắc đến ý kiến của cô con gái học lớp 9 khi đó, ý bé ra làm sao ?
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.871
113
Những gia đình người Việt truyền thống thì không nên cho con đi du học, vì đi là MẤT CON , nó tự đi không tính
E là ng mang trong đầu suy nghĩ a nói nè. Kakaka.


Vợ em thì ngược lại.


Con cái em thì nó muốn sao thì e chưa biết.
 
Hạng D
1/9/14
2.303
84.500
113
Sai Gon
Trước tiên anh cám ơn, sau là anh nói thực tế của anh. Khi con anh đang học lớp 9 bx anh tối ngày đòi bán nhà đi Mỹ để cho tương lai 2 đứa con, 2vc cứ xung đột vì anh nghĩ gia đình là phải ở chung với nhau, nghèo đói no đủ miễn cả gia đình đầy đủ là hạnh phúc,đó là suy nghĩ của anh. Nhưng suy nghĩ của anh khác bx nên anh ko chịu. Cuộc sống gia đình cứ nặng nề vì chuyện này cho nên anh phải ra quyết định để cho con đi du học. Nhưng trước khi con đi anh có nói chuyện với con, con đi du học là ý kiến của mẹ, ba không đồng ý. Nhưng nếu con thích và cảm thấy con đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình và quyết định cho tương lai của con thì ba cho con đi. Con gái gật đầu và hứa với ba sẽ ko làm cho ba mẹ thất vọng , vậy là anh cho con đi. Đến bây giờ qua 3 năm mọi thứ vẫn ổn, con đã tự lo được ăn ở, đã có bằng lái xe, đã apply được 1 trường đại học công ok. Mừng cho con nhưng trong lòng vẫn cứ luôn lo lắng, con gái mà. Thôi thì cuộc đời của con do con tự quyết định, miễn sao con cảm thấy hạnh phúc là được. Cho anh khoe tí mới mua cho con chiếc Civic 2019 để tiện đi học, con đã đi bus 1 ngày hơn 2h 3 năm nay rồi.
@ Cám ơn anh Gà Kho, Anh Metro, em Long Dragon...và 1 số ae khác đã có ý giúp con trong thời gian ở Mỹ.
View attachment 1899252 View attachment 1899253
Thực ra phụ nữ nhìn xa hơn cánh đàn ông. Nhiều ông lấy lý do qua đó sợ không ổn định, bên này cv đang ổn... nhưng thực ra cái sợ lớn nhất là qua đó hông còn chơi bời như bên này được.


Em đang bị vậy, :rolleyes:
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.871
113
Thực ra phụ nữ nhìn xa hơn cánh đàn ông. Nhiều ông lấy lý do qua đó sợ không ổn định, bên này cv đang ổn... nhưng thực ra cái sợ lớn nhất là qua đó hông còn chơi bời như bên này được.


Em đang bị vậy, :rolleyes:
A nói gì ngược vậy kakaka.
 
Hạng D
5/8/06
2.080
32.180
113
Thực ra phụ nữ nhìn xa hơn cánh đàn ông. Nhiều ông lấy lý do qua đó sợ không ổn định, bên này cv đang ổn... nhưng thực ra cái sợ lớn nhất là qua đó hông còn chơi bời như bên này được.


Em đang bị vậy, :rolleyes:
A quan niệm cuộc sống của mỗi con người ko ai giống ai. Suy nghĩ thực tế chút là mình ở VN cỏn làm ra tiền một năm vài chục k để lo cho con ăn học. Tuổi này rồi qua đó làm gì để có số tiền đó hả em
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.871
113
Nhà em có 2 ca đi du học khi vừa học xong lớp 9.


Đứa thành công, đứa ko kịp thích nghi và mắc bệnh trầm cảm nặng.