Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Người bị nạn còn tỉnh táo thì tốt quá, nếu bất tỉnh thì cấp cứu cũng phải đúng cách, không thì chỉ sơ cứu và cần tới lực lượng chuyên nghiệp, mà lực lượng chuyên nghiệp của VN mình còn chán quá, nên cũng rất là hên xui và nhờ phúc đức ông bà nữa!
 
Tùy trường hợp thôi bác à, nhân vụ này em kể việc của em cách đây cũng lâu (2006). Sáng hôm đó là ngày đầu tiên đi làm chổ mới ở CV PM Quang Trung. Em đang dừng đèn đỏ ở ngã tư 7 hiền(xe em đã dừng hẳn và không thắng gấp vì em có thói quen còn dưới 5s không bao giờ em qua đường) thì tự dưng đằng sau có một thằng tông thẳng vào xe em làm cong & mớp cái pô xe nhung quan trọng là nó văng ra khỏi xe máu me tùm lum. Lúc đó rất bực mình và lo sợ ảnh hưởng đến công việc vì ngày đầu đi làm rất quan trọng nhưng buộc phải dừng lại xử lý, rất may có 1 người đi đường tốt bụng giúp dắt xe của nó đi gửi và đỡ nó lên xe mình (nó vẫn tỉnh táo nhưng mình nghĩ rất đau) mình nói ngồi ôm tôi để tôi chở vô bệnh viện dùm cho vì nghĩ bv Thống Nhất gần đó. Vậy mà khi vô bệnh viện mình nói tôi đưa vô đây là xong vì tôi còn phải đi làm lúc đó nó hiện nguyên hình là thằng làm tiền yêu cầu phải lo cho nó xong hết mới được đi. Nào nó nói mình lấy xe nó, tông nó bị thương rồi bỏ đi... Thiệt mình tức không nói nổi nhưng cũng mai là anh lúc nãy gửi xe xong vô bv tìm để chỉ chổ lấy xe, mình trình bày mình phải vô cty đi làm ngày đầu và đưa số dt, địa chỉ nhà cho ảnh , ảnh nói để ảnh nói dùm cho và đi đi. Cho nên lấy ân trả hoán là có thật và mình cũng thận trọng hơn khi giúp người mặc dù rất muốn giúp.
 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
minhtuantkh nói:
Vote cho bác.
Câu cuối bác hỏi, nếu là em thì em sẽ làm. Còn việc giúp đỡ người bị nạn: Nếu ban ngày/ đông người làm chứng/ người bị nạn còn tỉnh táo...chắc chắn em sẽ giúp. Nếu ban đêm/ Không có ai làm chứng/ người bị nạn đã bất tỉnh... em sẽ gọi 113/114 rồi chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi. Xin lỗi là em nói thật, vì đã dính 1 vụ lấy oán trả ân rồi!
Chuẩn không còn gì để chỉnh..
080402cool_prv.gif
...Vote cho bác chủ và không cần gọi TĐ Mai Linh,ML giờ đâu có quản lý tài-xế vì toàn là bán thương hiệu,nên tài-xế củng là chủ xe,gọi TĐ Mai Linh củng như bác gọi cho thằng làm công để méc việc chủ nó làm bậy vậy?


 
Hạng B1
14/9/13
93
27
18
32
Nhiều khi muốn giúp lắm chứ mà. Nhưng xui xui đem vào bệnh viện tưởng mình là người gây tai nạn thì khổ. Ban ngày thì giúp nhiệt tình vote tình thần oser của bác.
 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Cảm giác giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn vui lắm các bác ạ.
 
Hạng C
19/6/10
754
46
28
46
Hoan hô tinh thần tương thân tương ái của bác chủ, e rất khâm phục hành động của bác, e mong và tin rằng qua topic này ít nhất ae OS sau khi đọc bài này sẽ có cái nhìn nhận riêng cho bạn thân mình và phát huy vai trò " thương người như thể thương thân" hành động của bác chủ là một ngĩa cử cao đẹp đáng để cho n người học tập và làm theo, đương nhiên trong đó có e, một lần nữa xin đc cảm ơn tấm lòng cao cả của bác!