Tập Lái
1/1/17
22
51
13
41
Bên Star Village cũng bị ông này dìm tè le:3dchientrung:
 
Tập Lái
28/11/16
25
75
13
Củ chi chỉ có 2 miếng nhỏ tổng hơn 8000m2, cách bãi rác theo đường google map đến 8km lận, cũng vẫn xa hơn nhiều so với khu Nam ngay Đa Phước mà lại là Đa Phước bãi rác key, bãi rác con cưng của thành phố xì gòn này đấy, không bằng nổi đâu. :3dchientrung:.

Dư tiền quẳng vào khu các bệnh viện mới xây chơi cho vui ở Bình Chánh, cơ hội Bình Chánh lên quận có vẻ cao hơn Nhà Bè, so sánh thấy lãi nhiều hơn thế thôi, cũng mới té khu Đông 1 nền và Cát Lái 1 nền, lãi thế đủ rồi, phải xuống tàu cho các ông khác nhảy vào ôm bom chứ, vì mấy ông tính cua trong lỗ là khu Nam xây đâu 4-5 cây cầu, giá nó lên đến 50-100% trong năm 2017 này thì mua mắc của tôi thải ra 5-10% có đáng là gì :3dquaytay: :3dnhacnon:. Cố chạy theo ôm mấy khu của tôi mua nữa như Củ Chi (lãi quá dữ rồi) và Bình Chánh (gần nhân đôi tài khoản), dự kiến lên 50-100% thì mua mắc vài line có là gì, giờ mua mắc thêm khu Nam 5-10% có là gì cứ mua ôm và chờ sung rụng thui, cứ thải ra cho người khác lên tàu sau khi đã lãi tốt, họ quay chào tạm biệt lại mình và nói về mình theo kiểu "xuống tàu còn cay" sau khi đã chốt lãi quẳng hàng cho đứa khác leo tàu "cao tốc", hehe :3dchongchong:
Xàm....lảm nhảm.....
 
  • Like
Reactions: Kila
Hạng B1
23/6/16
66
89
18
50
Chạy vào hẻm 76 và nhất là 90 hỏi thẳng dân cư ở đó nhé, ngập thế nào người trong đó chửi ngập thế nào là biết liền có trôi hay không, hài vãi, cãi nhau làm gì cho phí lời.

Ngay góc đầu đường Dương Cát Lợi có cái tiệm hớt tóc, gần trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân cũng có mấy quán nước. Bữa nào rãnh ghé đó hỏi, ngồi khoảng 15-30 phút đếm xem có bao nhiêu xe ra vào nhé rồi nhân lên 8h/ngày. Không thì vào thẳng kho A gặp các anh bảo vệ tên Hải, Bảo mà hỏi, có thể họ trả lời cho. Nói phải có sách, mách có chứng, không giang hồ bảo nói dóc.

Mà thằng nào phản biện cũng nên có sách mách có chứng nhé, nói dóc thì cũng phải show up ra nhé. Cầu Phú Xuân hiện tại dân cư và biển hiệu đầu cầu ghi rõ là cầu Phú Xuân 2, thế còn có cái cầu éo nào năm sau xây nữa mà xạo, ảo tung chảo, còn 10-20 năm nữa thì ...ết biết được, hehe :3dquaytay:

Còn ai muốn mua khu này cứ mùa mưa rủ mấy cha phản biện, chém gió đi thăm xung quanh chụp vài tấm hình post lên cho vui, nhớ kêu taxi 7 chỗ hay đi bán tải nhé, các hẻm này là hẻm xe hơi vào được, quay đầu được nhưng vào xong chỗ ngập có chui ra được hay không thì hên xui, éo biết được, hehe :3duongbia:
Xay cầu phu xuan 2b tren truc duong nguyen luong bang do bac .
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.378
113
Tôi có người bà con ở hẻm 98 Khu Dương Cát Lợi, túm váy hầu hết các hẻm ngập nhé, chỉ có hẻm 98 là tàm tạm. Triều cường thì ngòai đường ngập cũng khá nhưng vẫn ổn hơn xo với các khu lân cận. 1 số hẻm triều cường ko đến nổi vì cống bị bít chặt do xây nhà từa lưa có thể nước triều cường ít dâng lên, nhưng trời mưa là nổi niềm vui lắm, cả khu bị bít hết nước không thoát được cứ như cái ao làng ấy, nhiều khi sau mưa lớn hết mưa 2-3 ngày ....vẫn ngập.

Đường này xe bồn chạy bình quân ít nhất 300 chuyến vào 1 ngày (và dĩ nhiên phải có 300 chuyến ra), tóm lại xe bồn chạy khá ẩu và chạy liên tục nên cũng hơi ớn.

Khi mua đừng mua nhà xây sẵn khu Nhà Bè, chất lượng kém lắm, thậm chí xây 3-4 tấm mà ....móng cừ tràm, móng chung. Xem cẩn thận hãy mua, kêu nó đưa bản thiết kế, hoàn công, thi công móng ..., và phải lên huyện xác nhận giấy tờ này không phải ........photoshop, có tiền vội gì.
Nói chung là đừng bao giờ dại mà mua nhà xây sẵn ở quận 7, nhà bè diện tích nhỏ, đặc biệt là sổ chung o tách thửa được./.
 
Tập Lái
20/4/17
0
54
13
:rolleyes: Em cũng khoái rẻ rẻ, mà cái gì rẻ nó cũng có cái nguyên nhân của nó.
 
Hạng B2
26/11/10
166
577
113
:rolleyes: Em cũng khoái rẻ rẻ, mà cái gì rẻ nó cũng có cái nguyên nhân của nó.

Em cũng thích rẻ rẻ, vì chẳng có nhiều tiền, biết rủi ro nhưng nhắm mắt đưa chân thôi
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.378
113
chưa đủ tiền nếu vay thêm được thì vay, không thì ở nhà trọ tiếp tục chờ, mấy pác mua nhà đất giấy tay thì xác định sướng có vài ngày mà khổ cả đời nhé, tiền kiếm khó nhưng mất dễ lắm, đâu phải lá mít đâu mà thích thì xuống tay./.