Cái bảng vuông ghi 80km/h là bảng nhắc nhở thôi, đằng sau nó có cái bảng gỡ vạch mờ mờ là vào KDC, và lại vào KDC dài dài...
Bác nào thấy cái bảng này mừng quá đạp lên 80km/h mà bị tỉa thì hơi bị nặng tội vì lố tới 30km/h, không cãi với xxx được đâu vì bảng rành rành ở đấy.
Ngày xưa là cặp bảng hết KDC thật (1 bảng nhắc nhở rồi bảng nhấp nhô gạch chéo) nhưng chắc do tai nạn nhiều hoặc đường xuống cấp nên họ lột decal đỏ đi mà không cắm lại (tiết kiệm bảng), sau đó 1 loạt cặp bảng khác thì bảng ra hết KDC cũng bị lột tương tự (bảng báo mắc tiền, cắm rồi nhổ đi phí lắm, thôi để nhắc nhở vậy!?...).
Cảnh báo các bác là xe máy cục bộ ở đây đi cực kỳ bó tay, nhất là Trảng Bom, Thống Nhất dài về Biên Hòa, hành vi thường thấy là không đội mũ, không kính hậu, thậm chí kẹp 3 kẹp 4 lạng lách đánh võng đủ kiểu, lấn lane, vừa ngược chiều vừa bật pha , qua đường không xi nhan, đột ngột cúp đầu xe... em thường đi đoạn này vô cùng ức chế, em đã chứng kiến xe máy húc đầu xe tải (do đi ngược chiều) làm 2 em đi xe máy đập đầu vào kính xe tải!!! Xe máy lấn lane mà nháy đèn xin qua thì không biết (không kính hậu hoặc có để chưng), bóp còi thì lạng lạng quay đầu lại lườm lườm rồi văng tục chửi!!! Sáng ra đôi khi có mấy anh taxi đi Morning màu vàng vàng chắc mới ngủ dậy trong hẻm lao thẳng ra, đi ngược chiều tỉnh bơ!!! Không hiểu xxx sao không vào phố mà dẹp bớt bọn này (nguyên nhân chính gây tai nạn) mà hay ra ngoài bắn tỉa xe lớn đi đường dài. Cũng không hiểu cấp bằng A1 kiểu gì mà xe máy đi không có luật lệ gì hết, nản thật!!!