shoponline4 nói:chanhdai nói:shoponline4 nói:Tởm mấy chú này quá,e mới bị dính chưởng hết 2chai rưởi chổ này
Sao tiền phạt cao vậy, có biên lai kg? Đúng là quá tởm. Chổ đó chướng ngại gì mà giới hạn tốc độ xuống 30 -40km hay là cách tăng thu nhập và nhằm cải thiện chất lượng các buổi nhậu chè chén của các bác này trong khi chúng ta com lưng, đổ mồ hôi để đóng thuế, đóng phí và đóng phạt
E bi 49/30 đi toi 1,7 tr Cộng thêm 800 trăm lấy bằng lái liền,tổng Cộng 2,5 tr,may là quen nhờ đó nha,kg quen mà đưa cò thì nó đòi 4 chai
quen chưa tới rồi , đã quen là ko thu bất cứ khoảng nào , gọi 1 cú đt rồi lên đường tiếp thôi hehe .... cách đây vài tháng , bị bắn ở đây : 40 / 30 ... các bác lưu ý đoạn xuống chân cầu Rạch Chiếc để rẽ vào Cát Lái nhé , khu vực này vẫn là khu vực của đội CSGT Rạch Chiếc ( trạm 2 ) quản lý !
hà vũ nói:cám ơn bác chủ, còn hướng ngược lại bác làm thêm thớt nữa đi bác, rạch ròi rỏ ràng, he he
Lâu rồi ít đi về đường này. Hôm qua đi phượt, về Quận 3, chạy ngang thấy tài xế được chăm sóc xôm tụ quá, thấy thương các bác tài ở tỉnh lần đầu đến thăm thành phố. Phải mua vé qua cổng thành hơi nặng đô.
Hôm nào rảnh, mình sẽ chạy chiều ngược lại theo ý bác xem thế nào.
Nếu tình trạng này chắc anh em OS fai trang bị máy chống lại máy sấy này. Em có thấy một loại mới bảo đảm cho dùng mấy sấy khò tới sáng luôn cũng hok sợ vì hok hiện tốc độ. Máy này hơi mắc nhưng bù lại hiệu quả rất cáo. Máy gồm 1 máy nhận 4 sensor chống sấy khô (trước 2 cái, sau 2 cái). Hình như máy này ở VN chưa ai dùng.