Em đưa câu chuyện lên đây không phải vì khoe. Ý em ở đây muốn mọi người hãy giúp đỡ những người bị tai nạn. Biết đâu sự giúp đỡ ấy cứu được 1 mạng người để phước cho con cháu. Và cũng hãy nghĩ nếu người bị nạn kia là mình thì sao? Còn việc bị mắc vạ thì cũng đơn giản nhờ người đi đường làm chứng hoặc quay camera ghi lại sự việc. Nhưng cứu người vẫn là quan trọng nhất.
Nói thực, nhà cháu nghe chỗ này chỗ kia nói bị họa hay phiền phức khi giúp người bị tai nạn ngoài đường thì cũng ngán..... nhưng đụng chuyện ...làm gì còn đầu óc để suy tính!!! cứu người là trên hết... rồi đến đâu tính tới đó thôi!!Cũng tin rằng.. dù thế nào thì cuối cùng người tốt cũng chả việc gì phải sợ cả!!!
Trong trường hợp này pác nên cẩn thận tai bay vạ gió hay ách giữa đàng mang vào cổ nhiều lắm, nhiều khi cứu nhân nhân trả oán nữa pác ơi. Tốt nhất thấy thì gọi 113, 115 thông tin cho họ là ok rồi. Đây cũng bị 1 vụ trả oán rồi rắc rối lắm.