Chào bác Nhatcuongmobile, theo em, thì quan hệ nào cũng phải tốn chi phí tạo dựng và nuôi dưỡng, nên mỗi lần nhờ là mỗi lần "tốn" (vô hình hay hữu hình, rõ rang bác không thể nhờ hoài một mối quan hệ). Nếu mình nhờ chuyện đúng, bảo vệ lẽ phải thì người giúp mình họ cũng vui lòng (mặc dù họ cũng có lợi). Còn nếu mình dùng quan hệ đó vào việc áp chế, hại người khác thì dù người giúp mình, nếu có làm, thì họ cũng có đánh giá không hay về mình, vị thế của mình trong mắt họ cũng có sự thay đổi. Và trong tương lai, có thể họ sẽ không giúp mình hoặc giúp với một con mắt khác, một cái giá khác.
Chắc chắn bác Audi đã dùng quan hệ của mình để yêu cầu sếp của chú công an đó ra lệnh cho chú ấy chận xe bác. Khi sự việc được chứng minh (qua camera trên xe và qua việc tài xế audi có mùi rượu) thì chắc chắn chú công an cũng sẽ báo cáo với sếp mình và chắc chắn người sếp ấy cũng sẽ cảm thấy bực bội vì "bị nhờ làm một việc tào lao". Và tổn thất cho bác audi là ở chỗ này.
Trên đây là những gì em học được từ ông chủ hiện tại của em. Ổng chưa bao giờ gọi điện cho ai khi em bị phạt (mặc dù ổng biểu em chạy) mà toàn đưa tiền cho em xử lý (toàn đưa dư vài chai, chắc để bù đắp?)
Hôm nay rảnh nên viết hầu các bác. Rất mong được các bác trao đổi để em học hỏi.
Chắc chắn bác Audi đã dùng quan hệ của mình để yêu cầu sếp của chú công an đó ra lệnh cho chú ấy chận xe bác. Khi sự việc được chứng minh (qua camera trên xe và qua việc tài xế audi có mùi rượu) thì chắc chắn chú công an cũng sẽ báo cáo với sếp mình và chắc chắn người sếp ấy cũng sẽ cảm thấy bực bội vì "bị nhờ làm một việc tào lao". Và tổn thất cho bác audi là ở chỗ này.
Trên đây là những gì em học được từ ông chủ hiện tại của em. Ổng chưa bao giờ gọi điện cho ai khi em bị phạt (mặc dù ổng biểu em chạy) mà toàn đưa tiền cho em xử lý (toàn đưa dư vài chai, chắc để bù đắp?)
Hôm nay rảnh nên viết hầu các bác. Rất mong được các bác trao đổi để em học hỏi.