Hạng D
5/1/15
1.155
1.288
113
Hochiminh
Con Vua thì lại làm Vua, con Sãi nhà Chùa lại quét là đa!
Cuộc đời vốn dĩ nó là vậy! Ai có quyền thì người đó có tiếng!
Nếu bác Chủ là con Vua cũng sẽ hành xử như vây cả thôi!
Bác chưa là con Vua mà cũng đâu chịu cho mấy chú kia vượt lần hai???
May là họ cho CA xử, chứ để qcbx xử thì Dự là bác không lên được tới đây roài!
Ra đường ai xin mình cho vượt hết. Còn bấm còi, chớp đèn ầm ầm thì mình sẽ đua luôn để xem có vượt nổi hem???
Dĩ hoà vi quí, sẽ sống lâu và yên bình các bác ạ!
Đừng tự tạo cục tức cho bản thân và gia đình của chính mình!!!
Bác chủ đừng Rận những lời góp ý chân thành nhé!
Thân ái!!!
Em thì ai bấm còi chớp đèn em cũng cho qua luôn!
Vậy cho khỏe!
 
  • Like
Reactions: HangXanh2006
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Trong "vùng phủ sóng", nếu có lỡ bị vịn, em được dặn nói chuyện nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ; không cần biết có lỗi hay không, trình "mật khẩu" ngay lập tức; tránh làm các bên bức xúc, tránh làm người khác để ý. Mà trước đến giờ em chưa bao giờ phải móc "đồ chơi" ra cả :)
 
Hạng D
24/3/15
1.508
2.754
113
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Nghe bác chủ kể cũng tức thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó thế nào ấy... chắc bác với nó có tư thù gì với nhau rồi nên nó mới dzí bác thế, lại còn kêu cả CA ra nữa... trên đường không lẽ có mình bác với nó, tại sao nó chỉ bám theo bác gây sự? Mà nếu bác gặp nó ở Đồng Nai chẳng hạn nó có điều được CA ra k? ===> chắc có vấn đề gì đây.
Đôi lần tớ cũng gặp vài đứa khiếm nhã, nhưng tụi này thường chạy láo bóp kèn, không cho vượt thì nó vượt phải thôi chứ không thù hằn gây sự như thằng bác nói... thi thoảng có vài chú chạy ngược chiều pha đèn chói quá, tớ đá đèn cả chục lần từ xa mà nó cứ ngoan cố ===> mình cũng pha đèn lên, chạy chậm lại (vì không thấy đường) rồi từ từ lấn sang tài sát vào nó thò đầu ra xem cái kiếng chiếu hậu của nó đẹp cỡ nào => chú hoảng hốt... lọt vào lề xuống xe chỉ trỏ (chói mắt quá nên không thấy kính nó, chỉ thấy trong gương hậu mình:p:cool::D)
 
  • Like
Reactions: NhatTran.csm
Hạng C
4/4/15
810
1.370
93
49
Nhưng bác đã maxspeed rồi mà đường lại có 2 lane 1 cho ô tô và 1 cho 2b như ql22 đoạn từ bx củ chi đi trảng bàng thì làm sao nhường cho nó wa dc??nhảy vô dính lỗi sai làn đường với đội tây bắc nha bác!
Chỉ cấm bác lưu thông làn xe mấy thôi, bác vẫn được phép nép vào lane trong cho xe vượt giống như trường hợp bác mượn lane ngược chiều để vượt vậy (nếu đk cho phép).
 
Hạng D
15/3/12
1.502
2.612
113
Nhưng bác đã maxspeed rồi mà đường lại có 2 lane 1 cho ô tô và 1 cho 2b như ql22 đoạn từ bx củ chi đi trảng bàng thì làm sao nhường cho nó wa dc??nhảy vô dính lỗi sai làn đường với đội tây bắc nha bác!
Sai thiệt á?
 
  • Like
Reactions: Tung.nv
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Nghe bác chủ kể cũng tức thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó thế nào ấy... chắc bác với nó có tư thù gì với nhau rồi nên nó mới dzí bác thế, lại còn kêu cả CA ra nữa... trên đường không lẽ có mình bác với nó, tại sao nó chỉ bám theo bác gây sự? Mà nếu bác gặp nó ở Đồng Nai chẳng hạn nó có điều được CA ra k? ===> chắc có vấn đề gì đây.
Đôi lần tớ cũng gặp vài đứa khiếm nhã, nhưng tụi này thường chạy láo bóp kèn, không cho vượt thì nó vượt phải thôi chứ không thù hằn gây sự như thằng bác nói... thi thoảng có vài chú chạy ngược chiều pha đèn chói quá, tớ đá đèn cả chục lần từ xa mà nó cứ ngoan cố ===> mình cũng pha đèn lên, chạy chậm lại (vì không thấy đường) rồi từ từ lấn sang tài sát vào nó thò đầu ra xem cái kiếng chiếu hậu của nó đẹp cỡ nào => chú hoảng hốt... lọt vào lề xuống xe chỉ trỏ (chói mắt quá nên không thấy kính nó, chỉ thấy trong gương hậu mình:p:cool::D)
- trên đường nhiều thằng điên lắm bác. Có lần em đi dầu day cũng gặp trường hợp gần giống vầy. Em đi khoản 60, xe sau xin vượt, do có chướng ngại mấy chiếc 2b đi bên trong, đường hơi hẹp, em mở đèn khẩn cấp báo hiệu nguy hiểm nhưng anh ấy không hiểu. Vẩn cố lấy hết lề nghịch vượt. Vừa qua thắng gấp trước xe em, làm em thắng chúi nhủi.